EternalxSonata
Theo đài BBC nói thì đây là một mặt hàng xuất khẩu chiến lược của nước ta ????
- Kệ họ, bọn họ có miệng thì muốn nói gì nói, chủ topic thấy nhột chứ em và mọi người đâu có thấy gì đâu. Cảm xúc của chủ topic chỉ là một cảm xúc cá nhân đơn lẻ xuất phát từ lòng tự hào dân tộc. Cảm xúc này thường bộc phát khi người ta bắt đầu lớn lên, biết suy nghĩ và hành động độc lập. Nếu cảm xúc này chỉ xảy ra trên một số người mà đa số những người còn lại không bị thì em có thể kết luận rằng: chủ topic bị "bệnh" vì có suy nghĩ không giống ai so với toàn dân. Đôi khi cũng phải vì nền kinh tế quốc gia mà hi sinh một số sĩ diện vớ vẩn, đó mới là một người Việt Nam thực sự, biết quan tâm tới đại cuộc, không vì những thứ lặt vặt nhỏ nhoi mà làm hỏng đi cơ hội tiến thân của quốc gia.
- Bản thân em thì gặp mấy thằng Tây thì lúc nào nó cũng hỏi "Are you Chinese?", em luôn bình thản trả lời là "You can think so if you like". Nếu bạn nào đọc bài của mình và hiểu ra ý nghĩa trong đó thì theo cá nhân mình thấy tư tưởng bạn đó rất khá , và hãy nhớ rằng mình không chịu trách nhiệm gì về những suy nghĩ của bạn. Thân....
Bản thân mình đọc thì mình chỉ có cảm giác bạn đang sỉ nhục chính bạn đó, bạn nghĩ rằng mình thấp hèn và không dám chấp nhận chuyện đó. Cuộc sống và tâm lý của bạn không cân bằng. Hơn nữa nếu bạn là người Việt thì bạn phải trả lời một cách thẳng thắn, không nên nói một cách lờ mờ như vậy, thậm chí dù bạn có là dân Tàu. Vậy mới giữ đc lòng tự tôn dân tộc. Hơn nữa, có chắc là bạn đã nghĩ đủ cả hai phía không? Có khi nào bạn nghĩ rằng nếu nhịn nhục thì sẽ có lúc Việt Nam không bằng đc cả bọn Hàn Xẻng? Chấp nhận nhịn nhục thì sẽ chấp nhận mọi chuyện diễn ra với mình, khi nó thành một thói quen, một sự ám thị thì khó nói hết được tác hại của nó. Mình rất muốn nói thêm về câu "Đôi khi cũng phải vì nền kinh tế quốc gia mà hi sinh một số sĩ diện vớ vẩn" của bạn nhưng mình ăn chưa no, lo chưa tới nên cũng ko dám bình luận, mình chỉ cần biết rằng không để cho chúng nó khinh mình là được.
EternalxSonata
- Ai cũng rõ Nhật với Mỹ như răng với môi. Nói tới thằng Nhật thì có khác gì đang nói thằng Mỹ (Mỹ bao hết mặt quốc phòng cho Nhật). Vì thế nếu nước ta dựa hơi Nhật thì chẳng khác nào ta đang dựa hơi Mỹ. Mà cũng phải coi chừng các nước châu Âu vì họ cũng là đồng minh của Mỹ, Đài Loan cũng là đồng minh của Mỹ, coi chừng tiếp Úc ---> đồng minh chiến lược của Mỹ. Kết luận: nếu không muốn dây dưa với Mỹ thì chỉ còn có Trung Quốc. Đừng lo đến chuyện đến nước ta sẽ phản pháo khi bị chụp mũ những tin tức này, vì chúng ta đã bị mấy nước khác nói quá nhiều rồi mà có khi nào phản kháng đâu. Im lặng là chấp nhận những gì người khác áp đặt cho mình rồi.
- Mà em thấy nước ta còn yếu thì nên cố mà nhịn nhục một tí, đừng có thấy coi trên bản đồ thấy nước ta về diện tích cũng gần bằng hay hơn Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Hongkong.... mà đi so sánh với cái bọn dựa hơi Mỹ đó. Thật đáng nhục nhã cho những nước dựa hơi Mỹ đó, chỉ vì muốn dân và đất nước mình giàu mạnh mà dám làm đồng minh của Mỹ.....
Nhật và Hàn, cùng các nước bám đuôi Mỹ là khác hoàn toàn. Nếu Nhật ko nhờ Mỹ bảo vệ thì không có gì chắc chắn rằng Nhật sẽ được an toàn cả khi mà đất nước đã bị cấm phát triển quân sự. Thậm chí nếu lệnh cấm bị hủy bỏ, trở mặt với Mỹ thì liệu có nước nào dám tin Nhật nữa, đến lúc đó sẽ khó phát triển đất nước. Còn nếu tự ý phát triển quân sự thì chắc chắn ai cũng biết rằng 2 quả bom nguyên tử đủ dọa cho Nhật không dám nghênh ngang làm càn.
Nước ta không "dựa hơi" Nhật mà chỉ tiếp nhận sự trợ giúp của Nhật. Nước ta luôn luôn giữ quan điểm "chỉ tiếp nhận viện trợ và đầu tư kinh tế" nên sẽ không sợ bị chụp mũ.
"Im lặng là chấp nhận những gì người khác áp đặt cho mình rồi" im lặng không có nghĩa là chấp nhận, im lặng có nghĩa là mặc kệ người ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tất nhiên những gì họ nói sai về mình thì mình sẽ lên tiếng, còn những chuyện nhỏ nhặt bỏ qua được thì bỏ qua. Nếu không nước ta sẽ bị hiểu sai lệch và bị coi là nhỏ nhen. Dựa hơi Mỹ có gì là không tốt? Chẳng qua bạn quá tự tôn nhưng lại quá tự ti dân tộc nên mới nghĩ vậy. Dựa hơi nước giàu mạnh để phát triển là biện pháp tốt khi đất nước chưa phát triển. Cũng giống như khi bạn còn nhỏ thì phải có bố mẹ chăm sóc. Chẳng qua quan điểm của bạn quá cực đoan về vấn đề dân tộc và đất nước thôi.
Đọc mấy bài viết của các bạn reply tui thấy hơi nực cười khi đưa Mỹ vào đây. Thằng Mỹ có liên quan gì trong vấn đề này đâu? Nền kinh tế thế giới là dựa vào nhau để đi lên và vì thằng Mỹ nó mạnh về kinh tế nên khi kinh tế lên xuống ở Mỹ thì các nước khác cũng chịu ảnh hưởng theo. Thời này đã khác xa nhiều cho các thời mà còn chiến tranh xâm chiếm lãnh thổ.
Thằng Nam Hàn nó mạnh và giàu không phải vì Mỹ làm cho nó vậy, nhưng mà cái cơ hội tự do phát triển đã làm cho nó mạnh, trái ngược lại với Bắc Hàn. Nghèo con hơn cả VN vì nó không cho dân có cái cơ hội tự do phát triển.
Các bạn VN cứ hay chửi Mỹ, mà các bạn quên mất 1 điều Trung Quốc mới là kẻ thù ngàn năm của VN. Thằng chiếm đất của VN là thằng Trung Quốc chứ không phải thằng Mỹ.
Bạn nói đúng là Mỹ không có liên quan đến vấn đề này. Trong thời chiến tranh đó, nếu Mỹ ko chiếm Việt Nam thì sẽ có nước khác chiếm. Mỹ không chiếm Việt Nam thì Việt Nam cũng khó có thể có được hòa bình, thậm chí Mỹ chiếm Việt Nam còn là một việc tốt, đã giúp Việt Nam phát triển và có được độc lập. Mỹ đã đầu tư khá nhiều tiền vào miền Nam, đó là giúp cho nước ta đó chứ. Hơn nữa, bạn thử nghĩ xem, nếu Mỹ không chiếm miền Nam thì liệu miền Bắc có thể gắng hết sức mình để làm "hậu phương vững chắc" để mà chi viện cho miền Nam không, việc miền Nam bị chiếm là một động lực đấy nhanh quá trình phát triển của nước nhà. Và kẻ ngay trước mắt chúng ta chính là Trung Quốc, Trung Quốc là một nước lớn ngay sát Việt Nam, việc này đã kìm hãm khả năng phát triển của nước ta. Nếu nước ta có thể phát triển được ngang tầm Trung Quốc hoặc ít ra cũng không dưới cơ các nước phát triển thì Trung Quốc sẽ lại bị Việt Nam kìm hảm. Việc TQ làm đủ các trò với VN cũng chỉ để phát triển đất nước. Với tiềm lực đất nước hiện nay chúng ta chỉ có thể cố gắng phát triển, vậy không nên ganh đua với các nước phương Tây hay là gây xích mích với TQ, chỉ nên giữ khoảng cách để không bị nuốt là đủ.
Ông nói chuyện buồn cười. Các nước hợp tác cùng nhau phát triển thì cớ sao lại nói là "nhục nhã"? Mỗi nước có đường lối đối ngoại riêng của họ, họ hợp tác để dân và đất nước họ sung túc thì có gì là sai.
Một nước nhỏ hợp tác để sinh lợi nhuận với một nước không hợp tác để nhận trợ cấp thì nước nào nhục hơn?
cái thời bọn xâm lược nước ta là cái thời nào rồi. giờ là thế hệ khác, tư duy khác, xu hướng thế giới nó cũng khác. ko có ai dám phủ nhận rằng ngày xưa Mỹ thế này thế nọ nhưng giờ thì nghĩ thoáng chút đi...
right
- Thế nhìn vào Nam Hàn và Bắc Hàn bạn có liên tưởng đến nước nào cũng có tình cảnh giống như vậy không???
- Bạn mà dám ra đường nói Trung Quốc là kẻ thù ngàn năm của nước ta thì bạn chắc chắn có 1 vé ngồi tù rục xương.
- Thông tin trên mạng có rất nhiều nhưng không có cái gì giống như bạn nói cả, vậy cần gì phải liên tưởng để rồi có toàn những hiểu biết sai lệch giống như bạn.
- Làm gì có ai bỏ tù vì một câu nói đó đâu nào. Không phải hàng ngàn năm TQ đều mon men xâm chiếm VN đó sao. Nói lên sự thật chẳng bao giờ là có tội cả
EternalxSonata
- Vậy thì bạn đừng nói trong diễn đàn này. Vì mình không muốn thấy cảnh bạn bị gameover. Đây không phải là nơi để mọi người bày tỏ suy nghĩ cá nhân của mình. Tất cả những gì chúng ta nghĩ và làm là phải theo số đông, theo tập thể, theo chủ trương của Đảng và Nhà Nước.
Bạn nghĩ sao về chủ trương của Đảng và Nhà Nước? Việc bạn nói làm là phải theo số đông, theo tập thể nhưng liệu có phải bạn đang tách ra khỏi tập thể không?
- Con lạy bố, nhỏ tiếng lại một tí. Trong diễn đàn cũng có nhiều thằng TQ biết tiếng Việt lắm. Mà cứ tiếp tục thế này là lấn sang vấn đề chính trị đấy. Diễn đàn gamevn.com không cho bàn về bất cứ chuyện gì có liên quan đến nước này nước nọ. Có lẽ phải báo cho mod khóa topic, kẻo anh em lại gameover hết. Khổ quá đi mất, bức xúc gì thì cứ để trong bụng mà tiêu, đừng có dại dột mà nói bậy.....
Việc chửi một nước chưa chắc đã liên quan đến chính trị. Bàn luận về một nước thì không được nhưng bàn luận về cách suy nghĩ, hành động của con người thì được. Thậm chí bạn cũng có bức xúc, vậy việc gì phải giữ trong bụng để nó thành cục chứ

sao ko cho nó ra ngoài có phải dễ chịu hơn không. Chỉ cần không động chạm đến vấn đề nhạy cảm thì không ai trách móc hay xử phạt bạn cả.
Sao bạn tức cười thế ? Diễn đàn không phải nơi bày tỏ suy nghĩ cá nhân thì bạn vào đây làm gì? Bạn bày tỏ được thì bạn lại cấm ng` khác không thể. Có phải ý bạn nói là khi muốn post bài trong diễn đàn này thì phải theo bạn đi chửi Mỹ? Tui trong diễn đàn này đã mấy năm cái nội quy của diễn đàn và cái kính trọng của tui cho diễn đàn và tất cả các bạn ở trong diễn đàn đều có . Ít khi tui nói chuyện quá lố để bị GameOver nên bạn khỏi cần nhắc tui chi.
Cái tui muốn nói và dĩ nhiên là tui không muốn dính tới chính trị, nhưng thật sự tui cảm thấy bạn nói chuyện nực cười thôi . Đi chửi hết tất cả các nước thân Mỹ và cho Mỹ là kẻ thù truyền khiếp trong khi đó bài bạn học từ nhỏ tới lớn bao nhiêu ngàn cuối sách đều nói về làm sao VN dựng nước và giữ nước từ Trung Quốc. Không lẽ đó là điều cha ông nói sai? Lịch sử VN nói ngược? Bao nhiêu ngàn năm bị đô hộ bởi TQ là đều giả ?
right
EternalxSonata
- Em cũng chỉ hơn bạn 3 tuổi thôi. Nhưng bạn nên nhớ hiện giờ hợp tác với TQ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, bạn mà nói xấu TQ thì có khác gì đi nói xấu Đảng và Nhà nước ta mà như thế là đụng đến "chính trị". Có nhiều thứ mà ranh giới nó rất mỏng manh, nhiều khi ta không cảm nhận được mình đã xé rào.
Chúng ta chỉ nên
nói thật chứ không nên
nói xấu TQ. Hơn nữa nói xấu TQ không phải là nói xấu Đảng và Nhà nước như bạn đã nói. TQ làm hại VN rất nhiều, xâm chiếm, cướp bóc, miệt thị VN, việc chúng ta nói chưa chắc đã là
nói xấu mà có thể là
nói thât. Còn chính bạn, bạn đang đem Đảng và Nhà Nước ra nói như một thứ tầm thường. Cái gì nói ra cũng phải có suy nghĩ kỹ bạn àh, cũng giống như từ "Em" mà bạn đã dùng với người kém bạn 3 tuổi vậy.
- Cái đó em nghe đài nói là mình hợp tác với Mỹ cũng vì vấn đề kinh tế thôi, không thể coi là lâu dài. Còn hợp tác với TQ mới là một chiến lược bền vững cho tương lai.
- Báo đài nói thế thì mình nghe chứ chẳng biết đúng hay sai, có điều đọc báo nước ngoài thì họ nói ngược với mình 180 độ . Nhưng mà mình ở trong nước, chẳng lẽ lại đi tin mấy tờ báo nước ngoài vốn đã không thích và có thành kiến cái "system" của nước mình lắm.
2 nước lợi dụng nhau thôi, quan hệ lợi dụng đúng là lâu dài hơn so với việc hợp tác với một nước cách xa nửa vòng trái đất đó
mà cho hỏi làm sao nói xấu TQ là đụng tới chính trị và nhà nước VN ? đâu ra cái liên tưởng quái thế.
Bọn TQ nó chửi VN mình hoài mà có thấy thằng nào lên tiếng đâu. Cứ lên 4rum của bọn TQ mà coi sẽ rõ hết.
EternalxSonata
- Mình không trả lời bạn được. Vì nếu mình trả lời theo suy nghĩ của mình thì 100% mình sẽ bị gameover ngay lập tức (đã 1 lần bị gameover nên mình không muốn mất lun cái nick này), mong bạn thông cảm.
- Còn cái "system" là mình cố nói tránh, nếu bạn muốn biết thì cứ gửi tin nhắn trong diễn đàn cho mình...... Khổ lắm bạn ơi, nhiều lúc muốn nói một câu thì phải nghĩ muốn điên cái đầu, không đụng cái này thì cũng đụng cái kia.
Bạn luôn nghĩ theo hướng tiêu cực nên có lẽ bạn nghĩ câu trả lời của bạn sẽ vi phạm nội quy. Còn cái "system" bạn không việc gì phải nói tránh. Hệ thống trính trị tư tưởng của Đảng và Nhà Nước ai cũng đều biết. Bạn 19 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con mà cần phải nói vòng vo.
EternalxSonata
- Thế thì em làm một bài cuối trước khi đi ngủ:
- Em rất vui vì thấy nước ta vẫn còn "hi vọng" vì còn những người có những suy nghĩ như các bạn. Nhưng hãy cố mà giữ mình, đừng để bị chết lãng xẹt. Em đã qua bên này rồi, nước VN có gì đi nữa thì em cũng chỉ có thể ngồi nhìn thôi chứ chẳng giúp được gì. Về cá nhân em thì em phải gọi Mỹ là đồng minh (ba mẹ em cũng vậy dù Mỹ đã một lần phản bội những người cha chú của em) và vì sao em xem Mỹ như thế thì các bạn đừng hỏi và cũng đừng đoán.
- Em chuồn trước đây. Chúc mọi người có một mùa hè thật vui.
- Chúc bạn vui vẻ bên đó nhé, mình ko sang thăm đc đâu. Khi nào rảnh thì về VN chơi.
mình thì mình không nắm rõ chủ trương của Nhà nước là thân với ai, chỉ thấy là trong tình hình hiện tại thì bản sắc dân tộc vẫn đang tiếp tục thay đổi chứ khó mà giữ dc lắm (mình không nhìn thấy tương lai để phán xét thế là tốt hay xấu, chỉ thấy nó đang thay đổi thôi)
Trích dẫn:
"Đại Việt nên chơi với ai? Hay chơi cả 2: mẽo và tung cửa"
thế bác quên mất Nga rồi à ? Đồng minh thân cận của Việt Nam mình mấy chục năm về trước đấy.
Nga bây giờ không giúp đc nhiều cho mình nữa đâu. Và việc du nhập nhiều luồng văn hóa là minh chứng của việc đất nước đang phát triển. Sau khi phát triển xong sẽ có 2 hướng là lấy lại bản sắc dân tộc hoặc tạo lập một phong cách riêng.