Sigmadeflame
Mr & Ms Pac-Man
- 9/12/08
- 198
- 0
- Banned
- #1
Con em gái em vừa bước chân vào trường đại học. Hơn tháng sau thấy nó kể là nó có bạn giai. Hơn 1 tháng sau thấy nó khóc lên khóc xuống vật vã ở nhà k đi học cả tuần liền vì nó bị đá, dù gì thi cũng là tình đầu.
Nguôi ngoai được 1 thời gian thì bỗng 1 hôm nó lại về nhà khóc lên khóc xuống. Té ra THẰNG người yêu mới của THẰNG người yêu cũ của nó đến, nói toẹt với nó là thằng kia GAY, lúc đầu muốn thử yêu con gái nhưng không thành, sau gặp được thằng mới này liền đá con bé nhà em, bảo con em em đừng có sướt mướt làm phiền ĐÔI BẠN TRỎE kia nữa.
Em nghe tin này em còn shock, huống gì con em em.
Các bác bảo em phải làm gì bây giờ. Cả tuần con em em nó không đi học rồi

Nguôi ngoai được 1 thời gian thì bỗng 1 hôm nó lại về nhà khóc lên khóc xuống. Té ra THẰNG người yêu mới của THẰNG người yêu cũ của nó đến, nói toẹt với nó là thằng kia GAY, lúc đầu muốn thử yêu con gái nhưng không thành, sau gặp được thằng mới này liền đá con bé nhà em, bảo con em em đừng có sướt mướt làm phiền ĐÔI BẠN TRỎE kia nữa.
Em nghe tin này em còn shock, huống gì con em em.
Các bác bảo em phải làm gì bây giờ. Cả tuần con em em nó không đi học rồi


không cần sốc vì một người qua đường.
thấy mấy ông đó gay ầm ầm ra làm mình cũng bị thơm lây. Từ những thằng cặp kè với bọn nó khi người yêu về nước rồi thì cô đơn tìm cách bẻ cong thằng khác. Sau đó mấy đẻ ra cái loại tình yêu vậy. Kêu em bạn tìm thằng trai nào có tư tương truyền thống 1 tí nhưng ko quá gia trưởng là ok.

hic hic, bảo sao mình vẫn cứ FA