Ông anh trai mình dọn ra ở riêng làm 1 căn nhà 5 tầng, chỉ ở 1 phòng còn các phòng còn lại cho thuê. Hôm nọ 2 anh em mình phát hiện ra là nhà có ma các bác ạ, kể ra thì hơi lan man nhưng mình xin tóm tắt như sau :
Đại để là tầng 5 có 1 room là bàn thờ, phòng thì có ng thuê hết rồi nhưng vẫn có ng muốn thuê thì ông anh mình hỏi xem có ở đc phòng thờ ko thì chuyển cái bàn thờ đi, lấy giá nhẹ 1tr5 thôi
Nhưng lúc đó thì bà ở phòng đối diện can, bà ấy bảo là cái bàn thờ ấy nó chả thờ ai cả mà nó yểm con ma. Lần trước bà ấy nửa đêm thì bị gõ cửa, mở ra thì thấy ông ở phòng dưới lờ đờ bước vào nói lảm nhà làm nhảm làm bà ấy sợ quá bật nhạc Phật cả đêm để ngủ
Ông anh mình cũng dạng lười nên kệ, chả mời thầy cúng gì cả, nhưng từ vụ đó mọi ng thuê nhà đều để ý là rất hay có tiếng gõ cửa mà k thấy ai, đặc biệt là mình cũng đã gặp 1 lần, nhưng nghĩ nhà đông nên ko thắc mắc gì 
Tình hình là cuối tháng này có 1 ông bạn chí cốt không - sợ - ma đến ở cái phòng thờ đó, mình cũng định ở cùng với ông ấy 1 đêm xem thế nào nhưng vẫn hơi sờ sợ
Về cái bàn thờ thì nó cũng kì lắm, bàn thờ gì mà ở trên lại dán 1 bùa trắng, ở dưới dán 1 bùa vàng.
Mình thì ko mê tín cũng ko hiểu biết gì về phong thủy cả, nhưng cũng ko phải là ng coi thường tâm linh. Hôm nay lên hỏi xem có ai biết gì về mấy việc thế này thì cho mình cái lời khuyên, chứ để đến lúc bị ma nhập bóp cổ chết nhăn thì khổ lắm
P/S : ngoài ra trong nhà còn giữ mấy bình phong thủy ko đc phép vứt đi, lúc nào cũng bị bắt phải để đầy nước. Chắc chả liên quan gì nhưng mình cứ nêu ra xem thế nào.
Đại để là tầng 5 có 1 room là bàn thờ, phòng thì có ng thuê hết rồi nhưng vẫn có ng muốn thuê thì ông anh mình hỏi xem có ở đc phòng thờ ko thì chuyển cái bàn thờ đi, lấy giá nhẹ 1tr5 thôi
Nhưng lúc đó thì bà ở phòng đối diện can, bà ấy bảo là cái bàn thờ ấy nó chả thờ ai cả mà nó yểm con ma. Lần trước bà ấy nửa đêm thì bị gõ cửa, mở ra thì thấy ông ở phòng dưới lờ đờ bước vào nói lảm nhà làm nhảm làm bà ấy sợ quá bật nhạc Phật cả đêm để ngủ
Ông anh mình cũng dạng lười nên kệ, chả mời thầy cúng gì cả, nhưng từ vụ đó mọi ng thuê nhà đều để ý là rất hay có tiếng gõ cửa mà k thấy ai, đặc biệt là mình cũng đã gặp 1 lần, nhưng nghĩ nhà đông nên ko thắc mắc gì 
Tình hình là cuối tháng này có 1 ông bạn chí cốt không - sợ - ma đến ở cái phòng thờ đó, mình cũng định ở cùng với ông ấy 1 đêm xem thế nào nhưng vẫn hơi sờ sợ
Về cái bàn thờ thì nó cũng kì lắm, bàn thờ gì mà ở trên lại dán 1 bùa trắng, ở dưới dán 1 bùa vàng. Mình thì ko mê tín cũng ko hiểu biết gì về phong thủy cả, nhưng cũng ko phải là ng coi thường tâm linh. Hôm nay lên hỏi xem có ai biết gì về mấy việc thế này thì cho mình cái lời khuyên, chứ để đến lúc bị ma nhập bóp cổ chết nhăn thì khổ lắm
P/S : ngoài ra trong nhà còn giữ mấy bình phong thủy ko đc phép vứt đi, lúc nào cũng bị bắt phải để đầy nước. Chắc chả liên quan gì nhưng mình cứ nêu ra xem thế nào.


