Nhà Trọ Địa Ngục

  • Thread starter Thread starter ff8khang
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nữ phụ lên nữ chính là ai vậy thím. Thắc mắc là cái nhà trọ nầy nó thật sự là gì dzậy?
Thì nữ chính tự nhiên chết chưa kịp trăn trối gì
Nguồn gốc của nhà trọ này thì tác giả cũng chẳng giải thích nên cứ tự hiểu đây là sản phẩm của tạo hóa đc xây dựng nên với mục đích trừng phạt nhân loại =)

Nói chung truyện này đọc vẫn khá hơn cái Rạp Phim Địa Ngục
 
Thì nữ chính tự nhiên chết chưa kịp trăn trối gì
Nguồn gốc của nhà trọ này thì tác giả cũng chẳng giải thích nên cứ tự hiểu đây là sản phẩm của tạo hóa đc xây dựng nên với mục đích trừng phạt nhân loại =)

Nói chung truyện này đọc vẫn khá hơn cái Rạp Phim Địa Ngục
Càng lúc càng thấy đẻ ra nhiều nhân vật và tổ chức. Sắp rối rồi. Có vẻ như mấy nhân vật và sự kiện có mối dây liên quan với nhau hết chứ ko phải ko
Đang tính đọc xong bộ nầy đọc qua rạp phim địa ngục. Mà thím review vậy thì có nên đọc konhỉ?
 
Càng lúc càng thấy đẻ ra nhiều nhân vật và tổ chức. Sắp rối rồi. Có vẻ như mấy nhân vật và sự kiện có mối dây liên quan với nhau hết chứ ko phải ko
Đang tính đọc xong bộ nầy đọc qua rạp phim địa ngục. Mà thím review vậy thì có nên đọc konhỉ?
Rạp phim địa ngục về sau thiên về hành động hơn là đấu trí
Cứ xem thử đi :))
 
Đang đọc tới khúc nhà kho. Tự nhiên cho thêm cái nhà kho nữa làm mất cân bằng trầm trọng đọc hết thấy gây cấn rồi
Đọc tới phần huyết thủ. Tính ra nhà trọ vẫn có bug nhỉ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Rạp chiếu phim địa ngục này thằng tác giả ngu nhất cái thể loại mỗi bộ phim lại đổi tên nhân vật, thành ra đéo ai theo dõi cho được. Lúc thì gọi tên này, lúc thì gọi tên kia. Viết thì lan man, ban đầu thì chê đây là thuần kinh dị, không như Vô hạn khủng bố toàn là siêu nhân... Rốt cục rồi về sau ông lại chế không khác gì Vô hạn khủng bố cả =)) dkm tự đấm vào mõm mình.
Cá nhân rất thích truyện kinh dị kiểu như thế nhưng mà những truyện như vậy thường đầu voi đuôi chuột, chưa thấy có truyện nào ra hồn cả....
 
Đang đọc tới khúc nhà kho. Tự nhiên cho thêm cái nhà kho nữa làm mất cân bằng trầm trọng đọc hết thấy gây cấn rồi
Đọc tới phần huyết thủ. Tính ra nhà trọ vẫn có bug nhỉ.
Cũng may cái nhà kho ko giúp nhân vật trở thành siêu nhân :))
 
Cái huyết tự ma vương nếu ko có mấy cái khế ước là coi như vô phương thực hiện dc à
 
nói chung truyện này về sau mất tính logic và chặt chẽ
nhiều tình tiết bôi ra chẳng để làm gì xong bỏ hoặc giải quyết rất gượng
nhìn chung thể loại linh dị toàn thế
kết thúc bộ này cũng còn nhiều thứ chưa giải thích hết, nhiều điều chưa sáng tỏ
nhưng ít ra nó không nát như bộ rạp chiều phim
bộ đấy về sau đếch biết nó thành cái thể loại gì nữa
 
nói chung truyện này về sau mất tính logic và chặt chẽ
nhiều tình tiết bôi ra chẳng để làm gì xong bỏ hoặc giải quyết rất gượng
nhìn chung thể loại linh dị toàn thế
kết thúc bộ này cũng còn nhiều thứ chưa giải thích hết, nhiều điều chưa sáng tỏ
nhưng ít ra nó không nát như bộ rạp chiều phim
bộ đấy về sau đếch biết nó thành cái thể loại gì nữa
ô
Còn bộ nào thể loại tương tự ko thím mà logic chặt chẽ tí. Đang hứng thú với thể loại nầy. Bộ nầy từ lúc đẻ ra không gian khác thì thấy ko ổn rồi.
 
Cộng nhận mình rất khoái mấy truyện dạng kinh dị như thế này, nhưng mà lại cực hiếm người viết...
 
Back
Top