Nhà Trọ Địa Ngục

  • Thread starter Thread starter ff8khang
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đang đọc tập 3 của rạp phim địa ngục, củng đâu tệ lắm. Tới khúc nòa thì bắt đầu nát vậy các thím
 
tới khúc xuống địa ngục đánh nhau với diêm vương nhé
lúc đấy bắt đầu kiểu tiên hiệp
xong về sau đến đoạn ác ma là nát như cám
 
Rạp chiếu phim địa ngục mấy tập đầu công nhận hay, gây tò mò, sợ hãi căng thẳng các kiểu, đúng ra đến tập xuống địa ngục đáng với tần quảng vương xong kết là đẹp, tác giả vẻ thêm ra rạp trung tầng, cao tầng các kiểu, càng về sau càng nhảm
 
Rạp chiếu phim địa ngục thì hay nhất là quyển 2 phòng giam. Vừa gây sợ tốt, vừa gây căng thẳng vì lúc này chưa có bất cứ thứ gì để bảo vệ bản thân tốt. Thằng tác giả này bộ viết tốt nhất của nó là địa ngục công ngụ rồi, tuy về cuối hơi đuối nhưng vẫn khá, có cái rạp chiếu phim địa ngục thằng tác nó nói nó muốn viết 1 thể loại mới thế là giữa chừng chuyển mie sang tiên hiệp thì nát như đặc sản.

Bộ mới nhất nó viết là bộ ma quỷ khảo quyển thì thôi ko còn gì để nói. Chính đám mạng tàu nó còn chửi vì nhét quá nhiều đại háng cũng như phẫn thanh trong đó. Viết thủy thì nhiều vcl, trong khi 2 bộ trước chỉ cỡ 10 chương hơn 1 tí là giải quyết dứt điểm thì đằng này kéo cmn 30-40 chương mà toàn chương rác.
 
Back
Top