Sao mà chuyển qua chuyển lại đến 3 web mới nghe được thế
1. Tấu Khúc Thần Tiên: tốt, rất có tiềm năng. Có lẽ như còn hơi đơn giản trong các loại âm thanh phối với nhau nên chưa tạo được cái "thần tiên" như mình hy vọng, nhưng có tiềm năng
2. Hồi Ức Về Thầy Cô: vấn đề lớn nhất trong bài này là người hát. Bài hát có vài khoảng khoắc thú vị khi nghe tiếng gì như tiếng chuông gió lắc lắc

ngoài ra thấy bình thường. Người thể hiện hơi thô, rất karaoke level. Giọng nữ hát điệp khúc là một điểm tốt hơn cho bài nhưng thiếu cái gì đó trong cách thể hiện

ko biết giải thích sao.
Đoạn vocal runs (huh huh huh huh) của cả 2 cần luyện thêm. Nghe thô

Mà tự nhiên kết bài = một đoạn thế này thấy nó kì kì.
3. Giọt Buồn: nhạc này nghe kiểu rất xưa í :P mà mình cũng phải là fan của loại này :P theo cảm nhạc của mình là nghe chán, người hát cũng không thu hút mình
4. Mưa Mưa Mưa: phần đệm harmony "rain rain rain la la la" ở đầu ko hợp. Mình cảm thấy nếu như bạn làm cái này đơn giản trong phần nhạc hơn thì nghe sẽ hay hơn.
Tiếng cứ kéo theo là tiếng violin hay tiếng gì :P tớ ko phân biệt được hết

nhưng cái này làm tớ rất khó chịu. thử làm bài chập lại, dùng mỗi piano, sau đó có tiếng drums theo nhịp, rồi chỉ dùng giọng nam/hoặc chỉ nữ và "rain rain rain". Có thể thêm vài effect tiếng mưa rơi theo để hòa vào tiếng piano và drums
5. Đêm Mưa: vừa comment về tiếng mưa xong thì nghe luôn trong bài này
đoạn sấm sét ko thích. sao ko dùng tiếng mưa dội trên nền đất thử xem.
và đoạn nhạc cụ thứ nhất rất thích. còn cái nhạc cụ mà vang lên từ 0:33 ấy, làm tớ rất khó chịu khi nghe. ko cần phải cứ kéo rề rà như thế mới ra cái buồn lạnh lẽo của Đêm Mưa. chỉ cần cái nhạc cụ đầu tiên, cộng thêm vài tiếng "tí tách" là ok.
---------
Nhìn chung có triển vọng và có ý tưởng, nhưng chưa có gì gọi là ấn tượng hoặc đột phá cho tớ nhớ lâu
thích cái thứ 5

(dĩ nhiên là trừ cái nhạc cụ ở phút 0:33

)