- 22/9/12
- 333
- 1,130
Vừa nãy ngồi buồn buồn chẳng có gì làm. lên mạng thì vô tình đọc được cái xem tướng số qua nốt ruồi trên cơ thể. Thấy cũng hay hay. Mình cũng theo bên duy tâm (nhưng không mê tín) nên vấn đề này khá thích thú.
Lục hết các nốt ruồi có trên cơ thể, đọc hết ý nghĩa các nốt thì tất cả đều hướng chung đến 1 vấn đề
Có 1 số chỗ tự ngẫm lại bản thân thấy cũng khá đúng. Còn 1 sự trùng hợp nữa là ngày bé (cách đấy 15 năm) bố mẹ có đi xem bói (nhà ở HN xuống tận Nam Định để xem) thì ông này tả lại đường đi ngõ vào nhà ko sai 1 ly, tả khuôn mặt 2 ae mình cũng ko sai tí nào. Ông a thì xét đến ngày hnay (đã lập gia đình) thì đúng đến 80%
ko biết tương lai thế nào nhưng cứ đà này thì có vẻ sẽ đúng. Về mình thì thấy bố mẹ kể cũng là số tốt, tốt hơn cả của ông a. Các nốt ruồi kia cũng đều có đích đến đúng theo lời ông thầy này
Vẫn biết các nốt ruồi là do da chết và ánh nắng mặt trời tạo thành. Nhưng nhiều chỗ kín đến nỗi mà đíu hiểu sao vẫn có nốt ruồi. Hồi xưa thì ko thấy có, bh tự nhiên thấy. Chả nhẽ mình hay cởi truồng đi bêu nắng
Không biết có phải do trùng hợp hay không nhỉ ???
ps: quả chủ đề tương tự toàn " liệu có phải"
Lục hết các nốt ruồi có trên cơ thể, đọc hết ý nghĩa các nốt thì tất cả đều hướng chung đến 1 vấn đề
Có 1 số chỗ tự ngẫm lại bản thân thấy cũng khá đúng. Còn 1 sự trùng hợp nữa là ngày bé (cách đấy 15 năm) bố mẹ có đi xem bói (nhà ở HN xuống tận Nam Định để xem) thì ông này tả lại đường đi ngõ vào nhà ko sai 1 ly, tả khuôn mặt 2 ae mình cũng ko sai tí nào. Ông a thì xét đến ngày hnay (đã lập gia đình) thì đúng đến 80%
ko biết tương lai thế nào nhưng cứ đà này thì có vẻ sẽ đúng. Về mình thì thấy bố mẹ kể cũng là số tốt, tốt hơn cả của ông a. Các nốt ruồi kia cũng đều có đích đến đúng theo lời ông thầy này
Vẫn biết các nốt ruồi là do da chết và ánh nắng mặt trời tạo thành. Nhưng nhiều chỗ kín đến nỗi mà đíu hiểu sao vẫn có nốt ruồi. Hồi xưa thì ko thấy có, bh tự nhiên thấy. Chả nhẽ mình hay cởi truồng đi bêu nắng
Không biết có phải do trùng hợp hay không nhỉ ???
ps: quả chủ đề tương tự toàn " liệu có phải"



