Never-mind
Youtube Master Race
- 3/10/04
- 82
- 0
Um, tui la một fan lâu đời của dòng tenchu, và đã phá băng từ bản Tenchu Shinobi Hyakusen, Tenchu I- The Stealth Assassins , Tenchu II- Birth of the stealth assassins cho đến Tenchu III- Wrath of heaven và sắp tới là bản Tenchu Kurenai (dạp này hết tiền cắm quán :cool: ). Càng ngày , tui càng khoái cái dòng games stealth-action này hơn. Và ta thử làm một vài so sánh các bản Tenchu nha :
_Tenchu I thì cách đánh đơn giản ,nội dung cũng đơn giản, các đòn stealth kill cũng đon giản nốt , nhưng đây là bản tenchu đầu tiên mà. So với các games PS1 bấy giờ, games có đồ hoạ khá xuất sắc.
_ Tenchu II :tôi không dám chắc chất lượng đồ hoạ có hơn Tenchu I ko, Rikimaru thì trông giống thằng nhóc (lúc ko mặc giáp ấy ) vì thực sự thì lúc ấy anh chỉ khoảng 16 tuổi, ayame cũng vậy, khuôn mặt cô ấy tui ko chịu được, kém Tenchu I nhìu. Stealth kill nhiều kiểu hơn (hình như là 29 kiểu ). Tuy nhiên, phải nói cốt truyện wa' đỉnh ( trong dòng tenchu thui )- một câu chuyện bi thương , một cái chết đau lòng và đẹp đẽ của Tatsumaru. Anh là truyền nhân của Azuma ninja clan, dòng dõi ninja lâu đời bảo vệ gia đình lãnh chúa Gohda . Trong một trận chiến ác liệt với " Burning Dawn "- quân đội chống lại Gohda, số phận đã đưa anh và Kagami- thủ lĩnh "Burning Dawn" đến với nhau. Cả hai đánh nhau, cùng rơi xuống biển. Tatsumaru được Kagami cứu sống ,nhưng anh bị mất trí nhớ và trở thành một trong bốn tướng chủ chốt của " Burning Dawn " . Mất trí nhớ , anh đem lòng yêu Kagami , chống lại Azuma ninja- gia đình của mình, giết chết sư phụ . Trước trận đánh cuối cùng , anh hồi phục lại trí nhớ, nhưng đã quyết định chọn tình yêu của mình- Kagami, cùng cô theo đuổi lí tưởng của mình. Cuối cùng, Tatsumaru tự sát . Cái chết của anh làm tôi buồn vô cùng, bởi tôi rất thích nhân vật này, cái cách anh nghĩ và yêu hết mình . Tenchu II có cách chơi rất hay, tuy bạn chọn các nhân vật khác nhau nhưng cốt truyện lại đan xen, rất có logic( ko như tenchu I ) , kể về câu chuyện trước Tenchu I ( thế nên mới có tên là " Birth of the stealth assassins" chứ ! ). Ðây là phiên bản Tenchu tui khoái nhất .
_Tenchu Shinobi Hyakusen : thui, ko phải nói đến bản này , cái gì cũng chán hết, có gần 100 cửa ( nhưng kém chất lượng ), ko được chọn item... nói chung là "SHIT X( " . Tuy nhiên, bản này chỉ là bản Demo nên ko chấp :).
_Ten chu III : hệ PS2 nên đồ hoạ khó chê nổi, tuy nhiên gặp vấn đề về cốt truyện : ko logic, chơi mỗi nhân vật là một câu chuyện khác khác nhau, ko gắn kết nên tui ko khoái. Bản này , các nhân vật học được các ninja ability rất hay , nhờ stealth kill đủ số lượng ở mỗi cửa, và tôi coi đây là một nét đột phá lớn . Mà lại còn có Double stealth kill cơ nhá .Nhân vật thứ 3 unlock sau khi phá băng bằng cả Ayame lẫn Rikimaru là Tasshu- một nhân vật "quái quái". Tui rất khoái tính cách của anh ta- rất "cool", cách stealth kill thì toàn là bẻ xuong ( ghê lắm )...Nhưng tui ghét cái tính chất vô lí của games này : ma quỉ ( sự trở về của Onikage và Tatsumaru , đòn Wrath of Heaven của Rikimaru,v.v...).Chơi xong bộ này mừng húm, vì Rikimaru still aliveee. yeS!!!!! ( Bộ này kể về phần tiếp của Tenchu I - cứ tưởng anh bị đá đè chít rùi chứ ).
_Tenchu Kurenai : he he, sau bao lâu chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng tui đã được hưởng niềm hạnh phúc được chơi tiếp dòng game Tenchu yêu quý của mình chỉ mỗi tội phải bò ra dịch tiếng Nhật thui. Em Jin ( 16 tuổi ) xinh lém, làm tui nhớ lại Tatsumaru bởi cái cách đeo kiếm ngang lưng và phần lớn đánh bằng tay không. Mà tui cứ thắc mắc mãi, làm sao kiếm của Jin ko rơi trong khi cứ đeo dốc xuống thế chứ :hug: ! Còn Ayame ngày càng đẹp và trông " cool hơn ". Bạn ko thể chọn nhân vật mà phải theo cốt truyện ( thể hiện tính logic cao- tôi nghĩ thế này rất hay ). Cách chơi ( hay còn phụ thuộc vào trình độ ) sẽ đưa bạn đến các bàn khác nhau .Có trò multiple stealth kill hay lém
Thui , ngắn gọn thế thui. Các bạn có ý kiến ý cò gì ko ? Ah, mà còn vài điều muốn hỏi các bạn :
1. Liệu Rikimaru và Ayame có :'> ko nhỉ ?
2. Trước đây, Ayame " fall in love " với Tatsumaru phải ko nhẩy ?
3. Tenchu kurenai, sau khi tui lấy được các cuộn giấy đủ số lượng để học ability mới thì sử dụng ability như thế nào ?
4. Có ai biết chỗ nào dạy tiếng Nhật ko, để tuicòn đi học mà chơi games chứ :hug: .
Never-mind
Azuma Ninja Clan Leader
À, để biết thêm về tính cách của Ayame, các bạn xem cái image dưới đây:
:devil:
_Tenchu I thì cách đánh đơn giản ,nội dung cũng đơn giản, các đòn stealth kill cũng đon giản nốt , nhưng đây là bản tenchu đầu tiên mà. So với các games PS1 bấy giờ, games có đồ hoạ khá xuất sắc.
_ Tenchu II :tôi không dám chắc chất lượng đồ hoạ có hơn Tenchu I ko, Rikimaru thì trông giống thằng nhóc (lúc ko mặc giáp ấy ) vì thực sự thì lúc ấy anh chỉ khoảng 16 tuổi, ayame cũng vậy, khuôn mặt cô ấy tui ko chịu được, kém Tenchu I nhìu. Stealth kill nhiều kiểu hơn (hình như là 29 kiểu ). Tuy nhiên, phải nói cốt truyện wa' đỉnh ( trong dòng tenchu thui )- một câu chuyện bi thương , một cái chết đau lòng và đẹp đẽ của Tatsumaru. Anh là truyền nhân của Azuma ninja clan, dòng dõi ninja lâu đời bảo vệ gia đình lãnh chúa Gohda . Trong một trận chiến ác liệt với " Burning Dawn "- quân đội chống lại Gohda, số phận đã đưa anh và Kagami- thủ lĩnh "Burning Dawn" đến với nhau. Cả hai đánh nhau, cùng rơi xuống biển. Tatsumaru được Kagami cứu sống ,nhưng anh bị mất trí nhớ và trở thành một trong bốn tướng chủ chốt của " Burning Dawn " . Mất trí nhớ , anh đem lòng yêu Kagami , chống lại Azuma ninja- gia đình của mình, giết chết sư phụ . Trước trận đánh cuối cùng , anh hồi phục lại trí nhớ, nhưng đã quyết định chọn tình yêu của mình- Kagami, cùng cô theo đuổi lí tưởng của mình. Cuối cùng, Tatsumaru tự sát . Cái chết của anh làm tôi buồn vô cùng, bởi tôi rất thích nhân vật này, cái cách anh nghĩ và yêu hết mình . Tenchu II có cách chơi rất hay, tuy bạn chọn các nhân vật khác nhau nhưng cốt truyện lại đan xen, rất có logic( ko như tenchu I ) , kể về câu chuyện trước Tenchu I ( thế nên mới có tên là " Birth of the stealth assassins" chứ ! ). Ðây là phiên bản Tenchu tui khoái nhất .
_Tenchu Shinobi Hyakusen : thui, ko phải nói đến bản này , cái gì cũng chán hết, có gần 100 cửa ( nhưng kém chất lượng ), ko được chọn item... nói chung là "SHIT X( " . Tuy nhiên, bản này chỉ là bản Demo nên ko chấp :).
_Ten chu III : hệ PS2 nên đồ hoạ khó chê nổi, tuy nhiên gặp vấn đề về cốt truyện : ko logic, chơi mỗi nhân vật là một câu chuyện khác khác nhau, ko gắn kết nên tui ko khoái. Bản này , các nhân vật học được các ninja ability rất hay , nhờ stealth kill đủ số lượng ở mỗi cửa, và tôi coi đây là một nét đột phá lớn . Mà lại còn có Double stealth kill cơ nhá .Nhân vật thứ 3 unlock sau khi phá băng bằng cả Ayame lẫn Rikimaru là Tasshu- một nhân vật "quái quái". Tui rất khoái tính cách của anh ta- rất "cool", cách stealth kill thì toàn là bẻ xuong ( ghê lắm )...Nhưng tui ghét cái tính chất vô lí của games này : ma quỉ ( sự trở về của Onikage và Tatsumaru , đòn Wrath of Heaven của Rikimaru,v.v...).Chơi xong bộ này mừng húm, vì Rikimaru still aliveee. yeS!!!!! ( Bộ này kể về phần tiếp của Tenchu I - cứ tưởng anh bị đá đè chít rùi chứ ).
_Tenchu Kurenai : he he, sau bao lâu chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng tui đã được hưởng niềm hạnh phúc được chơi tiếp dòng game Tenchu yêu quý của mình chỉ mỗi tội phải bò ra dịch tiếng Nhật thui. Em Jin ( 16 tuổi ) xinh lém, làm tui nhớ lại Tatsumaru bởi cái cách đeo kiếm ngang lưng và phần lớn đánh bằng tay không. Mà tui cứ thắc mắc mãi, làm sao kiếm của Jin ko rơi trong khi cứ đeo dốc xuống thế chứ :hug: ! Còn Ayame ngày càng đẹp và trông " cool hơn ". Bạn ko thể chọn nhân vật mà phải theo cốt truyện ( thể hiện tính logic cao- tôi nghĩ thế này rất hay ). Cách chơi ( hay còn phụ thuộc vào trình độ ) sẽ đưa bạn đến các bàn khác nhau .Có trò multiple stealth kill hay lém
Thui , ngắn gọn thế thui. Các bạn có ý kiến ý cò gì ko ? Ah, mà còn vài điều muốn hỏi các bạn :
1. Liệu Rikimaru và Ayame có :'> ko nhỉ ?
2. Trước đây, Ayame " fall in love " với Tatsumaru phải ko nhẩy ?
3. Tenchu kurenai, sau khi tui lấy được các cuộn giấy đủ số lượng để học ability mới thì sử dụng ability như thế nào ?
4. Có ai biết chỗ nào dạy tiếng Nhật ko, để tuicòn đi học mà chơi games chứ :hug: .
Never-mind
Azuma Ninja Clan Leader
À, để biết thêm về tính cách của Ayame, các bạn xem cái image dưới đây:
! Chỉ có 7 kiểu thôi !! Oky ??

