phamminhtuan1234
T.E.T.Я.I.S
- 25/9/05
- 653
- 2
Link gốc:
Ngày: ngày 15 tháng Jerharan
Năm: 1265 lịch Anna Kehjitani
Tự sự của Cain, câu chuyện năm đó xảy ra thật quá bất ngờ và khó chấp nhận, mọi chuyện đã diễn ra làm tôi nhận ra rằng nên ghi chép lại suy tưởng của chính mình. Tôi đã thử mọi cách có thể, nhưng điều đó vẫn xảy ra và vua Leoric đã phát điên. Ngài đã quát tháo sỉ vả đồng thời đem tống giam Albrech con trai ruột của mình, nỗ lực trong việc dấn thân vào cuộc chiến với WestMarch, binh lính của ngài đã phản lại. Không khí bao trùm một nỗi sợ hãi vô hình nhưng cảm nhận thật rõ ràng.
END
Truyền thuyết liệu có đúng không nhỉ, chuyện cổ tích hồi còn bé tôi được mẹ kể về người anh hùng Horadrim và chúa tể đoàn quân địa ngục lẽ nào giờ lại thành sự thực.
Tôi lớn lên với nhũng câu truyện cổ tích và truyền thuyết li kì. Tôi đã từng mơ ước và hóa thân vào những người anh hùng, Horadrim dũng cảm và thần bí Tal Rasha. Là một người Horadrim cuối cùng, tôi đã tự hào về điều đó được cảm nhận người anh hùng chu du khắp thế giới tiêu diệt ác quỷ ở bất cứ nơi đâu nó tồn tại. Ôi tuổi trẻ thật là nông nổi.
Một lần nữa liệu những truyền thuyết trở thành sự thật. Mọi thứ dường như đều tỏ rõ như vậy, nhưng với kinh nghiệm và kiến thức của mình tôi có thể tiếp nhận chuyên này như nào.
Có thứ gì đó đen tối đang bao trùm khắp thị trấn. Trí nào già nua của tôi lại chợt bừng sáng lên giống như mình được cảm nhận những gì hồi trai trẻ.
END
Ngày: ngày 15 tháng Jerharan
Năm: 1265 lịch Anna Kehjitani
Tự sự của Cain, câu chuyện năm đó xảy ra thật quá bất ngờ và khó chấp nhận, mọi chuyện đã diễn ra làm tôi nhận ra rằng nên ghi chép lại suy tưởng của chính mình. Tôi đã thử mọi cách có thể, nhưng điều đó vẫn xảy ra và vua Leoric đã phát điên. Ngài đã quát tháo sỉ vả đồng thời đem tống giam Albrech con trai ruột của mình, nỗ lực trong việc dấn thân vào cuộc chiến với WestMarch, binh lính của ngài đã phản lại. Không khí bao trùm một nỗi sợ hãi vô hình nhưng cảm nhận thật rõ ràng.
END
Ngày: ngày mùng 1 tháng Damhar
Năm: 1265 lịch Anna Kehjitani
Năm: 1265 lịch Anna Kehjitani
Truyền thuyết liệu có đúng không nhỉ, chuyện cổ tích hồi còn bé tôi được mẹ kể về người anh hùng Horadrim và chúa tể đoàn quân địa ngục lẽ nào giờ lại thành sự thực.
Tôi lớn lên với nhũng câu truyện cổ tích và truyền thuyết li kì. Tôi đã từng mơ ước và hóa thân vào những người anh hùng, Horadrim dũng cảm và thần bí Tal Rasha. Là một người Horadrim cuối cùng, tôi đã tự hào về điều đó được cảm nhận người anh hùng chu du khắp thế giới tiêu diệt ác quỷ ở bất cứ nơi đâu nó tồn tại. Ôi tuổi trẻ thật là nông nổi.
Một lần nữa liệu những truyền thuyết trở thành sự thật. Mọi thứ dường như đều tỏ rõ như vậy, nhưng với kinh nghiệm và kiến thức của mình tôi có thể tiếp nhận chuyên này như nào.
Có thứ gì đó đen tối đang bao trùm khắp thị trấn. Trí nào già nua của tôi lại chợt bừng sáng lên giống như mình được cảm nhận những gì hồi trai trẻ.
END