Nhật kí The Sims 2

Status
Không mở trả lời sau này.

Jiang_Boyue

T.E.T.Я.I.S
Hì hì, tui lập Topic này nhằm mục đích để mọi người chia sẻ một ngày của con Sims mình ra sao (Nếu có lồng thêm vào hình ảnh minh họa nữa thì càng hay). Nếu chúng ta không thể chơi The Sims 2 online được thì qua Topic này, các bạn có thể "khoe" với các fan Sims khác biết được đời sống thú vị của Sims mình như thế nào (Càng nhiều bản mở rộng bạn càng có nhiều câu chuyện hay ho). Have fun :D .
 
Chà 1 ngay của con sim tui đơn giản lém: Sáng dậy ăn sáng, tắm rửa seo đó đi cua chai tới tối thì ăn kưm rùi đi kím chai xong rùi đi ngủ, dzậy thui:D, chừng nào có chồng thì cho chồng ngủ rùi đi ngoại tình.
 
1 ngày của em Sims tui cũng đơn giản nữa: Sáng ăn sáng xong đi chơi dzới bồ ruột, trưa 1 cô, tối 1 cô, khuya 1 cô----> dễ thương ghê. Bữa nào down sess-chan & Inu-chan dzìa chơi nữa mới được
 
Sáng dậy đi làm, chiều về thì làm vườn or câu cá, tối ra downtown với boy/girlfriend hoặc có gia đình rồi thì đi chơi với bồ (nh` bồ lắm, mỗi ngày 1 bồ). Hôm nào đc nghỉ làm thì ở nhà đàn đúm om sòm, gọi đủ thể loại bạn đến mở party...
 
Như thế này , Guy đang định làm một games giống như nhật Ký Vàng Anh á , cho mọi người xem truyện xong rồi bình chọn tình huống =))
Nếu mọi người ủng hộ mới làm cơ ;)) Phải đi mua đĩa cài The Sims 2 lại ngại lắm , cài Sims Story cho tiện vậy ;))
 
tui thì cũng đơn giản thôi, ngủ dậy cho nó đi làm, đi làm về cho luyện skill, sau đó mới ăn cơm, rồi sinh con đẻ cái, rồi chăm sóc con, và ngày nào cũng như vậy cả, nên ngày nào cũng có một đứa "Find out place" cả, nhà tui giống như là nhà sản xuất SIM vậy
 
Tui bầu cho bạn Leo có Sim gương mẫu nhất, k có bồ bịch j chỉ a7m kưm, đi ngủ dzà...trông con, mà bạn nói "nhà sx Sim" ngĩa là cho nó sinh liên tục í hả?????
@Guy: thích thì làm thử đi rùi xem sao, chứ bi jừ bít j đâu mà nói:D
 
Như thế này , Guy đang định làm một games giống như nhật Ký Vàng Anh á , cho mọi người xem truyện xong rồi bình chọn tình huống =))
Nếu mọi người ủng hộ mới làm cơ ;)) Phải đi mua đĩa cài The Sims 2 lại ngại lắm , cài Sims Story cho tiện vậy ;))
Ủng hộ đấy. Không bận gì thì làm đi em, cho nó vui nhà vui cửa.
 
Đúng rồi, cho nó sinh liên tục lun, thành ra cái Family Tree của mình nó dày đặc ah, hai con Sim ở dưới có một đóng Sim khác nối với hai con Sim này
<br>
___________________________
<br>
Nói sinh liên tục chứ ba ngày mới đẻ mà, nên cứ khoảng 4 ngày sinh một lần, làm kinh doanh nhà trẻ lun, nhà toàn là baby, ai ưng bóc vè thì về
 
Tui thì cho con sim làm việc hoài, vì cái cây trong nhà kính lúc nào cũng có cỏ, chăm lo việc đồng án. Quên cả việc cho nó sinh con. tới khi nhớ ra thì nó gần già rùi. kết quả là bố thì gần đất xa trời, còn thằng cu mới bò bò trong vườn... haha... nhìn tiếu muốn chít...
 
Tui thì cho con sim làm việc hoài, vì cái cây trong nhà kính lúc nào cũng có cỏ, chăm lo việc đồng án. Quên cả việc cho nó sinh con. tới khi nhớ ra thì nó gần già rùi. kết quả là bố thì gần đất xa trời, còn thằng cu mới bò bò trong vườn... haha... nhìn tiếu muốn chít...
Nghe you kể sao mà thấy thảm thương quá, ở ngoài đời như vậy là mất trồng rồi
 
Tui thấy nó mang thai chăm sóc cực wá nên dẹp lun, k có con cái j ráo, chỉ đi cua chai kím sống wa ngày thui :D
 
LEO_1994 nói:
Nghe you kể sao mà thấy thảm thương quá, ở ngoài đời như vậy là mất trồng rồi
vậy sao??? em cho là em thích mấy cái cây chứ. cho mấy con sim yêu đương chán rùi, giờ chuyển hướng sang mấy cái cây, ko chừng có nhiều điều mới lạ...
mà đâu chỉ có em nèo...
Tử Anh Thảo nói:
Tui thấy nó mang thai chăm sóc cực wá nên dẹp lun, k có con cái j ráo
pà này cũng giống em mừ...
 
chắc em cũng noi theo hai chị, dẹp chuyện con cái lun vậy, công nhận từ thời kì mang bầu đến thời kì nuôi con cho nó lớn lên Child cực quá trời
 
Tui thì: "Quanh năm buôn bán ở Downtown-Nuôi đủ ba con với một chồng". Toàn là tự sinh tự sản cả đấy chứ không chơi trò Create-a-Sims đâu. Một đứa vừa hết thời kì mẫu giáo là cho ra thêm 1 thằng cu với 1 con nhóc sinh đôi nữa, nuôi muốn ná thở luôn, nhưng mà vui lắm, tự mình làm ra cả mà. Quyết tâm cho thằng lớn đi học đại học để tươi lai tươi sáng :))
 
Nhưng mừ yêu đương cua chai wài cũng chán nên dạo nì t đang kiu hàng xóm sang chơi rùi giết hết, thấy cũng zui lém đóa. Ai đó thử coi:D
 
chắc em cũng noi theo hai chị, dẹp chuyện con cái lun vậy, công nhận từ thời kì mang bầu đến thời kì nuôi con cho nó lớn lên Child cực quá trời
Nhầm rồi, sao lại 2 chị được, 1 anh 1 chị chứ.
Thuê bà vú nuôi thì sẽ khỏe hơn. Nhưng trong TS bà này làm việc không mấy tốt, chăm thằng bé thì ít, xem ti vi thì nhiều.
 
trong The Sim 2 còn có cả dụ Maid(người giúp việc) lấy đồ của chủ đấy, em bị nó ăn cắp hết tiền, nó con ăn cắp lun cả đồ dùng của em nữa
 
tui sinh năm 84, thấy già quá...
LEO_1994 nói:
Maid(người giúp việc) lấy đồ của chủ đấy
hay thế, tui chưa gặp bao giờ. mấy maid nhà tui chiên nghiệp lém, vô làm sạch là về hà. hồi đó có trồng cây tiền mới bị lấy... nhưng maid nhà tui gương mẫu lắm, cũng ko lấy bao giờ. :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top