LonelyT_T
Mr & Ms Pac-Man
- 19/4/05
- 193
- 1
Hôm qua đi off với 4rum bên Zing thăm cái chùa nuôi trẻ mồ côi bên q7 ...
Con nhỏ bạn có nhờ chở giùm nhỏ bạn học chung với nó. Nhìn cũng dễ thương, lúc đèo nhau thì cũng có hỏi han các kiểu là em nó nhà ở Đồng Nai lên đây học hồi tháng 9 năm ngoái. Nhà trọ của em ấy thì cũng gần khu nhà mình, tán dóc tiếp thì biết được em nó chưa có người yêu ...
Thăm chùa xong thì cả đám kéo đi ăn trưa rối tiếp tăng Kaorake nhưng mình thì bị đau mắt + nhỏ muốn về => Mình đèo nhỏ về. Nhỏ thì kêu mình chở đến trường thôi rồi có gì nhỏ đi xe buýt về, mình nói nhà trọ của nhỏ gần nhà mình nên thôi chở về luôn ...
Lúc nhỏ xuốing xe nói tạm biệt thì mình cũng muốn xin sdt lắm nhưng không chắc chắn là có thích hay không ??? Xàm xàm làm trò các kiểu là bỏ mịe ... Nên thôi không xin, với lại có gì thì xin con nhỏ bạn mình cho cũng được ...
Tối về Onl Y!M thì thấy nick của ex-gf. Cũng pm chào hỏi, 2 đứa nói chuyện nhiều lắm, nhỏ nói là giờ có bf mới rồi. Nhỏ cũng hỏi mình lại chuyện hồi đó, cảm giác khi quen nhỏ nhưng thế nào. Nói đủ thứ, rồi mình cũng kể lại cảm giác hồi lần đầu nắm tay sao, blah blah ... Lúc đó mình bật khóc (mình là người dễ bị xúc động). Cảm thấy thời gian qua nhanh quá mới đó ngày nào 2 đứa mới quen nhau mà giờ đây đã, 1 cái gì đó tiếc nuối, hối hận vì mình đã không biết trận trọng giữ lấy ....
Hồi ấy chính mình là người mở lời chia tay, không vì lý do gì cả, 2 đứa quen nhau không hề xảy ra cãi vã, thỉnh thoảng giận hờn vu vơ vậy thôi. Nhỏ rất tốt nhưng cuối cùng mình thấy chán nên chia tay ...
Nhỏ nói giờ mới quen với 1 người học chung lớp rất vui, rất hạnh phúc. 1 cảm giác thắt chặt con tim mình lại. Sao cái cảm giác này lại xảy ra vào lúc này chứ ??? Hồi ấy chia tay mình vẫn bình thường lắm mà, vẫn gái gú, ăn chơi các kiểu không hề có cảm giác buồn gì cả. Nhưng sao giờ nó lại xảy ra với mình ???
Hồi Tết cũng có đi chơi với nhỏ vài lần, lúc cảm xúc dâng trào chỉ muốn nói với nhỏ "Mình làm lại đi" nhưng không đủ cản đảm vì mình sợ chỉ là cảm xúc nhất thồi thôi. Qua rồi thì nó lại nhạt, rồi lại làm khổ nhau ...
Mình cũng nói là dạo này buồn chán lắm chỉ muốn có 1 người bên cạnh. Nhỏ cũng khuyên là đừng như vậy nữa, nên kiếm gf mới. Nói thì dễ nhưng dễ gì kiếm được người thích hợp với mình (mình thì xấu trai + không giỏi giang gì nhưng lại hay kén => Tự hủy) ...
Cũng muốn xin sdt làm qeun với bé mà mình nhắc đến ở đầu bài lắm nhưng lại sợ cái cảm giác gượng ép chỉ vì thiếu thốn mà gượng ép bản thân, khổ người khổ mình và chắc gì người ta chịu mình ...
[video]P90s5AqVD4w[/video]
Con nhỏ bạn có nhờ chở giùm nhỏ bạn học chung với nó. Nhìn cũng dễ thương, lúc đèo nhau thì cũng có hỏi han các kiểu là em nó nhà ở Đồng Nai lên đây học hồi tháng 9 năm ngoái. Nhà trọ của em ấy thì cũng gần khu nhà mình, tán dóc tiếp thì biết được em nó chưa có người yêu ...
Thăm chùa xong thì cả đám kéo đi ăn trưa rối tiếp tăng Kaorake nhưng mình thì bị đau mắt + nhỏ muốn về => Mình đèo nhỏ về. Nhỏ thì kêu mình chở đến trường thôi rồi có gì nhỏ đi xe buýt về, mình nói nhà trọ của nhỏ gần nhà mình nên thôi chở về luôn ...
Lúc nhỏ xuốing xe nói tạm biệt thì mình cũng muốn xin sdt lắm nhưng không chắc chắn là có thích hay không ??? Xàm xàm làm trò các kiểu là bỏ mịe ... Nên thôi không xin, với lại có gì thì xin con nhỏ bạn mình cho cũng được ...
Tối về Onl Y!M thì thấy nick của ex-gf. Cũng pm chào hỏi, 2 đứa nói chuyện nhiều lắm, nhỏ nói là giờ có bf mới rồi. Nhỏ cũng hỏi mình lại chuyện hồi đó, cảm giác khi quen nhỏ nhưng thế nào. Nói đủ thứ, rồi mình cũng kể lại cảm giác hồi lần đầu nắm tay sao, blah blah ... Lúc đó mình bật khóc (mình là người dễ bị xúc động). Cảm thấy thời gian qua nhanh quá mới đó ngày nào 2 đứa mới quen nhau mà giờ đây đã, 1 cái gì đó tiếc nuối, hối hận vì mình đã không biết trận trọng giữ lấy ....
Hồi ấy chính mình là người mở lời chia tay, không vì lý do gì cả, 2 đứa quen nhau không hề xảy ra cãi vã, thỉnh thoảng giận hờn vu vơ vậy thôi. Nhỏ rất tốt nhưng cuối cùng mình thấy chán nên chia tay ...
Nhỏ nói giờ mới quen với 1 người học chung lớp rất vui, rất hạnh phúc. 1 cảm giác thắt chặt con tim mình lại. Sao cái cảm giác này lại xảy ra vào lúc này chứ ??? Hồi ấy chia tay mình vẫn bình thường lắm mà, vẫn gái gú, ăn chơi các kiểu không hề có cảm giác buồn gì cả. Nhưng sao giờ nó lại xảy ra với mình ???
Hồi Tết cũng có đi chơi với nhỏ vài lần, lúc cảm xúc dâng trào chỉ muốn nói với nhỏ "Mình làm lại đi" nhưng không đủ cản đảm vì mình sợ chỉ là cảm xúc nhất thồi thôi. Qua rồi thì nó lại nhạt, rồi lại làm khổ nhau ...
Mình cũng nói là dạo này buồn chán lắm chỉ muốn có 1 người bên cạnh. Nhỏ cũng khuyên là đừng như vậy nữa, nên kiếm gf mới. Nói thì dễ nhưng dễ gì kiếm được người thích hợp với mình (mình thì xấu trai + không giỏi giang gì nhưng lại hay kén => Tự hủy) ...
Cũng muốn xin sdt làm qeun với bé mà mình nhắc đến ở đầu bài lắm nhưng lại sợ cái cảm giác gượng ép chỉ vì thiếu thốn mà gượng ép bản thân, khổ người khổ mình và chắc gì người ta chịu mình ...
[video]P90s5AqVD4w[/video]
Chỉnh sửa cuối:
rất giống hoàng cảnh của ta .... bắt tay nào .. ra mifa ta giới thiệu cho vài e dễ thương ...



