Cảm ơn anh em đã cho mình những lời khuyên hữu ích nhé

Tối qua trời mưa thế là đành chạy tại chổ ở nhà, chạy 10' hít đất 10 cái, gập bụng 10 cái (món gập bụng khó quá, phải tựa chân vào thanh sắt ở bàn ăn để gập, từ cái thứ 6 trở đi là bắt đầu khó lên

). Tính ra chạy dc 20' hít đất 20 cái, gập bụng 20 cái hehe. Mình muốn hỏi thêm là:
+ Chạy bộ ngày 1 cử sáng hoặc tối là được hay chạy cả 2 luôn (sợ tối tập mệt sáng dậy chạy nữa mất sức oan).
+ Tối sau 10h chạy có tác dụng không?
+ Tập tạ tay thì mua tạ 3kg hay 5kg?
bạn ơi, gập bụng 10 cái không ăn nhằm gì đâu, 100 cái còn may ra, chia làm nhiều bài, mỗi bài tập gập khoảng 20 lần. Mình lúc trước tập khí thế, mỗi lần tập bụng là đều đều khoảng vài trăm cái, cũng ra được 6 múi. Sau đi làm, ngồi nhiều nên nó xuống luôn, nhưng độ cứng vẫn còn. Mà nếu bạn vừa tập vừa nhậu thì xác định khỏi tập mất thời gian, một trong 2 thôi.
- - - Updated - - -
Cảm ơn anh em đã cho mình những lời khuyên hữu ích nhé

Tối qua trời mưa thế là đành chạy tại chổ ở nhà, chạy 10' hít đất 10 cái, gập bụng 10 cái (món gập bụng khó quá, phải tựa chân vào thanh sắt ở bàn ăn để gập, từ cái thứ 6 trở đi là bắt đầu khó lên

). Tính ra chạy dc 20' hít đất 20 cái, gập bụng 20 cái hehe. Mình muốn hỏi thêm là:
+ Chạy bộ ngày 1 cử sáng hoặc tối là được hay chạy cả 2 luôn (sợ tối tập mệt sáng dậy chạy nữa mất sức oan).
+ Tối sau 10h chạy có tác dụng không?
+ Tập tạ tay thì mua tạ 3kg hay 5kg?
That all,
Many thanks !
Bạn ơi, gập bụng 10 cái không ăn nhằm gì đâu, 100 cái còn may ra, chia làm nhiều bài, mỗi bài tập gập khoảng 20 lần. Mình lúc trước tập khí thế, mỗi lần tập bụng là đều đều khoảng vài trăm cái, cũng ra được 6 múi. Sau đi làm, ngồi nhiều nên nó xuống luôn, nhưng độ cứng vẫn còn. Mà nếu bạn vừa tập vừa nhậu thì xác định khỏi tập mất thời gian, một trong 2 thôi.
Chạy bộ thì nếu được thì sáng dậy sớm tập khỏe re. Còn 10 h tối thì cơ thể cũng thấm mệt rồi, nên sẽ thấy hơid9uoi619.
Còn mua tạ thì b nguyên tắc nhẹ trước, nặng sau. Mà tạ đúng chuẩn mắc lắm. Nếu được bạn đăng ký đi tập tạ đi, vì thật ra vô đó ai cũng lo tập, không ai nhìn ngó mình đâu, xuất phát điểm như nhau, không có gì phải ngại.