thế này các bác ạ , mình bây giờ đang rất là bối rối và đau khổ . mình quen một em đến nay đã được 2 năm rồi, 2 đứa hợp nhau và cũng khá vui vẻ , sắp tới mình sẽ đi du học , vì hoàn cảnh nên có thể mình sẽ đi liên tù tì 5 , 6 năm k về được . mình suy nghĩ rất nhiều, mình sợ xa mặt cách lòng , mình sợ e chờ đợi mình , mất đi tổi xuân của em , nếu sau này 2 đứa có xảy ra chuyện gì thì sẽ đau khổ ngàn lần , hơn nữa gia đình bố mẹ của mình có vẻ là không ưng em nữa . Hôm qua mình quyết định nói lời chia tay , em khóc nhiều và dứt khoát không chấp nhận , mình đau lòng lắm khi mình là người gây ra điều đó cho em , mặc dù mình đã chuẩn bị tâm lí , quyết định trước nhưng khi nhìn thấy em đau khổ như vậy , mình mềm lòng . Em nói là em có thể chờ đợi mình , chịu khổ vì mình , chỉ khi nào mình ở bên đấy mà thay lòng thì em mới chấp nhận buông tay .
Nhưng mà mình không muốn như vậy , mình không xứng đáng với tc của em như vậy , mình k tin là mình có thể sống trong cô đơn trong thời gian dài như vậy , mình lo sợ nhiều chuyện rủi ro khác nữa mà sau này người đau khổ nhất chính là em , mình thực sự k muốn em phải chịu đựng điều đó .... bây giờ mình rất là bối rối , mong các bạn hãy cho mình lời khuyên , những lí do mà mình có thể nói ra để em chấp nhận rời xa mình , đau 1 lần còn hơn đau cả đời . :(
Nhưng mà mình không muốn như vậy , mình không xứng đáng với tc của em như vậy , mình k tin là mình có thể sống trong cô đơn trong thời gian dài như vậy , mình lo sợ nhiều chuyện rủi ro khác nữa mà sau này người đau khổ nhất chính là em , mình thực sự k muốn em phải chịu đựng điều đó .... bây giờ mình rất là bối rối , mong các bạn hãy cho mình lời khuyên , những lí do mà mình có thể nói ra để em chấp nhận rời xa mình , đau 1 lần còn hơn đau cả đời . :(

....... Cứ qua đó du học, tự nhiên một thời gian sau, em nó sẽ có bạn trai mới mà thôi #
............. Tự nhiên kiếm cớ chia tay chi cho nó giống phim Hàn Quít