kingworldnew
Mr & Ms Pac-Man
- 10/9/05
- 140
- 0
Mình là boy 100%. Ngoại hình khá. Ko ngu. Có xe máy.
Trước giờ mình cũng có thích một vài người bạn gái, all chỉ là thích đơn phương.
Mình đi học thường hay tới sớm (khoảng 5'), và luôn ngồi ở 1 vị trí đó, gần quạt, hướng nhìn bảng tốt, dễ tiếp thu.
Ngày đầu tiên của kì mới, mình lên lớp, vẫn tới sớm như mọi ngày, nhưng cái chổ thường ngồi bị 1 người chiếm mất, "dis cái chổ của bố'', nhìn kĩ thì thấy đó là con gái, thôi kệ ngồi ở đầu cửa ra vào vậy. Liếc nhìn sang em, em khá xinh, (hehe, bít là em ấy chọn chổ này rồi). Buổi chiều, vẫn tới sớm, vào lớp thì chưa có ai, nhưng mình ko ngồi chổ đó mà ngồi dãy phía trên, đúng như dự đoán, em vào sau vài phút và ngồi chổ cũ ( phía sau lưng mình).
Bắt đầu là giai đoạn làm quen, mượn vở, hỏi bài,... và sau mấy ngày vất vả, giờ đã có số điện thoại.
Bước tiếp theo làm sao đây? Mong các bạn pro giúp đỡ mình trong vấn đề tình cảm này, mình chưa có kinh nghiệm gì trong việc tán gái nên ko dám tự í hành động.
Trước giờ mình cũng có thích một vài người bạn gái, all chỉ là thích đơn phương.
Mình đi học thường hay tới sớm (khoảng 5'), và luôn ngồi ở 1 vị trí đó, gần quạt, hướng nhìn bảng tốt, dễ tiếp thu.
Ngày đầu tiên của kì mới, mình lên lớp, vẫn tới sớm như mọi ngày, nhưng cái chổ thường ngồi bị 1 người chiếm mất, "dis cái chổ của bố'', nhìn kĩ thì thấy đó là con gái, thôi kệ ngồi ở đầu cửa ra vào vậy. Liếc nhìn sang em, em khá xinh, (hehe, bít là em ấy chọn chổ này rồi). Buổi chiều, vẫn tới sớm, vào lớp thì chưa có ai, nhưng mình ko ngồi chổ đó mà ngồi dãy phía trên, đúng như dự đoán, em vào sau vài phút và ngồi chổ cũ ( phía sau lưng mình).
Bắt đầu là giai đoạn làm quen, mượn vở, hỏi bài,... và sau mấy ngày vất vả, giờ đã có số điện thoại.
Bước tiếp theo làm sao đây? Mong các bạn pro giúp đỡ mình trong vấn đề tình cảm này, mình chưa có kinh nghiệm gì trong việc tán gái nên ko dám tự í hành động.

. Hôm đó lớp hết chỗ ngồi còn 1 chỗ ngồi , mah chỗ đó thì lại đúng chỗ em để ý suốt 2 tháng . Rồi trong tiết đó do mấy đứa bạn đưa đẩy thế nào ( Tụi nó bàn tán là mình thích em ấy ) nên em ấy mới hỏi . Rồi mình nói mún làm quen thật rồi nhỏ cho số dt với yh lun
. Sau khi quen dc 1 tuần thì mình tỏ tình em ấy rồi chấp nhận quen đến tận bây giờ ( gần 1 năm ) mah hợp nhau lắm , ko cãi nhau 1 lần
.
, tớ thì 1 phần hình như em nó lúc ấy cũng thích ( Tại lúc mới quen cho đến khi tỏ tình thì quan tâm hỏi han 







