Vào voz cũng lâu nhưng chỉ hóng thui nay dám nhờ các bác tư vấn hộ!
Chả là em có quen 1 nhỏ ( = tuổi em ) gặp hôm đi uống nước cùng thằng bạn thế là cảm nắng luôn, dò la thì xin đc số đt của em ý! vậy là nhắn tin cưa cẩm đc hơn tuần nay rùi em phải alo mời mọc đủ kiểu mới rủ đc em đi chơi hum thứ 7 vừa rùi định lên kế hoạch cho cả tối nhưng rùi kế hoạch phá sản vì vừa gặp em ý đã bảo chỉ đi đc có 2 tiếng thui từ 6h đến 8h ( ko sao thế là đi thui ) đi chơi thì cũng vui vẻ lắm đến đúng h em đưa em ý về nhà. tình hình là tối hôm đó về em có nhắn tin hỏi em nó:
Mình: hôm nay đi bạn cảm thấy thế nào?
em kia : tớ vui lắm, nhưng chắc đi với tớ bạn nhàm chán lắm nhỉ tại tớ ít khi đi chơi lắm.
MÌnh: Sao lại nói vậy, tớ thấy vui mà! tuần sau hum nào bạn rảnh mình mời bạn đi tiếp nhé!
em kia : tớ đi học và đi làm suốt ko biết như nào nữa, cuối tuần thì lại phải về quê (mà rõ ràng lúc đi chơi em ý có nói với em là cuối tuần này em ý chuyển nhà và nhờ em sáng giúp đỡ) có j mình alo cho bạn sau nhé!
rùi pp ngủ luôn! em cứ có cảm giác em ý tránh em vậy :(
các bác tư vấn dùm em với em kia trả lời như vậy là sao có phải là em dễ tạch lắm đúng ko
Chả là em có quen 1 nhỏ ( = tuổi em ) gặp hôm đi uống nước cùng thằng bạn thế là cảm nắng luôn, dò la thì xin đc số đt của em ý! vậy là nhắn tin cưa cẩm đc hơn tuần nay rùi em phải alo mời mọc đủ kiểu mới rủ đc em đi chơi hum thứ 7 vừa rùi định lên kế hoạch cho cả tối nhưng rùi kế hoạch phá sản vì vừa gặp em ý đã bảo chỉ đi đc có 2 tiếng thui từ 6h đến 8h ( ko sao thế là đi thui ) đi chơi thì cũng vui vẻ lắm đến đúng h em đưa em ý về nhà. tình hình là tối hôm đó về em có nhắn tin hỏi em nó:
Mình: hôm nay đi bạn cảm thấy thế nào?
em kia : tớ vui lắm, nhưng chắc đi với tớ bạn nhàm chán lắm nhỉ tại tớ ít khi đi chơi lắm.
MÌnh: Sao lại nói vậy, tớ thấy vui mà! tuần sau hum nào bạn rảnh mình mời bạn đi tiếp nhé!
em kia : tớ đi học và đi làm suốt ko biết như nào nữa, cuối tuần thì lại phải về quê (mà rõ ràng lúc đi chơi em ý có nói với em là cuối tuần này em ý chuyển nhà và nhờ em sáng giúp đỡ) có j mình alo cho bạn sau nhé!
rùi pp ngủ luôn! em cứ có cảm giác em ý tránh em vậy :(
các bác tư vấn dùm em với em kia trả lời như vậy là sao có phải là em dễ tạch lắm đúng ko
nếu cậu mún thì.... cứ bám theo... thấy nhỏ đang đứng đường thì cứ.... sau này khỏi bám theo nữa, ghé sang phòng bả là đc rồi 

