- 15/2/05
- 851
- 10
Mình wen được 1 em, nói chuyện cũng hợp gu
1 hôm em nhắn tin cho mình ( để ghi chi tiết ra luôn cho mọi người dễ hình dung và tư vấn):
-A hôm nay đi làm ko?
-A đang ở văn phòng, Nhớ anh à
-Nhớ thì gọi.........
Thế mà hôm sau, sau 1 hồi nhắn tin chán chê, mình nt hỏi 1 câu:
-E có thích a không?
-A ko được hỏi thế.
-Sao thế?
-E ko thích ai hỏi em như thế.
Thế là thế quái nào? WTF
1 hôm em nhắn tin cho mình ( để ghi chi tiết ra luôn cho mọi người dễ hình dung và tư vấn):
-A hôm nay đi làm ko?
-A đang ở văn phòng, Nhớ anh à

-Nhớ thì gọi.........
Thế mà hôm sau, sau 1 hồi nhắn tin chán chê, mình nt hỏi 1 câu:
-E có thích a không?
-A ko được hỏi thế.
-Sao thế?
-E ko thích ai hỏi em như thế.
Thế là thế quái nào? WTF
) Bằng chứng lão làng forum và gà con bên ngoài đời

, nên ngại nói thẳng là vì vậy 
. Mới có vài ngày đã hỏi " em có thích anh ko ? " này nọ , từ từ bác ơi ! Bác nóng quá 
