đại_thiếu_gia
Youtube Master Race
- 15/8/09
- 14
- 0
1 buổi hẹn đc mong đợi cả 1 tuần qua.nàng đến xuất hiện ko như mọi hôm,ko make up từ đầu đến chân
.xuốt cả buổi toàn là những lời nói ám chỉ,trách móc,gây ức chế cho mình
,nhưng mình vẫn nhịn và chiều nàng như mọi khi:(.nhưng cứ đc đà lấn tới càng làm mình khó chịu hơn bởi thái độ và cách cư xử.ko giống như mọi hôm chút nào,êm dịu và rất dịu dàng vs mình.vẫn biết trước khi đến vs nhau tính cánh của nàng rất ương bướng,khi hẹn hò nàng chưa bao h quên make up từ chân lên đầu và luôn tươi cười ,chịu lắng nghe,biết chia sẻ mọi điều vs mình:-*.thế mà hôm đó thái của nàng chẳng có j thay đổi hay khó hiểu trước khi đến gặp mình ,vậy mà nàng đã dành cho mình 1 cuộc hẹn đầy khó chịu đến bất ngờ
.tự xét thấy bản thân mình ko hề có lỗi trong thời gian trước đó
,vậy nàng muốn j chứ.......
.xuốt cả buổi toàn là những lời nói ám chỉ,trách móc,gây ức chế cho mình
,nhưng mình vẫn nhịn và chiều nàng như mọi khi:(.nhưng cứ đc đà lấn tới càng làm mình khó chịu hơn bởi thái độ và cách cư xử.ko giống như mọi hôm chút nào,êm dịu và rất dịu dàng vs mình.vẫn biết trước khi đến vs nhau tính cánh của nàng rất ương bướng,khi hẹn hò nàng chưa bao h quên make up từ chân lên đầu và luôn tươi cười ,chịu lắng nghe,biết chia sẻ mọi điều vs mình:-*.thế mà hôm đó thái của nàng chẳng có j thay đổi hay khó hiểu trước khi đến gặp mình ,vậy mà nàng đã dành cho mình 1 cuộc hẹn đầy khó chịu đến bất ngờ
.tự xét thấy bản thân mình ko hề có lỗi trong thời gian trước đó
,vậy nàng muốn j chứ.......



vậy thì đúng rồi cô bạn gái của cậu thấy người khác nói câu đó nên dập khuôn theo.bảo bạn ấy cách tân đi nhé