Em để ý 1 nhỏ trong lớp cũng gần đây thôi.
Điều tra 1 time mới biết nhỏ chưa có bạn trai.
Diệp tết vừa rồi đang định tấn công thì tự nhiên có chuyện ko may xẩy ra.
Tối 30 rủ nhỏ đi đoán giao thừa với lớp thì nhỏ bảo có hẹn trước rồi.Em hỏi đi với ai thì nhỏ bảo đi với bạn.
Xong qua mùng 2 lớp tổ chức đi chơi, tối mùng 1 mấy đứa bạn gọi điện cho nhỏ thì nhỏ bảo xa lắm ko đi đâu.
Xong sáng mùng 2 em mới gọi lại cho nhỏ rủ đi nhỏ đồng ý rồi nhỏ bảo đợi nhỏ lên rồi đi.Sướng hết cả người , dàn xếp với mấy đứa bạn khi nhỏ lên thì mình sẽ chở nhỏ.Chờ mãi 30 phút sau thấy nhỏ lên đi với nhỏ là 1 thằng nào lạ quắc :( .
Nhỏ dẫn vào giới thiệu đây là bạn nhỏ rồi ngồi nc bình thường .Cả ngày hôm ấy đi với lớp mà giống như người mất hồn , mấy con bạn trong lớp còn trêu là có bf mà sao ko giới thiệu sớm.Mới đầu nhỏ bảo chỉ là bạn thui rùi còn bảo sẽ làm quen cho mấy con trong lớp , thoạt sau đi đến nhà mấy đứa khác thì nhỏ chỉ cười thôi chứ ko phản ứng gì nữa.
Đi từ sáng đến chiều mà gần như cả thế kỷ. :(.
SAu bữa hôm ấy ngộ ra được nhìu điều nhưng vẫn chưa dám tin , xong mùng 4 đi hát karaoke với lớp thì nhỏ cũng dẫn thằng đó đi.Mùng 5 mình lên nhà nhỏ chơi thì ba má nhỏ bảo nhỏ đi chơi với anh chị em trong nhà bảo cũng đi được lâu rùi nên em đứng chờ 1 lát thấy nhỏ về.Đúng là đi cùng với a chị e trong nhà nhưng mà cũng có thằng kia đi nữa
.
Qua tết đi học em mới bắt chuyện hỏi thăm nhỏ này nọ.Em có hỏi về thằng đi cùng nhỏ , nhỏ bảo bạn cũ lâu rùi ko gặp.Em đùa bảo bf thì nòi bf gì phải ngại thân thiết thế còn gì thì nhỏ ko nói gì nữa.DẠo này học trong lớp thấy nhỏ hay ngồi nt lắm , hỏi mấy con bạn mới biết là nt với thằng kia. Thật sự giờ buồn thật.
Theo mấy pác thì nhỏ đó với thằng kia đã là gì chưa và em còn cơ hội ko :(
Điều tra 1 time mới biết nhỏ chưa có bạn trai.
Diệp tết vừa rồi đang định tấn công thì tự nhiên có chuyện ko may xẩy ra.
Tối 30 rủ nhỏ đi đoán giao thừa với lớp thì nhỏ bảo có hẹn trước rồi.Em hỏi đi với ai thì nhỏ bảo đi với bạn.
Xong qua mùng 2 lớp tổ chức đi chơi, tối mùng 1 mấy đứa bạn gọi điện cho nhỏ thì nhỏ bảo xa lắm ko đi đâu.
Xong sáng mùng 2 em mới gọi lại cho nhỏ rủ đi nhỏ đồng ý rồi nhỏ bảo đợi nhỏ lên rồi đi.Sướng hết cả người , dàn xếp với mấy đứa bạn khi nhỏ lên thì mình sẽ chở nhỏ.Chờ mãi 30 phút sau thấy nhỏ lên đi với nhỏ là 1 thằng nào lạ quắc :( .
Nhỏ dẫn vào giới thiệu đây là bạn nhỏ rồi ngồi nc bình thường .Cả ngày hôm ấy đi với lớp mà giống như người mất hồn , mấy con bạn trong lớp còn trêu là có bf mà sao ko giới thiệu sớm.Mới đầu nhỏ bảo chỉ là bạn thui rùi còn bảo sẽ làm quen cho mấy con trong lớp , thoạt sau đi đến nhà mấy đứa khác thì nhỏ chỉ cười thôi chứ ko phản ứng gì nữa.
Đi từ sáng đến chiều mà gần như cả thế kỷ. :(.
SAu bữa hôm ấy ngộ ra được nhìu điều nhưng vẫn chưa dám tin , xong mùng 4 đi hát karaoke với lớp thì nhỏ cũng dẫn thằng đó đi.Mùng 5 mình lên nhà nhỏ chơi thì ba má nhỏ bảo nhỏ đi chơi với anh chị em trong nhà bảo cũng đi được lâu rùi nên em đứng chờ 1 lát thấy nhỏ về.Đúng là đi cùng với a chị e trong nhà nhưng mà cũng có thằng kia đi nữa
.Qua tết đi học em mới bắt chuyện hỏi thăm nhỏ này nọ.Em có hỏi về thằng đi cùng nhỏ , nhỏ bảo bạn cũ lâu rùi ko gặp.Em đùa bảo bf thì nòi bf gì phải ngại thân thiết thế còn gì thì nhỏ ko nói gì nữa.DẠo này học trong lớp thấy nhỏ hay ngồi nt lắm , hỏi mấy con bạn mới biết là nt với thằng kia. Thật sự giờ buồn thật.
Theo mấy pác thì nhỏ đó với thằng kia đã là gì chưa và em còn cơ hội ko :(
........ Đi chung nhiều như vậy cũng có thể đó, nhưng biết đâu kẻ đến sau lại mạnh hơn
........


