Những câu nói làm bạn khó quên.

  • Thread starter Thread starter Sungai
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Có vượt qua những đau khổ trong đau khổ mới thành người trên muôn người
 
Hunter X hunter :
" Trước kia mình cũng từng thử qua cảm giác này , nhớ ra rồi đây là cái chết , bị kẻ mạnh tuyệt đối ... đè ép "
 
_ To shown justice you must posses courage !
_ If it's for the person i love, i would give it my all
_ Both land and sea have the same hardships, do everything in your power to overcome them !!!
_ Coming from behind is the coolest way to win !

=> from School Rumble :D

_ What kind of man...wouldn't want to pursue his dream ? ( câu này kết nhất :D )

=> from Ichigo 100%

_ Let's go for it, let's be great ! ( câu này cũng kết :D )
_ You learn more from losing then you do from winning !
_ You win, you laugh, you lost, you cry..

=> From GTO : Great Teacher Onizuka

Các bác tự dịch nhé, em dịch cũng được nhưng thích để thế này hơn, dịch xong nhiều câu giảm hẳn ý nghĩa đi. Mà cả là 1 list dài :D. Em có thói quen cứ xem bộ Manga nào có câu hay là ghi ngay lại để làm Status :D
 
bullno1 nói:
"Why do we have to pay $200 for an OS which is not free?"
Tại sao lại phải trả 200 USD cho một hệ điều hành ko miễn phí-> khuyến khích dùng Linux. =)) =))

"Learn to control yourself before controlling anyone" (Ko nhớ ai nói)

"May the force be with you" Khó quên vì ngố ko thể tả đc.

"If someone wants too much, he will lose too much,but if one wants nothing,he will get nothing at all" Thomas Angelo - Mafia

May the Force be with you là câu của các Jedi trong StarWars. Câu này cũng hay đó chứ ngố gì vì bọn US muốn chúc nhau điều gì đều có May ở đầu chứ đừng dịch thẳng thì nghe chuối lém :D
 
Để hòa nhập được với cuộc sống này cần phải hòan thiện bản thân nhiều hơn nữa (Arcana)--> khóai nhất câu này :D
 
"hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả quả đất này lên"-của ông bác học nào nhỉ ?
 
Ác-si-mét nói câu đấy chứ ai,cái ông đang tắm thì phi ra đường ý :))
 
SoFasttt nói:
May the Force be with you là câu của các Jedi trong StarWars. Câu này cũng hay đó chứ ngố gì vì bọn US muốn chúc nhau điều gì đều có May ở đầu chứ đừng dịch thẳng thì nghe chuối lém :D

Có ai dịch thẳng đâu.Ngố là vì cái câu này thằng Jedi nào cũng nhắc đi nhắc lại trong phim đến nỗi thành đặc điểm rồi.Đến Shaolin Showdown cũng bắt chước:
"May the Monk be with you" =)) =)) =))
 
"ăn để sống chứ không phải sống để ăn"-ngạn ngữ.
 
Tài trai nên ngang dọc trời đất,ko nên quanh quẩn xó nhà (Triệu Ôn),ko biết ông này là ai,thấy câu này hay nên quăng lên đây luôn :D
 
Cứ tiếp tục như vầy thì cái topic sẽ thành 1 bộ sưu tập lời hay ý đẹp mà đếch có bàn luận gì cả. Thiên hạ vào, post 1 vài câu mình thấy ưng ý rồi đi, và cứ như vậy. Chẳng mấy chốc nó sẽ thành chỗ câu thôi. Chuyển sang bình luận hay gì đó đi cho nó xôm tụ.
 
Thì tại cái tên topic thôi ,chứ tôi khó quên còn mấy U dễ quên thì nói cái gì nữa ,chẳng lẽ tôi nói 1 câu xong U lại chêm vào mấy câu bậy bạ gì sau đó
Như câu tôi nói ở trên thì thêm vào vế sau là : nó lên trời vì khổ quá nên thành "người trên muôn người " T____T,ặccccc
 
Cứ tiếp tục như vầy thì cái topic sẽ thành 1 bộ sưu tập lời hay ý đẹp mà đếch có bàn luận gì cả. Thiên hạ vào, post 1 vài câu mình thấy ưng ý rồi đi, và cứ như vậy. Chẳng mấy chốc nó sẽ thành chỗ câu thôi. Chuyển sang bình luận hay gì đó đi cho nó xôm tụ.
Tên topic đã thế rồi...... Chỉ có câu nói hay mới viết vào ........
Ai dám câu nào. Câu thì chém thôi :-". Bình luận chỗ khác thôi....Chỗ này bình luận thể nào cũng bị close.
Hồi trước đọc báo Thế Giới... 1 tờ báo của Anh nói về Việt Nam thế này :
Trong thế kỷ 20, có một từ mà khi nhắc đến nó hàm chứa tất cả sự thiêng liêng, lòng khát khao hoà bình, ý chí độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Ấy là hai chữ : Việt Nam.
Đọc xong cảm thấy tự hào quá.....Vì mình là người VN. Lại thấy hay...mới ghi
lại... Giờ post lên.... Ai kô thấy hay thì cũng đừng chê nhé.
 
hehe, đó là tờ báo nào vậy, chắc phải sắc phong bắc đẩu bội tinh cho người viết câu ấy mới được :cool:
 
cuối thế kỷ 20, có một từ mà khi nhắc đến nó hàm chứa những tính cách trì trệ, tiểu nông, ham lợi nhỏ, thích mẹo vặt hơn là chính quy. Ấy là 2 chữ: Việt Nam.
 
quoc383011 nói:
cuối thế kỷ 20, có một từ mà khi nhắc đến nó hàm chứa những tính cách trì trệ, tiểu nông, ham lợi nhỏ, thích mẹo vặt hơn là chính quy. Ấy là 2 chữ: Việt Nam.

Đầu thế kỷ 21,có một anh chàng được đem đi dựa cột =))
 
_đừng quan tâm mọi việc khởi đầu thế nào, mà hãy chú ý đến nó kết thúc ra sao- quên tên rùi...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top