- 5/2/04
- 4,664
- 228
Metal Gear Stupid 3: Sucksistence
Cuộc Chiến Ầm Ĩ
Cuộc Chiến Ầm Ĩ
Sau những giờ phút thoải mái với MGS3: Người Ăn Rắn, tôi lận đận lên Lý Nam Đế, và mua về bản MGS3: Sub.. Ô!! Thật tuyệt vời, bạn bỏ 70K VNĐ mua về 2 DVD mà 1 trong đó không thể.. sử dụng được hết chức năng.
Còn cái kia thì.. chẳng có gì khá khẩm hơn!
GamePlay: Stupidsistence.
Xem nào??? Đầu tiên là vụ "logic" như các fans MGS luôn chê bai ở các.. game khác!! Tôi mặc 1 bộ uniform cho ra camoflage mức 85.. Tôi nằm cách 1 thằng.. khủng bố tới.. 4m :o ! Và... Nó nhìn tôi 1 cái rồi nó lại đi!!
Ơ thằng ngu kia!! Tao nằm ở đây này ở đây này :hug: !! Thế đấy, quy kết tất cả ra 1 cái gọi là "chỉ số ngụy trang" và ... kệ cha nó
! Chưa hết, tôi đánh ngã 1 thằng và nằm cạnh nó! Đồng đội nó chạy ra và vấp vào tôi.. Nó mới: "whats the.." ?? "Bùm" ngất xỉu!! Ôi sao có cái giống ngu thế nhỉ??? Thằng Snake nằm lù lù như cái mô ở đường mà không nhận ra sao?? Chắc bọn này bị .. viễn thị cả!! Chỉ nhìn xa không nhìn được gần.
Chưa hết nhé, chạy lại xiết cổ 1 em, nó ngất, đồng đội đánh thức, nó tỉnh, nó lại đi tuần !! "Ê ku!! Chả có gì đâu" !! Trời ơi :o !! Tôi là 1 super man, đánh 1 chưởng thằng kia mất trí luôn!! Quên luôn trước đó có 1 thằng ra xiết cổ nó :hug: !! Tuyệt!!
Nếu bạn bị phát hiện, kẻ địch sẽ bình tĩnh lấy di động gọi về cho vợ: "Em à!! Anh có việc giải quyết, chờ anh nhé" . Rồi sau đó là 1 lũ quây bạn vào!! Bạn chạy tới 1 thằng, vật nó ngã, thằng thứ hai, vật nó ngã, thằng thứ ba, vật nó ngã!! Nó chạy khỏi bạn những... 5m để mà bắn tiếp !! Khủng bố quái gì mà yếu như sên và đần thối thế, cách có 1m vẫn dùng.. AK47. Chắc cậy là đồ.. cơ giới ^^
Action: Total F.king Madness
Snake chạy tới 1 cái hào, anh thay vì nhảy qua anh.. nhảy xuống :'> !! Sau khi nhảy xuống anh lại.. leo lên :hug: !! Ơ kìa!! Tao muốn nhảy qua, tao muốn nhảy, tao muốn.. Siêu nhân gì mà có mỗi cái.. nhảy mà ko làm được +___+ !! Trời ơi!! Tôi chỉ cần nhảy thôi, chứ chưa nói double jump nhé!
Snake ngồi xuống và đẩy cần analog stick anh.. bò ^^ Ơ!! Tao không cần bò mà cái thằng quỷ này, mày bị uốn ván à mà cứ hễ di chuyển là lại nằm ườn ra thế?? Tôi cần vừa ngồi vừa đi? Còn dùng D-Pad đi lại nhẹ nhàng ư??? Ừ!! Rón rén còn hơn trốn vợ đi bia ôm í.. Hãm!!
QCQ nhiều lắm.. Ngồi ôm xiết khóa đòn và quật ngã chả mấy khi dùng các chiêu khác
!! Mà sao thằng Snake cứ bò tới góc tường thì lại ngồi dậy thế?? Khoe.. cơ bắp ^^??? Mà sao cứ dùng dao với CQC là Snake đứng yên thế nhỉ?? Chắc ngày xưa làm ở "mãi võ Sơn Đông" ... +___+Fix Boss: Its not crazy
Ai chả biết thằng The Fear nhảy khỏe!! Nhưng nó bị phong hàn hay sao í mà co giật tơi nửa ngày mới lắp được cái tên vào nỏ để bắn thế??
Có thằng xạ thủ nào đứng giữa trời nạp đạn như thằng Ocelot không ta ơi?? Còn The Boss, sao mặc cái bộ Snow rồi vác Mosin tỉa. Boss hé gốc cây trái - bùm, Boss chạy ra bắn. Boss hé gốc cây phải - chíu, Boss chạy ra bắn.
Boss chuyển cây - bùm chíu, Boss trở về - chíu bùm. Còn ít stamina chạy ra dùng CQC hạ nốt lấy bộ Snake ^^ Kẻ lãnh đạo Cobra hóa ra cũng bị thiếu.. I ốt ^^
Graphics: So F.k Good
Đồ họa đẹp lắm.. Y chang bản MGS3: Người Ăn Rắn... Bản mở rộng mà ! Đòi hỏi lắm..
Sound: So.......
Có cái bài Kẻ Ăn Rắn hay lắm... Nghe được!! Ít đặc biệt!!
Tổng kết:
Nếu bạn là cháu Bill Gate thì hãy mua MGS3: Sub, nếu không thì việc bỏ 70.000 VNĐ ra "vác" nó về là một lựa chọn dở hơi nhất mà bạn có thể +___+ Thực lòng, vì yêu thích bản Ăn Rắn mà tôi mua cái Vật Chất này về
!! Chứ không thì tôi chơi Ninja Rùa vui hơn..
