Khoan nói về liên hiệp Manster vội, Caramen cho tớ nói trước về Agustria với Verdane được không?

Chưa xin phép xong thì tớ cũng nói, he he...
Trong bản đồ Jugdral,vương quốc Agustria nằm về phía Tây Bắc của Grandbell, phía Tây của Silesia.Điều này chắc cũng làm cho các anh em ngờ ngợ phải không? OK, anh em thử chia đôi phần đất chính của Agustria(Trừ Orgahill) ra làm 2 phần dọc(Silvail,Anphony,Heirhein và Madino,Agusty,Mackily,Nodion ) Các cậu nhìn kỹ xem nó giống với nước nào trên thế giới nhỉ? Đất nước của mấy thằng cha Rooney,Beckham,nữ hoàng Elizabeth ấy. "Một con cáo đang đứng rình mồi..."
Vâng,chào mừng anh em đến với England!!!!!
Có 5 lý do chính để nghĩ rằng Agustria chính là Anh Quốc.
1.Thành phố Nodion:Nằm ở cuối, phía nam của Agustria và được coi là thủ đô thứ hai của vương quốc này. Anh em thử quay sang nhìn bản đồ Anh Quốc xem "Thành phố quan trọng bậc nhất nước Anh"-London nằm ở đâu?Cũng cuối phía Nam! Nodion-London,he he....
Lý do thứ 2,3 và 4 xung quanh cái tên Agusty, Eltoshan đội hiệp sĩ Thập Tự của Nodion,cuối cùng là quan hệ của Eltosian với Sigurd và Cuan.
2.Eltosian trong FE4 được mệnh danh là Eltosian "dũng mãnh","vua sư tử" vì tài lãnh đạo,khả năng chiến đấu cùng thanh quỷ kiếm tuyệt vời.Điều này làm tớ nhớ đến một vị vua-thủ lĩnh quân sự kiệt xuất của Anh Quốc thời Thập Tự Chinh lần 3:Richard I, hay Richard the lionhearted("Lionheart"=tim sư tử, nếu dịch thoát sẽ là dũng mãnh,uy vương...)
Ông chỉ huy một đội quân hiệp sĩ-tăng lữ mang tên "Thần Điện"(Knight Templars) lừng danh đi chinh phạt A Rập.Những hiệp sĩ ấy mặc áo choàng đỏ, trước ngực áo giáp hoặc áo thụng có khâu một hình thập tự để chứng tỏ lòng thành với Chúa.Khả năng chiến đấu của họ cực cao,thời đó người ta thường nói rằng:"Bảo vệ được thế giới khỏi Satan chỉ có:Hiệp sĩ thánh Mari(Hiệp sĩ Đức), Hiệp sĩ Y Viện(Pháp) và Hiệp sĩ Thần Điện(Anh)!"
Trong FE4, đoàn quân Cross Knight(Thập Tự) của Eltosian cũng không khác họ là bao.Eltosian cũng mặc áo bào đỏ... Thêm nữa,thanh quỷ kiếm Mistolian của anh có thể so sánh với thánh kiếm Excalibur của vua Arthur.Hmmm...."Mistolian-Excalibur"....ngữ âm như nhau. Excalibur trong truyền thuyết cũng là thanh kiếm bị thần sông nguyền rủa...
Update thông tin:Tớ mới check lại các tên tiếng Nhật trong sách Treasure của FE4 và thanh kiếm Mistolian trong bản tiếng Nhật có tên là Mistolteen.Đây là từ chuyển của Mistelteinn,thanh gươm đặc biệt do thần Loki-Ác thần trong thần thoại Đức/Nauy tạo ra để giết thần ánh sáng Balder.
Câu chuyện là như thế này:Thần Balder một đêm đang ngủ ngon bỗng mơ rằng mình sẽ bị giết trong một ngày không xa.Chàng sợ hãi đem kể chuyện này với cha mẹ là thần Odin và nữ thần Frigg.Frigg ngay sau đó triệu tập tất cả mọi sự vật trên thế giới lại,bắt mọi sự vật phải thề không được làm hại Balder,nhưng bà đã quên mất một vật nhỏ bé:Cây tầm gửi(Mistletoe).Các vị thần yên trí rằng từ nay Balder sẽ không bị ai giết nữa,thế là họ đem chàng...gắn vào một tấm ván phóng dao và phóng mọi thứ về phía chàng(Tất nhiên mọi thứ đều bay vụt đi mất,không hề cắm vào Balder)
Thần Loki biết được về cây tầm gửi,hắn liền biến nó thành thanh gươm Mistelteinn và đưa cho người anh trai mù của Balder-thần Hod.Và thế là....
3. Hoàn cảnh của Eltosian cũng không khác lắm so với Richard.Tổ phụ Hezul của Eltosian sau khi chiến thắng,trở về thì không muốn làm vua mà lại đi làm phục dịch cho tổ tiên thằng già Shagall mắc dịch.Vì ông chỉ muốn làm một hiệp sĩ,phục vụ cho chính nghĩa và tôn giáo mà mình theo đuổi.Còn Richard khi đang chinh chiến ở sa mạc nóng bỏng thì hay tin thằng em nhóc con-hoàng thân John mắc dịch của mình đã soán lấy ngai vàng, đang ăn chơi đàng điếm ở quê hương.Khi ông trở về, ông không trừng phạt hắn(Mặt xanh như tàu lá chuối... #

) mà còn vỗ về:"John, em còn nhỏ dại chưa lo được việc lớn.Việc làm của em ta không trách.Ngược lại, sau khi ta chết, em hãy thay tha trị vì đất nước cho tốt...." Lời nói như báo trước số mệnh của một nhà quân sự thiên tài.Ít lâu sau, ông đã đột tử vì trúng phải một mũi tên lạc khi đang bảo vệ Tổ quốc khỏi quân Pháp do tên vua... Augustus(Agusty???? :wink: ) nham hiểm chỉ huy... Và thế là, với những trận thua liên tiếp, "quốc vương John" của chúng ta đã bị phụ thuộc chặt chẽ vào vương quốc Pháp do dòng Augustus trị vì và được trao tặng nickname "John mất mát"...... Anh em thấy có liên hệ với hoàn cảnh giữa Nodion và Agusty không?
4.Tình bạn giữa Sigurd-Eltosian-Cuan cũng giông giống như mối quan hệ của các vua Richard- Barbarossa(Đức)-Saladin(A Rập) (Không có tên Augustus trong nhóm đâu) trong cuộc Thập Tự Chinh lần 3 vậy. Có nhiều nguồn tài liệu nói rằng giữa 3 người có một mối liên hệ khá là gắn bó,mật thiết. 3 vị này đều được người dân nước họ tôn thờ,ngưỡng mộ.
-Richard thì khỏi nói.
-Barbarossa là một vị hoàng đế đầy tham vọng và tài năng,cả về quân sự lẫn chính trị.Ông là người thống nhất nước Đức,từ hàng đống tiểu quốc "huynh đệ tương tàn" thành một "Đế quốc La mã thần thánh" hùng mạnh.Cái tên của ông từng làm Giáo hội Roma rung bần bật nhiều lần.Barbarossa còn nổi tiếng với bộ râu đỏ đặc trưng.Và Barbarossa chính nghĩa là "râu đỏ".
-Còn "Saladin từ bi" là huyền thoại bất hủ của người Arập.Giáo hội thối nát phương Tây thời bấy giờ,tuy căm ghét người đạo Hồi,nhưng vẫn có nhiều người nói đến tên ông với vẻ khâm phục.Ông "có vẻ hào hoa của một hiệp sĩ lãng mạn,có hào quang của một minh chủ,có trí tuệ của một hiền triết cao thâm,có thần uy của một chiến binh dày dạn,có lòng từ bi của một trưởng lão thấu đời."(Trích lời của nhà sử học cổ thành Hama)
Saladin,trong bất cứ trận chiến nào,luôn đối xử tốt với tù binh,nhân dân đối phương.Ông lấy tiền riêng của mình chia cho dân nghèo,xây dựng đường xá,trường học,nhà thương.Khi ông mất,người ta mở kho riêng của ông để lo đại tang,và kinh ngạc khi không còn một đồng nào,vì ông đã dùng hết tiền vì nghĩa rồi.
Nhưng vì "cái gọi là nghĩa vụ" với Giáo hội La Mã và tham vọng chinh chiến mà hai ông "Chưa Thi*n" phải đi đánh ông "Xạo hoài"

Barbarossa đến được sông Saleph ở Tiểu Á thì... chết chìm. Khi tin dữ đến với Richard,ông coi cái chết vô nghĩa của bạn mình là do Saladin gián tiếp gây ra :o nên thề tiêu diệt... bạn để trả thù cho...bạn X(
Sau nhiều trận chiến,đấu trí khốc liệt, sắp đến được đích Jerusalem(Lực lượng Saladin không còn là bao) thì Richard lại quyết định lui quân, bỏ về trái với ý Giáo Hội, lý do:"Quân mỏi mệt,thương vong quá rồi..." nhưng thực ra, trước đó Saladin đã một mình một ngựa đến gặp Richard,hai ông đã nói về những chuyện gì đó.....Thật vậy,lực lượng Richard cũng như Saladin,chẳng còn là bao
5.Địa lý của Agustria:nước này có rất nhiều đồi núi, hầu như thành nào cũng phải nằm trên một quả đồi cao, rất giống với nước Anh.Ngay cả sào huyệt của lũ cướp Orgahill(Biến thể của Orgehill:Đồi quỷ,tên đậm chất Anh) cũng nằm trên...hill.

Nhạc ở ngoài bản đồ(Nhạc hay nhất FE4?

) làm người nghe có cảm giác gió thoảng qua đồi núi,thảo nguyên mặc dù chất nhạc đặc sệt...Nhật.Nhạc nhẽo còn lại ở Agustria không đáng chú ý vì chỉ là những nhạc thành thị,hoàng gia chung chung.
Nếu so sánh vị trí giữa Agustria và Anh thì các thành sẽ có tên như sau:
Nodion-London
Heirhein-Hereford
Mackily-Milton Keynes
Anphony-Shrewsbury
Silvail-Cảng Ellesmere(Vì gần biển,cuối Tây)
Đồn Madino thì...Cóc biết
Quên nói với các anh em,nước Anh cũng cực nổi tiếng về hàng hải và...cướp biển.Ngày xưa, nghề đóng góp "GDP" lớn nhất cho nước Anh là cướp biển. Ở Agustria ta thấy có nhóm cướp biển Orgehill ở phía Bắc,là đại diện cho...cái này