mikeymyer
C O N T R A
- 30/3/03
- 1,594
- 6
Hồi đầu khi tenchu từ ps1 nhảy cái vèo lên PS2, với sự phấn khích tột độ và niểm yêu thương sâu sắc tui đã lao vào chơi một mạch cái tenchu 3 mah ko một lời than vãn. Thế nhưng đã mấy mùa đông qua rồi, sau khi rước cái Kurenai về đột nhiên thấy hụt hẫng lạ thường. Dường như món bánh mì bơ sữa trong phần trước qua bấy nhiêu năm đối với tui bỗng trở nên đáng ngán.
Có lẽ người ta nghĩ là vì cái tình yêu cùng sự thủy chung sâu sắc mah fan của tenchu có thể sẽ một lần nữa im miệng mah nuốt hết cái Kurenai này, như họ đã làm vài năm nay. Nhưng nuốt có hết ko thì chưa biết, chỉ biết nhẫn thuật của tui khi chơi được qua 5 màn thì đã đạt tới giới hạn, chỉ e chơi thêm vài màn nữa sẽ vừa đi vừa cười vòng vòng quanh phòng ngay.
Tenchu ăn đứt MGS về khoảng camera. Sướng ơi là sướng, hồi đó có đuợc cái cam 3D xoay vòng vòng, lock-on được là mừng gần chết, vậy mah giờ nhìn lại cái cam hiện nay của kurenai mah muốn sùng máu. Đây là game xì teo, mah đã là xì teo thì phải quan sát hành động cử chỉ của đối phương. Ai đời mấy anh mấy chị trong K2 hay gì gì đó cho người ta một cái cam auto center, ninja đi đâu cam đi theo đấy mah ko có một chút gì gọi là optional cho người ta thở cái. Chưa kể cái cam spring lúc nhấn R1 và R2 hồi trước coi cũng được việc giờ thì thấy ngu quá thể.
Đa số trường hợp người ta rình mò và cắt cổ mấy em nhẹ dạ cả tin đều phải đi vòng vòng, lảng vảng quanh khu vực tuần tra ít lâu rồi mới hành động. Tưởng tượng cái cam lúc bước vài bước qua trái, ít bước qua phải nó đều xoay mòng mòng, e rằng được vài phút, thân chủ đã buồn nôn lăn ra té xỉu thì làm sao đi cắt cổ. Chưa kể chức năng look. Người ta đã tốt bụng cho third-person cam rồi, lại ko cho nhìn tự do, cam vừa đẩy xuống, buông tay ra thì lại trôi trở lên, buộc lòng phải dùng chức năng look này. Lúc nhìn thì cam zoom lại góc over shoulder, pó tay khỏi quan sát luôn.
Thôi kệ nó, camera vậy là coi như đủ rồi, giờ nói tới xì teo.Trời ơi, sao cái game này nó ngu quá vậy? Người ta đã là ninja rồi, người ta đã bấm R1, cúi người xuống rồi, mắc cha mắc ông gì nhà chúng nó mah mỗi lần lụm đồ nó đều bắt người ta đứng lên hết vậy!!!!!! Rồi dùng ống thổi, phóng phi tiêu cũng vậy. Ninja mah, có bị parkinson ko sao mỗi lần xài đồ chơi đều đứng lên khoe hết vậy??? MỖi lần bị bại lộ bất đắc dĩ như vậy chỉ có nước thở dài và đổ lỗ cho ninja vì cái tội.. chảnh. Rồi chưa nói tới em analog stick. Game này xấu hổ, mang tiếng dùng analog stick mah khi stealth chỉ đi được 2 phương 4 hướng, trong khi ng ta có tới 4 phương 8 hướng. Mỗi lần bò bò, vừa bò vừa xoay analog phải chậm rì, buồn ngủ gần chết, nhưng có lẽ ngoài việc cắt cổ, mổ bụng người ta, tenchu còn dạy người đời chữ nhẫn nên mình cũng phải.. nhịn lắm thì mới mong.. nuốt tiếp được.
Bây giờ nói tới combo. Sau khi hết nhẫn nữa rồi bạn sẽ làm gì? Đi oánh lộn trong tenchu tuy dễ mah khó. Cái duy nhất coi được của tenchu là chức năng combo cancel. Nghe rất hứa hẹn, bạn vừa cancel combo vừa lách sang hai bên và bồi tiếp thêm vài đòn nếu như trước đó đánh ko trúng. Nhưng hỡi ôi, nếu như vừa cancel xong mah bạn đánh tiếp thì chiêu của bạn sẽ ra song song với hướng cũ, tức là lúc này đối phương sẽ nhìn bạn bằng một con mắt đầy kinh ngạc khi bạn tạm thời bỏ quên hắn mah theo đuổi một mục tiêu vô hình nào đó ở bên hông V_V.. Bùn ngủ quá mai post tiếp
Có lẽ người ta nghĩ là vì cái tình yêu cùng sự thủy chung sâu sắc mah fan của tenchu có thể sẽ một lần nữa im miệng mah nuốt hết cái Kurenai này, như họ đã làm vài năm nay. Nhưng nuốt có hết ko thì chưa biết, chỉ biết nhẫn thuật của tui khi chơi được qua 5 màn thì đã đạt tới giới hạn, chỉ e chơi thêm vài màn nữa sẽ vừa đi vừa cười vòng vòng quanh phòng ngay.
Tenchu ăn đứt MGS về khoảng camera. Sướng ơi là sướng, hồi đó có đuợc cái cam 3D xoay vòng vòng, lock-on được là mừng gần chết, vậy mah giờ nhìn lại cái cam hiện nay của kurenai mah muốn sùng máu. Đây là game xì teo, mah đã là xì teo thì phải quan sát hành động cử chỉ của đối phương. Ai đời mấy anh mấy chị trong K2 hay gì gì đó cho người ta một cái cam auto center, ninja đi đâu cam đi theo đấy mah ko có một chút gì gọi là optional cho người ta thở cái. Chưa kể cái cam spring lúc nhấn R1 và R2 hồi trước coi cũng được việc giờ thì thấy ngu quá thể.
Đa số trường hợp người ta rình mò và cắt cổ mấy em nhẹ dạ cả tin đều phải đi vòng vòng, lảng vảng quanh khu vực tuần tra ít lâu rồi mới hành động. Tưởng tượng cái cam lúc bước vài bước qua trái, ít bước qua phải nó đều xoay mòng mòng, e rằng được vài phút, thân chủ đã buồn nôn lăn ra té xỉu thì làm sao đi cắt cổ. Chưa kể chức năng look. Người ta đã tốt bụng cho third-person cam rồi, lại ko cho nhìn tự do, cam vừa đẩy xuống, buông tay ra thì lại trôi trở lên, buộc lòng phải dùng chức năng look này. Lúc nhìn thì cam zoom lại góc over shoulder, pó tay khỏi quan sát luôn.
Thôi kệ nó, camera vậy là coi như đủ rồi, giờ nói tới xì teo.Trời ơi, sao cái game này nó ngu quá vậy? Người ta đã là ninja rồi, người ta đã bấm R1, cúi người xuống rồi, mắc cha mắc ông gì nhà chúng nó mah mỗi lần lụm đồ nó đều bắt người ta đứng lên hết vậy!!!!!! Rồi dùng ống thổi, phóng phi tiêu cũng vậy. Ninja mah, có bị parkinson ko sao mỗi lần xài đồ chơi đều đứng lên khoe hết vậy??? MỖi lần bị bại lộ bất đắc dĩ như vậy chỉ có nước thở dài và đổ lỗ cho ninja vì cái tội.. chảnh. Rồi chưa nói tới em analog stick. Game này xấu hổ, mang tiếng dùng analog stick mah khi stealth chỉ đi được 2 phương 4 hướng, trong khi ng ta có tới 4 phương 8 hướng. Mỗi lần bò bò, vừa bò vừa xoay analog phải chậm rì, buồn ngủ gần chết, nhưng có lẽ ngoài việc cắt cổ, mổ bụng người ta, tenchu còn dạy người đời chữ nhẫn nên mình cũng phải.. nhịn lắm thì mới mong.. nuốt tiếp được.
Bây giờ nói tới combo. Sau khi hết nhẫn nữa rồi bạn sẽ làm gì? Đi oánh lộn trong tenchu tuy dễ mah khó. Cái duy nhất coi được của tenchu là chức năng combo cancel. Nghe rất hứa hẹn, bạn vừa cancel combo vừa lách sang hai bên và bồi tiếp thêm vài đòn nếu như trước đó đánh ko trúng. Nhưng hỡi ôi, nếu như vừa cancel xong mah bạn đánh tiếp thì chiêu của bạn sẽ ra song song với hướng cũ, tức là lúc này đối phương sẽ nhìn bạn bằng một con mắt đầy kinh ngạc khi bạn tạm thời bỏ quên hắn mah theo đuổi một mục tiêu vô hình nào đó ở bên hông V_V.. Bùn ngủ quá mai post tiếp


!

(nó đang chơi Medal Of Honor
), thật là thế gian khó lường mà...
(Great that no SA mem are fan or anti-Mega) :cool: