Chơi kiểu đó thì tui chỉ tàn sát 3 thành phố thui , về sau chơi kiểu đó cũng chán lắm , chỉ có bạn tui là chơi nguyên cả thế giới luôn , sau đó thì điều hiêu , ko đâu có bóng người :twisted:
Tiếp nè :
Các tổ chức ác độc ( cái này tổng quát hơn cái trên ):
1.Enclave : âm mưu tạo ra thế giới ko có những kẻ bị nhiễm xạ ( muốn tạo cái mới phải phá cái cũ , qui luật ngàn xưa rùi )
2.Hubologist : tổ chức tôn giáo "lung tung loạn xạ" nói chung là ác 8)
3.4 nhà Mafia nổi tiếng ở New Reno kể vào đây luôn
Wright: hình như buôn lậu ruợu thì phải ...
Mordino: buôn bán Jet
Salvatore: được coi trọng nhờ sức mạnh của Laser weapon
Bishop: nhà này hình như có âm mưu gì đó với Vault City và NCR , hình như định tìm cách khống chế NCR thì phải
4. Raiders: nói chung là ăn cướp , kẻ thù số 1 của Vault City
5. Slaver: phân bố ở nhiều nơi nhưng nổi nhất vẫn là ở Den của Meztger , sau này sẽ liên kết với bố già Mordino tạo liên minh ma quỷ xưng hùng xưng bá
6. Morning Star : vốn chỉ là 1 khu mỏ ở Redding nhưng lại có quan hệ hợp tác với 1 godfather ở New Reno đầu độc thế giới bằng Jet
7. Anti-Mutant: cái này ko biết tên , nó ở Broken Hill , có mục tiêu đen tối là tiêu diệt ,ko thì ít nhất là đuổi đi hết tất cả Mutant và Ghoul ở đó.
8. Vault 15 (inside) : cái này ko rõ lắm , nhưng hình như có dính dáng đến NCR
9.Ghost Farm : cũng ko hẳn là độc ác nhưng có hành vi mờ ám nên liệt vào luôn :wink:
10. Gecko Underground: cái tổ chức Ghoul do 1 con chuột biết nói cầm đầu , chán ngắt , mọi thú vị chỉ bắt đầu khi nhân vật chính mang theo 1 gói phô mai. :lol: