Nightcrawler (2014) "Đằng sau mọi tài sản lớn đều là tội ác"

buonnguquaday

Liu Kang, Champion of Earthrealm
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
6/1/12
Bài viết
5,416
Reaction score
3,153
[video=youtube;-BU8sg922OQ]http://www.youtube.com/watch?v=-BU8sg922OQ[/video]​
thichxemphim@HDvietnam nói:
“Ai cho tao lương thiện?” (Chí Phèo). Ta tuy là một thằng ăn trộm nhưng ta vẫn luôn tích cực tìm kiếm một cơ hội để hoàn lương, muốn kiếm sống bằng một nghề đàng hoàng. Nhưng ai cho ta một công việc đàng hoàng khi biết ta là một thằng ăn trộm?

“Bàn tay vô hình” Adam Smith và “Chọn lọc tự nhiên” Charles Darwin (phiên bản chủ nghĩa tư bản). Tổ tiên của ta Homo Sapiens theo thời gian tiến hóa thành Homo Economicus (Con người kinh tế) với phương châm hành động “Greed is good, foul is fair” (Tham lam là điều tốt, mánh mung là công bằng). Mọi hoạt động kinh tế đều dựa trên yếu tố lời - lỗ, tình nghĩa đều là phi kinh tế. Con người kinh tế cả đời chỉ tính trăm mưu ngàn kế để bảo vệ tư lợi. Những ai muốn bước qua ngưỡng cửa kinh tế thị trường phải bỏ lại tình nghĩa, đạo đức bên ngoài.

American dream. Mọi người hay bảo ta về giấc mơ Mỹ, về một đất nước tự do, đầy cơ hội. Chỉ cần ta có tài năng, chăm chỉ, nỗ lực rồi ta sẽ thành công rực rỡ bất kể xuất thân. Nhưng hãy ghi nhớ: nếu “làm như tôi nói, đừng làm như tôi đã làm” thì giấc mơ Mỹ vẫn sẽ cứ mãi là giấc mơ.

Một bộ phim mở bài kiểu Chí Phèo, thân bài kiểu kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa pha lẫn chút phong cách The Godfather ("I'll make him an offer he can't refuse"), và kết bài kiểu giấc mơ Mỹ.
noob@HDVietnam nói:
Jake diễn tốt, cái vẻ tưng tửng (thật ra là DFC - don't ******* care) đôi lúc làm mình thấy rùng mình. Trong mắt Lou không có con người mà chỉ có 3 loại: đối thủ, đối tác và tin tức. Một gã đểu giả không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được cái mình muốn, Lou bắt đầu là tên trộm vặt rồi thành người săn tin và cuối cùng là "nguồn tin"...

Nếu so với Gone Girl thì kẻ tám lạng người nửa cân, GG thiên về tình tiết còn NC thiên về cảm xúc. Nếu thỉnh thoảng bạn nhìn vào mắt Lou thì sẽ thấy rõ tâm hồn y.
...Nó trống rỗng!

Một bộ phim nên xem trong lúc chờ Hobbit.

@ta:
Phim này chú Jake tham gia nhằm PR cho chính mình để nhận vai Joker trong Justice League 2017 :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem qua trailer film này thấy mặt chú Jake đóng đạt vãi, nhiều đoạn ám ảnh cái khuôn mặt :| Nghe review thì ending phản ánh đúng thực trạng cuộc sống chắc là u ám lắm đang phân vân không biết có nên xem ko
 
Jake hình như vào Green Lantern mà. còn theo tin hôm nay thì Jared Leto làm Joker trong Suicide Squad
 
Đọc tít tưởng anh Xmen Nightcrawler có phim riêng =)). Phim này trailer xem có vẻ khá đây.
 
Mấy bác bên HD Việt nâng cao quan điểm quá nhỉ. Theo quan điểm của các bác ấy thì chắc Bill Gate và Steve Jos phạm tội ác rất lớn vì có tài sản lớn? Chắc tội của Bill và Steve là chế ra máy tính cá nhân và các ứng dụng làm nhân loại giảm được hàng tỉ giờ lao động : tính toán sổ sách, đồ họa, thiết kế , giải trí , .... lại còn mấy ông chủ như Warren Buffett dành phần lớn tài sản mấy chục tỉ USD của mình để làm từ thiện nữa, bọn kinh tế thị trường ác quá .
 
cái review bên hdvn chả hiểu có gì hay ho mà bên đó khen dữ thế (chả thấy đánh giá về diễn xuất, cách dẫn dắt cốt truyện...gì cả (mấy cái nói về diễn xuất kia là comment của mem khác ko tính), cái đó nếu để là đoạn kết 1 bài review thì ổn, còn là 1 bài hoàn chỉnh thì mình thấy giống tỏ ra dân trí cao (ý kiến cá nhân nhóe)
 
Từ phỏng vấn diễn viên cho đến review cho đến phê bình đều lôi cái giấc mơ Mỹ vào. Chưa thấy chuyên gia nào vào phân tích cụ thể giấc mơ Mỹ là cái chi chi cả.
 
^america dream đại loại là ai cũng có cơ hội biến giấc mơ thành sự thật
 
Phim hay, diễn xuất chất. Không xem thì uổng:6cool_boss:
 
phim này sao rạp Galaxy không có lịch chiếu :4cool_cold:
 
Từ phỏng vấn diễn viên cho đến review cho đến phê bình đều lôi cái giấc mơ Mỹ vào. Chưa thấy chuyên gia nào vào phân tích cụ thể giấc mơ Mỹ là cái chi chi cả.

Đại khái là 1 cộng đồng đa sắc tộc nhưng ko có phân biệt màu da, hoàn cảnh sinh ra hay địa vị ngẫu nhiên, ai cũng có cơ hội ngang nhau để phấn đấu và nỗ lực sống.
Các review bên Hd vn tui đọc cảm tưởng chủ yếu là viết sao cho phim nó có vẻ hấp dẫn để bà con ra rạp, còn hay hay ko thì ít thấy review.
( các bác nào hay viết review thì làm ơn đừng ném đá, có sao tui nói vậy thôi )
 
Coi hôm qua, phim rất hay :D Cái kết khá u ám.
 
Nội dung: lời thoại hay và ý nghĩa. Cho thấy Louis là một kẻ thông minh, tham vọng, logic, biết tính toán, và không quen thể hiện cảm xúc. Khi cần biểu lộ cảm xúc, anh luôn luôn ở một mình.

Nhân vật của Renee Russo là một người tham vọng, tuy nhiên chưa thể hiện được điều này qua phim.

Màu sắc trong phim rất tốt, quay ban đêm nhưng ánh sáng đầy đủ, thể hiện được sự lộng lẫy và thanh bình của LA. Các đoạn rượt đuổi, tác nghiệp, đối thoại,... rõ ràng, tạo được cảm xúc và ấn tượng cho khán giả.

Về nhân vật chính: Louis là ví dụ tiêu biểu của một kẻ tâm thần (psychopath, không tìm được từ tiếng Việt phù hợp), không thích giao tiếp với đồng loại, đam mê suy nghĩ và thể hiện, không hành xử theo những quy tắc đạo đức như người bình thường. Hoàn toàn thiếu sự đồng cảm với những con người khác mà chỉ quan tâm đến ham muốn của bản thân.

Có thể thấy Lou chịu ảnh hưởng của văn hóa Mỹ, tôn sùng cái tôi, hô hào dân chủ, bình đẳng, tất cả mọi người đều có bắt đầu như nhau. Nhưng sự thật không phải vậy. Không tồn tại một xã hội như thế ở Mỹ nữa. Một người thông minh và tham vọng như Lou không tìm ra được một cơ hội để thành công, tuy nhiên anh vẫn tìm kiếm nó một cách mê muội, ở bất cứ đâu, với bất cứ ai, làm bất cứ gì. Không ai hiểu anh và không ai chấp nhận anh.

Phim nhắc đến một vấn đề khác, một vấn đề đã được nhắc đến khá nhiều, là mặt trái của giới truyền thông Mỹ. Cũng giống như báo mạng ở Việt Nam, khai thác các khía cạnh bạo lực, giật gân, bất chấp đạo đức, chỉ để thu hút người xem và lấy rating cao. Đã có rất nhiều phim về chủ đề này (Natural Born Killer, Network, Mad City, 15 Minutes,...)

Diễn xuất của Gyllenhaal khá tốt, tuy nhiên ý kiến cá nhân ánh mắt vẫn còn thiếu một chút lạnh lùng. Âm nhạc trong phim không có gì nổi bật.

Một phim ấn tượng. 7,5/10
 
Vào trang này có cảm tưởng như mình đang ở Triều Tiên .
 
đoạn kết ưng ý thật, mấy đoạn anh main thể hiện sự bất chấp tất cả tưởng sẽ có ending kiểu disney
 
Jake fim này diễn tốt nhưng thấy cũng chưa có gì đột phá, thiếu mấy đoạn lên gân cần thiết, xêm xêm hoặc bằng mấy fim trước là cùng @.@
 
Phim hay (30 characterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)
 
Diễn xuất tốt thật, mấy cảnh quay trông ánh mắt và biểu cảm rất ám ảnh.

Khúc cuối cũng khá giật gân và bất ngờ. Nói chung là phim hay :D nhưng cũng ko phải xuất sắc lắm :))
 
Cái title có áp dụng cho khối tài sản ở VN hiện nay được không?
 
Bữa nay coi ở cgv binh duong có 55k,phim quá xuất sắc,diễn xuất của Jake Gyllenhaal thật tuyệt vời,phim này cũng như gone girl, khắc họa được tinh tế hình ảnh 1 nhân vật chính phản diện khôn khéo,thủ đoạn và có phần tâm thần, thể hiện được hợp lí những biến chuyển tâm lí suyên suốt phim cùng với 1 cái kết tàn nhẫn.1 villian bằng xương bằng thịt mà ta có thể nhìn thấy trong XH thực.Phim dạng này cũng kén người xem,lúc hết phim mình đứng dậy nhìn quanh thì chả còn ai trong rạp nữa:)).9/10
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top