Hôm qua bị sốt to lắm mọi người ạ, giờ ngủ dậy thấy ổn rồi. Mọi người tính Noel này đi đâu ko? Mấy năm nay toàn ở nhà ko à, mình tính là năm nay sẽ rủ bạn bè đi ăn ở 1 nhà hàng nào đó, nhẹ nhàng thui. Ko đi dạo ngoài đường vì dễ bị cướp giật này kia và đông lắm, hít khói bụi ko.
NOEL chán thấy bà .... Mong gần giáng sinh ông trời ban cho con một cô bồ ... Đi xem phim disney. nắm tay nhau ...blah blah ...Nhưng chắc chuyến này ko có hi vọng xảy ra quá .Chắc ở nhà lên mạng. Coi TV rồi ngủ ... Như bao ngày khác thôi
NOEL tự nhủ với mình, ko ra đường để ko thấy trai gái ôm rồi nấu cháo lưỡi với nhau. Ko lại thấy lẻ loi, cô độc....
Noen năm nay chắc bọn lớp mình trên HN chơi với gái hết, may ra đc vài thằng FA về đi chơi với nhau, sao từ khi bọn nó có người yêu vào chơi bời chán hẳn thế nhỉ.