nỗi buồn và sự bất lực

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi

Nô.

Gordon "λ-2" Freeman
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
3/3/07
Bài viết
13,079
Reaction score
34,464
Gần 11h tối quá con mèo trắng vàng nhà tôi(nuôi được 3 năm) đã bọn bắt trộm xiên 2 vết thương vào bụng và 1 vết vào chân nhưng nó đã chạy thoát được và về nhà.11h tôi đi chơi về và thấy nó ngồi im 1 chỗ và kêu những tiếng rất yếu ớt.do ko thấy nó chạy ra đòi ăn như mọi ngày nên tôi nghĩ ngay đến việc chẳng lành và chạy ra bế nó lên và máu của nó chảy khắp người tôi.tôi rất thương nó nhưng ko thể làm gì được,vết thương quá sâu lại trúng vào nội tạng nên nửa tiếng đồng hồ tôi chỉ biết lau vết thương và để con vật nhỏ bé chết dần trong vòng tay của mình.
cách đây 1 tuần nhà tôi cũng bị mất trộm 1 con mèo mẹ đã nuôi 5 năm và đang mang thai!
giờ thì nhà tôi chẳng còn chú mèo nào và tôi cũng ko dám nuôi nữa.
 
xin chia buồn với bác
mặc dù tôi ghét bọn mèo lắm
chỉ thick mấy con mèo con thôi
 
Bọn bắt trộm thường là lũ ăn ko ngồi rồi và có thể là 1 bợm nhậu bác coi xung quanh đó ai hay say xỉn thì đề phòng đi ;))
 
mấy thằng súc vật đấy xin mọi người đừng nhắc đến trong topic này.ko đáng đâu
 
con mèo nhà mình cũng vừa bị bệnh và chết... Nuôi đã gần 18 năm... Ko biết nói gì ngoài chữ buồn và tiếc...
 
Cái này lên trên nhật kí thì đúng hơn chứ nhỉ !
 
Chia buồn với bác chủ topic ạ.
Nhưng lúc đó bác nên đưa bé mèo đó đi bác sĩ mới phải chứ ạ, họ có chuyên môn hơn có thể sẽ giúp được phần nào ạ.
 
Ngày trước tớ cũng nhìn con chó nhà tớ chết Nô ạ. Nó chết vì ăn trúng bả ::(
:(( Chia buồn :((
 
ngày trước nhà tôi có nuôi 1 con chó
sau đó nó bị ốm chết
trước lúc chết nó nghe bố mẹ tôi nói chuyện với ông bác sĩ thú y về bệnh của nó
nó nghe rồi kêu ư ử sau đó nó đứng dậy bỏ đi
tôi phải đuổi theo mà ôm nó về
chắc nó hiểu những gì mà mình nói
khổ thân nó thật::(::(
 
con mèo nhà mình cũng vừa bị bệnh và chết... Nuôi đã gần 18 năm... Ko biết nói gì ngoài chữ buồn và tiếc.
ko đùa chứ:o:o:|
Chia buồn cùng chủ 2pic,nhà tớ cũng nuôi nhiều pet nên cũng hiểu đc nỗi buồn của cậu.
 
Tui hiểu cảm giác này..Trước nhà có 2 con chó phải nói cực kỳ khôn. Chỉ vì chúng giữ nhà kỹ quá mà bị bọn trộm cho ăn bả. Tới sáng ra thấy cả 2 con đều chết.Phải nói lúc đó giống như mất 1 ng thân trong gia đình vậy...
 
nhà mình trước cũng nuôi mèo, có 1 con khôn kinh khủng.
Tối tối vác gậy đi chọc thạck sùng, nó cứ đứng rình con nào rơi là thịt lun :D
1 hm để ngoài cửa, sáng dậy thấy no tuột xíck chạy đi mất =((
tối đến thấy nó trèo nóc nhà hàng xóm mà ko bắt đc mới tức
thế là nó đi mất tiêu
Chán thế ::(
 
ngu thế mà gọi là khôn à
khôn thì đã ko bỏ đi
 
lúc kia con chó nhà mình cắn phải con cóc nên bị sũi bọt mép sáng thức dậy thấy nó cứng đơ luôn tưởng nó ngủ lại chọc ai dè đâu nó chết rồi, chó con dễ thương lắm bùn tiếc thật::(
 
Thời buổi này mà vẩn còn trộm mèo nửa , chắc lủ này chết đói nên mới làm thế . Chia buồn cho bạn về con mèo , mà sao bạn ko dẩn nó đi bệnh viện có lẻ nó sẻ sống được thì sao
 
mèo mà trộm cũng được nữa àh, đúng là tài thật
 
Cầu lũ khốn đó bắt trộm con gì ..... ăn mắc xương chết bà nó hết đi
Rác rưởi của xã hôi
 
chú mèo này mình thường hay ngủ chung với nó hàng đêm.không biết đêm nay có ngủ nổi ko nữa mèo ơi :((
 
chú mèo này mình thường hay ngủ chung với nó hàng đêm.không biết đêm nay có ngủ nổi ko nữa mèo ơi
bùn thật
nhà tớ cũng có lần bị mất mấy con chó hix giờ tối tối phải cột nó lại nhìn tội lằm nhưng mà ko dám thả ra bạn àh vì lúc nó bị thuốc còn tội hơn nữa
cái gì wa rồi thì thôi tiếc nhớ chi cho thêm đau lòng ::(
 
Back
Top