- 29/10/09
- 4,682
- 2,113
Thường thì những vấn đề liên quan đến gia đình thì không nên post ở đây . Nhưng mà thôi , việc này cũng để ở trong lòng lâu rồi .
Thật sự thì cuộc sống của mình cũng chả khó khăn gì , hầu như hài lòng với mọi thứ , ngoại trừ ba mình .Mình nói có lẽ sẽ ít người tin , nhiều người mình quen cũng vậy , và ban đầu ngay cả mình cũng thế .
Ba mình , nếu xét theo cách nhìn nhận của người ngoài , là 1 người lễ phép , kính trên nhường dưới , tuy không phải là kẻ giỏi giang nhưng cũng hiền , đó là người ngoài thấy thế . Cá nhân mình phải công nhận đó là vỏ bọc hoàn hảo . Vì giả dụ mình nói ba mình là 1 người vô trách nhiệm ( làm lương bao nhiêu đổ hết vào rượu chè , việc học hành của con cái không lo , tiền phí nhà cửa các kiểu thì mẹ mình phải cày hết .v.v.v. ) , vũ phu , xảo quyệt .v.v. , cũng chả có ai tin nổi đâu .
Nhưng ban đầu thì mình cũng chỉ dừng ở vũ phu thôi , sau này ngày càng lớn mới hiểu . Khi xưa đối xử với mẹ mình cũng không tệ , nhưng khi mẹ mình mang thai mình 2 tháng thì ông ta bắt đầu đánh đập , mượn rượu mà đánh , cứ cách 1-2 tháng là quậy 1 lần , lần nào cũng "do rượu " , ngưng 1 lúc đến lúc biết mẹ mình có 1 miếng đất, bắt đầu có của là quậy tiếp ( dự là ép để chia của ) , 1 thời gian biết mẹ mình không chịu ly dị , ổng im im nhưng thi thoảng vẫn quậy , để rồi ép mẹ mình bán miếng đất xây nhà ( cũng cỡ 6 năm ấy , biết bao trận đòn ) . Xây xong tiếp tục quậy , nhà xây là tiền của mẹ + với bà ngoại góp vào , nhưng cứ qua đó ở 1-2 tháng là ba mình lại đánh đập mẹ mình , riết mẹ mình không dám ở luôn , ổng 1 mình 1 nhà .
Đánh đập nhiều lúc rất dã man , nhưng không phải dạng say xỉn đánh đập cho chết ( nhiều lần bóp cổ mẹ mình tưởng chết rồi ) , mà để dằn mặt rằng : " Tao có quyền , mày phải phục vụ tao " . Còn bên ngoài thì kể này kể nọ , bịa chuyện thế này thế kia để sỉ nhục vợ , blah blah , xong nâng bi mình lên : " tôi làm thế này thế nọ vì gia đình , những lần đập cửa phòng bà xã chỉ là muốn vào 'HÔN" bả , blah blah , nhà tôi không hiểu tôi , tôi khổ lắm , blah blah " ( ? ) . Chẳng khác đám ekip chuyên viết bài bên show b*tch . Gia đình bên nội can dự vào thì bày chuyện lý lẽ , vòng vo kể lễ còn khi nói chuyện với mình có lần nói " tao dư sức đập nát sọ mày !" ( ? )
Tháng 9 này mẹ mình kiên quyết li dị , không dứt hẳn với vấn đề với ổng được nhưng cũng coi như giải tỏa 1 phần .Hiện giờ đang tranh chấp cái vấn đề tài sản đây . Nhiều lúc nghĩ mình cũng có lỗi , vì mẹ mình sở dĩ không ly dị từ sớm vì sợ con cái sau này không có cha sẽ tủi thân , nên mới chịu đựng , dấu không nói với ai . Bản thân cũng không nghĩ ba mình thuộc hạn mưu mô xảo quyệt thế này . Không biết là do bản thân hay có bạn nhậu bơm vào , nhưng với một cái đạo đức đã thối rửa đến như vầy , việc đó cũng chẳng quan trọng nữa
Thật sự thì cuộc sống của mình cũng chả khó khăn gì , hầu như hài lòng với mọi thứ , ngoại trừ ba mình .Mình nói có lẽ sẽ ít người tin , nhiều người mình quen cũng vậy , và ban đầu ngay cả mình cũng thế .
Ba mình , nếu xét theo cách nhìn nhận của người ngoài , là 1 người lễ phép , kính trên nhường dưới , tuy không phải là kẻ giỏi giang nhưng cũng hiền , đó là người ngoài thấy thế . Cá nhân mình phải công nhận đó là vỏ bọc hoàn hảo . Vì giả dụ mình nói ba mình là 1 người vô trách nhiệm ( làm lương bao nhiêu đổ hết vào rượu chè , việc học hành của con cái không lo , tiền phí nhà cửa các kiểu thì mẹ mình phải cày hết .v.v.v. ) , vũ phu , xảo quyệt .v.v. , cũng chả có ai tin nổi đâu .
Nhưng ban đầu thì mình cũng chỉ dừng ở vũ phu thôi , sau này ngày càng lớn mới hiểu . Khi xưa đối xử với mẹ mình cũng không tệ , nhưng khi mẹ mình mang thai mình 2 tháng thì ông ta bắt đầu đánh đập , mượn rượu mà đánh , cứ cách 1-2 tháng là quậy 1 lần , lần nào cũng "do rượu " , ngưng 1 lúc đến lúc biết mẹ mình có 1 miếng đất, bắt đầu có của là quậy tiếp ( dự là ép để chia của ) , 1 thời gian biết mẹ mình không chịu ly dị , ổng im im nhưng thi thoảng vẫn quậy , để rồi ép mẹ mình bán miếng đất xây nhà ( cũng cỡ 6 năm ấy , biết bao trận đòn ) . Xây xong tiếp tục quậy , nhà xây là tiền của mẹ + với bà ngoại góp vào , nhưng cứ qua đó ở 1-2 tháng là ba mình lại đánh đập mẹ mình , riết mẹ mình không dám ở luôn , ổng 1 mình 1 nhà .
Đánh đập nhiều lúc rất dã man , nhưng không phải dạng say xỉn đánh đập cho chết ( nhiều lần bóp cổ mẹ mình tưởng chết rồi ) , mà để dằn mặt rằng : " Tao có quyền , mày phải phục vụ tao " . Còn bên ngoài thì kể này kể nọ , bịa chuyện thế này thế kia để sỉ nhục vợ , blah blah , xong nâng bi mình lên : " tôi làm thế này thế nọ vì gia đình , những lần đập cửa phòng bà xã chỉ là muốn vào 'HÔN" bả , blah blah , nhà tôi không hiểu tôi , tôi khổ lắm , blah blah " ( ? ) . Chẳng khác đám ekip chuyên viết bài bên show b*tch . Gia đình bên nội can dự vào thì bày chuyện lý lẽ , vòng vo kể lễ còn khi nói chuyện với mình có lần nói " tao dư sức đập nát sọ mày !" ( ? )
Tháng 9 này mẹ mình kiên quyết li dị , không dứt hẳn với vấn đề với ổng được nhưng cũng coi như giải tỏa 1 phần .Hiện giờ đang tranh chấp cái vấn đề tài sản đây . Nhiều lúc nghĩ mình cũng có lỗi , vì mẹ mình sở dĩ không ly dị từ sớm vì sợ con cái sau này không có cha sẽ tủi thân , nên mới chịu đựng , dấu không nói với ai . Bản thân cũng không nghĩ ba mình thuộc hạn mưu mô xảo quyệt thế này . Không biết là do bản thân hay có bạn nhậu bơm vào , nhưng với một cái đạo đức đã thối rửa đến như vầy , việc đó cũng chẳng quan trọng nữa
