- 22/12/05
- 1,051
- 1
Tình hình là cũng nhìu người chơi RE4 rồi nhưng cũng có những bạn số đen chưa được chơi nắm được nội dung của RE phiên bản 4 này (Người ngoài vào xem cũng đc mà
), nên hôm nay tớ mạn phép sẽ viết lại nội dung RE4 chi tiết bao gồm lời thoại.
Chú ý : Tớ ko viết đoạn đầu (tự thuật của Leon) mà viết những đoạn chính trong game theo góc nhìn của người ngoài và sẽ cắt bỏ những đoạn đối thoại với Hunigan vì nhìu đoạn đối thoại ko thực tế lắm (ví dụ lúc mới chơi, cô ấy gửi cho Leon bản hướng dẫn cách điều khiển nhân vật thì đỡ sao nổi
).
Vì bản viết này sẽ rất dài nên tớ sẽ phải gửi đến 3 - 4 bài hoặc hơn nên mong mod Aluco đừng khóa vội nhá
. Và mong các cậu là đừng vô spam nửa chừng để tớ hoàn thành nốt đã nhé. Thx !!!
Chapter 1.1
Chiếc xe chở Leon và 2 nhân viên đi qua cây cầu và dừng lại. Trước mắt 3 người là 1 con đường mòn.
- Đi thẳng tới là đường dẫn vào ngôi làng. - Người nhân viên lái xe lên tiếng.
- Tôi sẽ đi vài vòng để xem xét. - Leon nói.
- Chúng tôi sẽ ở đây để trông cái xe này. Chắc cũng không cần tiền vé đậu xe đâu.
- Phải, vé đậu xe. - Leon đáp lại, dường như anh đã quá chán sau 1 chặng đường đi với 2 gã nhân viên này.
- Chúc may mắn.
Leon bước ra khỏi xe và lẩm bẩm vài câu :
- Chán thật, mấy gã này là ai vậy ?
- Anh vừa nói gì à ? - Gã lái xe hạ cửa kính xuống hỏi.
Leon không trả lời, anh đi thẳng theo lối đường mòn, con đường mang đầy vẻ thô sơ của vùng rừng núi, nhìn nó ít ai có thể ngờ là có 1 ngôi làng bên trong. Leon trông thấy 1 ngôi nhà, dường như từ bên trong có ai đó đang nhìn về phía anh. Không chần chừ Leon móc súng sau khi đi vào nhà, qua 1 kệ sách anh nhìn về phía góc nhà, 1 người đàn ông đang lúi húi gần cái bếp lửa.
- Xin lỗi thưa ông ! - Leon lên tiếng hỏi nhưng không được đáp lại.
Nghĩ đây là 1 người dân địa phương bình thường, Leon bình thản tiến vào. Vừa đi anh vừa cất súng và lấy tấm ảnh chụp Ashley ra. Tiến gần đến người đàn ông, anh đợi đến khi ông ta quay ra thì hỏi :
- Tôi muốn hỏi là ông có nhận ra cô gái trong tấm ảnh này không ?
Người đàn ông đó lên tiếng nhưng trả lời anh bằng tiếng Tây Ban Nha nên khiến Leon càng thêm chán :
- Xin lỗi, có lẽ tôi sẽ tìm người khác vậy.
Anh vừa quay đi định bụng ra ngoài để tìm 1 ngôi nhà khác hỏi thăm thì giật nảy mình khi thấy 1 lưỡi rìu vung tới, nhờ phản xạ nhanh như chớp, anh tung người tránh được nhát chém bất ngờ đó. Lộn 1 vòng, Leon móc súng ra chĩa về hắn ta :
- Đừng im !
Gã đó dường như không để ý tới khẩu súng Leon đang cầm, hắn vẫn lừ lừ tiến tới :
- Tôi nói là đứng im ! - Leon to tiếng hơn nhưng vẫn chẳng hiệu quả gì.
Không còn lựa chọn, anh nổ 1 - 2 viên đạn vào những chỗ hiểm khiến gã điên kia nằm sõng soài trên nền nhà. Bất ngờ lúc đó anh nghe có tiếng động cơ xe bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ anh thấy 1 chiếc xe tải đang phi thẳng theo hướng đường mòn dẫn tới cây cầu ban nãy, 1 loạt tiếng súng và tiếng hét vang lên, tiếp đó là tiếng va chạm xe ầm ầm, dường như đang có điều gì đó không ổn xảy ra với 2 người nhân viên kia:
- Chó thật !
Kịp thời kiềm chế Leon xem xét cái xác người đàn ông, anh phát hiện ra rằng đó không phải là 1 con zombie. Chưa dứt ngạc nhiên Leon nghe tiếng đập của từ bên ngoài, biết nguy hiểm, anh lao lên gác đập vỡ cửa kính và nhìn xuống, có mấy gã đàn ông ở dưới nhà, biết bọn chúng cũng không khác gì gã kia nên anh không ngần ngại nổ súng. Hai tên đã gục, anh lao mình qua cửa kính. Với sự rèn luyện để được đào tạo thành 1 nhân viên mật vụ cho chính phủ, độ cao của căn nhà đối với Leon không có gì là đáng ngại. Vừa tiếp đất, tên điên đằng sau anh thọc chiếc đinh ba tới, nhanh như cắt Leon nhảy qua 1 bên và bóp cò, viên đạn xuyên qua não khiến hắn nằm bất động trên đất. Không đợi thêm, Leon quay lại con đường cũ, trở lại cây cầu. Quang cảnh anh chứng kiến lúc này là cây cầu đã gãy, nhìn xuống dòng sông, anh chỉ còn thấy xác 2 cái xe nằm đó:
- Oh, không !
Lúc này anh biết sẽ có điềm chẳng lành từ ngôi làng này xảy đến với anh
Tạm thời viết đến đây đi ăn cơm phát. Mod Aluco xem nếu ko vừa ý thì cứ đóng topic ::(, nhưng làm ơn báo em 1 câu nhé.
), nên hôm nay tớ mạn phép sẽ viết lại nội dung RE4 chi tiết bao gồm lời thoại. Chú ý : Tớ ko viết đoạn đầu (tự thuật của Leon) mà viết những đoạn chính trong game theo góc nhìn của người ngoài và sẽ cắt bỏ những đoạn đối thoại với Hunigan vì nhìu đoạn đối thoại ko thực tế lắm (ví dụ lúc mới chơi, cô ấy gửi cho Leon bản hướng dẫn cách điều khiển nhân vật thì đỡ sao nổi
). Vì bản viết này sẽ rất dài nên tớ sẽ phải gửi đến 3 - 4 bài hoặc hơn nên mong mod Aluco đừng khóa vội nhá
. Và mong các cậu là đừng vô spam nửa chừng để tớ hoàn thành nốt đã nhé. Thx !!!Chapter 1.1
Chiếc xe chở Leon và 2 nhân viên đi qua cây cầu và dừng lại. Trước mắt 3 người là 1 con đường mòn.
- Đi thẳng tới là đường dẫn vào ngôi làng. - Người nhân viên lái xe lên tiếng.
- Tôi sẽ đi vài vòng để xem xét. - Leon nói.
- Chúng tôi sẽ ở đây để trông cái xe này. Chắc cũng không cần tiền vé đậu xe đâu.
- Phải, vé đậu xe. - Leon đáp lại, dường như anh đã quá chán sau 1 chặng đường đi với 2 gã nhân viên này.
- Chúc may mắn.
Leon bước ra khỏi xe và lẩm bẩm vài câu :
- Chán thật, mấy gã này là ai vậy ?
- Anh vừa nói gì à ? - Gã lái xe hạ cửa kính xuống hỏi.
Leon không trả lời, anh đi thẳng theo lối đường mòn, con đường mang đầy vẻ thô sơ của vùng rừng núi, nhìn nó ít ai có thể ngờ là có 1 ngôi làng bên trong. Leon trông thấy 1 ngôi nhà, dường như từ bên trong có ai đó đang nhìn về phía anh. Không chần chừ Leon móc súng sau khi đi vào nhà, qua 1 kệ sách anh nhìn về phía góc nhà, 1 người đàn ông đang lúi húi gần cái bếp lửa.
- Xin lỗi thưa ông ! - Leon lên tiếng hỏi nhưng không được đáp lại.
Nghĩ đây là 1 người dân địa phương bình thường, Leon bình thản tiến vào. Vừa đi anh vừa cất súng và lấy tấm ảnh chụp Ashley ra. Tiến gần đến người đàn ông, anh đợi đến khi ông ta quay ra thì hỏi :
- Tôi muốn hỏi là ông có nhận ra cô gái trong tấm ảnh này không ?
Người đàn ông đó lên tiếng nhưng trả lời anh bằng tiếng Tây Ban Nha nên khiến Leon càng thêm chán :
- Xin lỗi, có lẽ tôi sẽ tìm người khác vậy.
Anh vừa quay đi định bụng ra ngoài để tìm 1 ngôi nhà khác hỏi thăm thì giật nảy mình khi thấy 1 lưỡi rìu vung tới, nhờ phản xạ nhanh như chớp, anh tung người tránh được nhát chém bất ngờ đó. Lộn 1 vòng, Leon móc súng ra chĩa về hắn ta :
- Đừng im !
Gã đó dường như không để ý tới khẩu súng Leon đang cầm, hắn vẫn lừ lừ tiến tới :
- Tôi nói là đứng im ! - Leon to tiếng hơn nhưng vẫn chẳng hiệu quả gì.
Không còn lựa chọn, anh nổ 1 - 2 viên đạn vào những chỗ hiểm khiến gã điên kia nằm sõng soài trên nền nhà. Bất ngờ lúc đó anh nghe có tiếng động cơ xe bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ anh thấy 1 chiếc xe tải đang phi thẳng theo hướng đường mòn dẫn tới cây cầu ban nãy, 1 loạt tiếng súng và tiếng hét vang lên, tiếp đó là tiếng va chạm xe ầm ầm, dường như đang có điều gì đó không ổn xảy ra với 2 người nhân viên kia:
- Chó thật !
Kịp thời kiềm chế Leon xem xét cái xác người đàn ông, anh phát hiện ra rằng đó không phải là 1 con zombie. Chưa dứt ngạc nhiên Leon nghe tiếng đập của từ bên ngoài, biết nguy hiểm, anh lao lên gác đập vỡ cửa kính và nhìn xuống, có mấy gã đàn ông ở dưới nhà, biết bọn chúng cũng không khác gì gã kia nên anh không ngần ngại nổ súng. Hai tên đã gục, anh lao mình qua cửa kính. Với sự rèn luyện để được đào tạo thành 1 nhân viên mật vụ cho chính phủ, độ cao của căn nhà đối với Leon không có gì là đáng ngại. Vừa tiếp đất, tên điên đằng sau anh thọc chiếc đinh ba tới, nhanh như cắt Leon nhảy qua 1 bên và bóp cò, viên đạn xuyên qua não khiến hắn nằm bất động trên đất. Không đợi thêm, Leon quay lại con đường cũ, trở lại cây cầu. Quang cảnh anh chứng kiến lúc này là cây cầu đã gãy, nhìn xuống dòng sông, anh chỉ còn thấy xác 2 cái xe nằm đó:
- Oh, không !
Lúc này anh biết sẽ có điềm chẳng lành từ ngôi làng này xảy đến với anh
Tạm thời viết đến đây đi ăn cơm phát. Mod Aluco xem nếu ko vừa ý thì cứ đóng topic ::(, nhưng làm ơn báo em 1 câu nhé.
.

