zSevenZ
Youtube Master Race
- 30/6/09
- 52
- 1
Phù. Hôm nay mình lấy hết những gì tồn đọng trong lòng bấy lâu viết lên đây vậy
. Không thì khó chịu lắm, nó cứ dày vò mình cả ngày. Và mình nghĩ cũng chẳng còn nơi nào ngoài box ts để có thể giải tỏa đầu óc lúc này cả.
Chuyện là mình thích một bạn nữ từ lớp 9, học chung cũng gần 2 năm( cấp 2 ấy) nhưng năm nay thì mình mới bộc bạch tình cảm của mình với bạn ấy
bạn nữ này không phải dạng xì tin xì tai gì cả, việc học cũng ổn định, phải nói bạn ấy học cực thì đúng hơn. Cũng tại cái trường mà bạn nữ đó đang học có cái thời khóa biểu kinh hồn quá == có ngày bạn ấy chỉ ngủ được 3~4 tiếng. Nhất là cứ cách 1 tuần là thứ 7 trường lại bắt làm kiểm tra nên tuần rảnh thì ngủ 6~7 tiếng ngày còn tuần kiểm tra lại ngủ đc có tí... Học đến nỗi thứ 7 chủ nhật ngày nghỉ mà cũng phải xách theo cả đống tập sách về nhà( hoc trên sài gòn cuối tuần về nhà dưới Q9
mình cũng thế nhưng học khác trường). Mỗi lần bạn ấy học bài mình thấy thương + tội nghiệp lắm :( không biết sao nước mình bắt học thuộc lòng nhiều thế. Cũng tại học kín lịch thế nên bọn mình cuối tuần mới rủ nhau đi chơi uống nước v.v.. được thôi ^^ còn mấy ngày thường thì toàn nhắn tin cả
7 ngày ngày nào cũng sms
tối thì 8h>>10h hay 11h tùy ngày bài ít hay nhiều
mà thật ra ít nhiều gì thì bạn ấy + mình cũng nhắn tin nhiều lắm == có ngày bài chưa học xong kêu thì khoảng 3h30~4h sáng bạn ấy dậy học ^^ đa số lần nào dậy sớm học bài đều rủ mình dậy chung chỉ bài, nhắn tin cả( mình biết gì thì chỉ nấy thôi ^^ giúp được nhiều bao nhiêu hay bấy nhiêu nhỉ)
nói chung bạn nữ ấy cũng reply tin nhắn của mình nhiệt tình lắm
khi nào buồn ngủ hay nhiều bài thì bạn ấy bảo mình " hôm nay chắc không nói chuyện đc nhìu rồi" thì mình chỉ nói ít chuyện rồi để bạn ấy tập trung học thôi...phá riết làm phiền mãi mà cũng hiếm khi thấy bạn ấy bực tức gì ^^ có tin nhắn thì mình đa số reply lại trong vòng 1'~2'
không nỡ để người ta chờ lâu tại thời gian quý báu
Có gì vui buồn bọn mình đều kể nhau nghe cả ^^ mình có thể chắc chắn bạn nữ này chưa bao giờ lừa mình hay lấy chuyện riêng của mình kể lung tung cả nên có thể nói mình tin tưởng bạn ấy lắm. Lại thêm tính cách bạn nữ này thì phải nói rất là dễ thương
thế là mình có tình cảm với bạn ấy lúc nào chẳng hay
Cũng thổ lộ rồi… nhưng lúc đầu bạn ấy bảo để suy nghĩ đã rồi cười… vậy mà trong thời gian đó vẫn nói chuyện ào ào như thường @@
Nhưng bỗng trong tuần này mình vừa nhận ra là có lẽ mình sai lầm khi thổ lộ với bạn ấy không phải vì bạn ấy hay mình xích mích gì nhau cả ^^ mà là khoảng hơn 1 năm nữa thôi thì mình đi du học rồi… Thế là mình quyết định nói cho bạn ấy biết chuyện đi du học ^^ tại mình sợ lắm… sợ rằng nếu như bạn nữ ấy chấp nhận tình cảm của mình để rồi sau này mình đi thì sẽ có nhiều chuyện rắc rối lắm… mà chuyện mình không muốn xảy ra nhất là để bạn ấy buồn + mong chờ tí nào cả ( nên sau khi nói vụ du học mình cũng hỏi lại xem bạn ấy có tình cảm gì với mình không. Bạn ấy bảo “ không muốn có… tại T kêu mai mốt đi du học mà, coi như một đi không trở lại rồi còn gì” ( T là mình). Mình nghe được câu này trong lòng hơi đảo loạn… vừa buồn cho mình vừa vui mừng cho bạn nữ ấy ^^ bởi lẽ bạn ấy mà trả lời “ có” thì sau này mình đau chết mất. Nhưng mà nghe câu trả lời “ không” thì mình cứ thấy buồn buồn thế nào ấy ^^ nhưng thôi, cái gì qua cũng sẽ qua theo thời gian nhỉ. Có lẽ mình sẽ cố gắng coi bạn nữ ấy như người bạn thân cũng như bạn ấy coi mình như vậy, chắc sẽ khó lắm bởi đâu dễ gì quên đi tình cảm của mình dành cho bạn ấy ^^
“Tôi không quan tâm cuộc sống hiện tại ra sao
Gia đình hoàn cảnh vật chất sau này dù có như thế nào
Tôi vẫn tiếp tục cười...và vẫn luôn hy vọng
Bất chấp nỗi đau có tăng gấp mười...”
(trích http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/The-Flow-Of-Living-Karik.IW6O00I9.html )
Rồi sẽ không còn những ngày trò chuyện, nhắn tin sáng tối. Sẽ chẳng còn những ngày T chúc V ngủ ngon, những buổi sáng dậy sớm cùng V… Tất cả rồi sẽ là quá khứ, chỉ còn lại mình T và nỗi đau này…
Nói ra được mấy điều trên cũng giúp mình phần nào lạc quan hơn, bình tĩnh hơn rồi
Cảm ơn tất cả những ai đã và đang bỏ thời gian quí báu ra để đọc bài của mình ^^ mọi người có thể góp ý kiến thoải mái, có lẽ những ý kiến đó cũng sẽ giúp mình thêm nhiều.
p/s: điểm Văn mình luôn thấp nhất trong tất cả các môn nên có sai sót mong mọi người thông cảm. Cảm ơn lần nữa
. Không thì khó chịu lắm, nó cứ dày vò mình cả ngày. Và mình nghĩ cũng chẳng còn nơi nào ngoài box ts để có thể giải tỏa đầu óc lúc này cả. Chuyện là mình thích một bạn nữ từ lớp 9, học chung cũng gần 2 năm( cấp 2 ấy) nhưng năm nay thì mình mới bộc bạch tình cảm của mình với bạn ấy
bạn nữ này không phải dạng xì tin xì tai gì cả, việc học cũng ổn định, phải nói bạn ấy học cực thì đúng hơn. Cũng tại cái trường mà bạn nữ đó đang học có cái thời khóa biểu kinh hồn quá == có ngày bạn ấy chỉ ngủ được 3~4 tiếng. Nhất là cứ cách 1 tuần là thứ 7 trường lại bắt làm kiểm tra nên tuần rảnh thì ngủ 6~7 tiếng ngày còn tuần kiểm tra lại ngủ đc có tí... Học đến nỗi thứ 7 chủ nhật ngày nghỉ mà cũng phải xách theo cả đống tập sách về nhà( hoc trên sài gòn cuối tuần về nhà dưới Q9
mình cũng thế nhưng học khác trường). Mỗi lần bạn ấy học bài mình thấy thương + tội nghiệp lắm :( không biết sao nước mình bắt học thuộc lòng nhiều thế. Cũng tại học kín lịch thế nên bọn mình cuối tuần mới rủ nhau đi chơi uống nước v.v.. được thôi ^^ còn mấy ngày thường thì toàn nhắn tin cả
7 ngày ngày nào cũng sms
tối thì 8h>>10h hay 11h tùy ngày bài ít hay nhiều
mà thật ra ít nhiều gì thì bạn ấy + mình cũng nhắn tin nhiều lắm == có ngày bài chưa học xong kêu thì khoảng 3h30~4h sáng bạn ấy dậy học ^^ đa số lần nào dậy sớm học bài đều rủ mình dậy chung chỉ bài, nhắn tin cả( mình biết gì thì chỉ nấy thôi ^^ giúp được nhiều bao nhiêu hay bấy nhiêu nhỉ)
nói chung bạn nữ ấy cũng reply tin nhắn của mình nhiệt tình lắm
khi nào buồn ngủ hay nhiều bài thì bạn ấy bảo mình " hôm nay chắc không nói chuyện đc nhìu rồi" thì mình chỉ nói ít chuyện rồi để bạn ấy tập trung học thôi...phá riết làm phiền mãi mà cũng hiếm khi thấy bạn ấy bực tức gì ^^ có tin nhắn thì mình đa số reply lại trong vòng 1'~2'
không nỡ để người ta chờ lâu tại thời gian quý báu
Có gì vui buồn bọn mình đều kể nhau nghe cả ^^ mình có thể chắc chắn bạn nữ này chưa bao giờ lừa mình hay lấy chuyện riêng của mình kể lung tung cả nên có thể nói mình tin tưởng bạn ấy lắm. Lại thêm tính cách bạn nữ này thì phải nói rất là dễ thương
thế là mình có tình cảm với bạn ấy lúc nào chẳng hay
Cũng thổ lộ rồi… nhưng lúc đầu bạn ấy bảo để suy nghĩ đã rồi cười… vậy mà trong thời gian đó vẫn nói chuyện ào ào như thường @@ Nhưng bỗng trong tuần này mình vừa nhận ra là có lẽ mình sai lầm khi thổ lộ với bạn ấy không phải vì bạn ấy hay mình xích mích gì nhau cả ^^ mà là khoảng hơn 1 năm nữa thôi thì mình đi du học rồi… Thế là mình quyết định nói cho bạn ấy biết chuyện đi du học ^^ tại mình sợ lắm… sợ rằng nếu như bạn nữ ấy chấp nhận tình cảm của mình để rồi sau này mình đi thì sẽ có nhiều chuyện rắc rối lắm… mà chuyện mình không muốn xảy ra nhất là để bạn ấy buồn + mong chờ tí nào cả ( nên sau khi nói vụ du học mình cũng hỏi lại xem bạn ấy có tình cảm gì với mình không. Bạn ấy bảo “ không muốn có… tại T kêu mai mốt đi du học mà, coi như một đi không trở lại rồi còn gì” ( T là mình). Mình nghe được câu này trong lòng hơi đảo loạn… vừa buồn cho mình vừa vui mừng cho bạn nữ ấy ^^ bởi lẽ bạn ấy mà trả lời “ có” thì sau này mình đau chết mất. Nhưng mà nghe câu trả lời “ không” thì mình cứ thấy buồn buồn thế nào ấy ^^ nhưng thôi, cái gì qua cũng sẽ qua theo thời gian nhỉ. Có lẽ mình sẽ cố gắng coi bạn nữ ấy như người bạn thân cũng như bạn ấy coi mình như vậy, chắc sẽ khó lắm bởi đâu dễ gì quên đi tình cảm của mình dành cho bạn ấy ^^
“Tôi không quan tâm cuộc sống hiện tại ra sao
Gia đình hoàn cảnh vật chất sau này dù có như thế nào
Tôi vẫn tiếp tục cười...và vẫn luôn hy vọng
Bất chấp nỗi đau có tăng gấp mười...”
(trích http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/The-Flow-Of-Living-Karik.IW6O00I9.html )
Rồi sẽ không còn những ngày trò chuyện, nhắn tin sáng tối. Sẽ chẳng còn những ngày T chúc V ngủ ngon, những buổi sáng dậy sớm cùng V… Tất cả rồi sẽ là quá khứ, chỉ còn lại mình T và nỗi đau này…
Nói ra được mấy điều trên cũng giúp mình phần nào lạc quan hơn, bình tĩnh hơn rồi
Cảm ơn tất cả những ai đã và đang bỏ thời gian quí báu ra để đọc bài của mình ^^ mọi người có thể góp ý kiến thoải mái, có lẽ những ý kiến đó cũng sẽ giúp mình thêm nhiều.p/s: điểm Văn mình luôn thấp nhất trong tất cả các môn nên có sai sót mong mọi người thông cảm. Cảm ơn lần nữa



vế trước bảo đẹp vế sau chơi cái