Nói thế này là đúng hay sai nhỉ ??

dadaohochanh

Fire in the hole!
Tham gia ngày
8/12/08
Bài viết
2,973
Reaction score
4,541
Bị loại ngay từ vòng đầu tiên, nhưng đến vòng phỏng vấn trực tiếp, chàng trai ấy vẫn quyết tham dự vì "tôi tin rằng mình có thể đậu". Tiếp đó là những bất ngờ, để cuối cùng "anh là người đầu tiên được nhận vào làm việc ở công ty chúng tôi"!

Đó là một câu chuyện được đăng trên tạp chí Độc Giả của Trung Quốc số ra gần đây. Câu chuyện đó như sau:

Một công ty lớn tuyển mộ nhân sự và số người ứng thí rất đông. Họ đều có bề dày kinh nghiệm và có bằng cấp, học vị đáng kính nể. Cuối cùng qua ba vòng thi tuyển chỉ còn lại 11 người được lọt vào vòng cuối cùng để vô sáu vị trí quan trọng của công ty, và do chính tổng giám đốc và những nhân vật cao cấp trong công ty trực tiếp phỏng vấn.

Thế nhưng khi vị tổng giám đốc nhìn xuống và chợt phát hiện có đến 12 người tham dự. Ông cất tiếng hỏi:

Ai trong số các vị đã không lọt qua các vòng tuyển chọn trước đó?

- Thưa ông, tôi. Một chàng trai ngồi bên phải hàng ghế cuối cùng đứng dậy. Anh ta nói thêm: Thưa ông, tôi bị loại ngay từ vòng đầu tiên nhưng tôi lại tin rằng mình có thể đậu nên vẫn muốn thử sức ở vòng cuối cùng này.

Mọi người trong phòng đều bật cười, kể cả ông già chuyên lo việc trà nước đứng ở phía cửa ra vào. Ông tổng giám đốc vừa ngạc nhiên, vừa tò mò nên hỏi tiếp:

Anh đã bị loại từ vòng đầu, vậy hôm nay anh tới đây có nghĩa gì?

Rất tự tin, chàng trai trả lời:

- Tôi chỉ tốt nghiệp đại học và là một nhân viên bình thường nhưng tôi có 11 năm kinh nghiệm làm việc và đã từng làm cho 18 công ty khác nhau...

Ông tổng giám đốc ngắt lời:

Bằng cấp, học lực và chức vụ của anh đều ở mức trung bình. 11 năm kinh nghiệm quả là điều đáng nói nhưng di chuyển đến 18 công ty khác nhau thì đúng là điều chúng tôi rất ngạc nhiên. Tuy nhiên với tư cách là nhà tuyển dụng, chúng tôi không thích điều này.

- Thưa ông, tôi không hề xin chuyển đổi công ty mà tại vì 18 công ty mà tôi đã từng làm việc đều... phá sản - Chàng thanh niên vẫn trả lời tỉnh bơ.

Lần này thì cả khán phòng cười ồ. Có tiếng bình phẩm từ phía trên: "Cậu ta đúng là người xui xẻo". Nhưng chàng trai không vì thế mà tức giận. Anh ta nói tiếp:

- Tôi cho rằng đó mới chính là điểm mạnh của riêng tôi mà không phải ai trong quí vị ở đây đều có được.

Cả phòng lại ồn ào lên. Chính lúc này, ông già phục vụ nước tiến đến bàn chủ tọa và rót nước cho các vị lãnh đạo trong hội đồng giám khảo. Chàng trai tiếp tục:

- Tôi hiểu rất rõ 18 công ty đó bởi tôi đã từng cùng với những đồng nghiệp của mình chung lưng đấu cật để kéo chúng khỏi bờ vực phá sản. Tuy không thành công, nhưng tôi đã học được rất nhiều từ những sai lầm để dẫn đến thất bại. Đa số chúng ta thường thích tìm hiểu và học hỏi những kinh nghiệm để thành công nhưng khác với quí vị, tôi chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn người khác ở chỗ biết làm thế nào để tránh sai lầm và thất bại.

Ngừng một chút, chàng trai nói tiếp:

- Tôi biết chắc những kinh nghiệm để thành công thường có những điểm tương đồng nhưng lý do để dẫn đến thất bại thì luôn luôn khác nhau. Thật sự rất khó biến kinh nghiệm thành công của người khác thành của cải của chính mình, nhưng chúng ta lại rất dễ phạm sai lầm của kẻ khác.

Vừa nói xong, chàng trai đứng dậy và tỏ ý muốn đi ra khỏi phòng. Ông phục vụ già lại chồm lên rót nước cho ông tổng giám đốc. Bất ngờ chàng trai quay đầu lại mỉm cười và nói với ông tổng giám đốc:

- 11 năm với 18 công ty khác nhau cho phép tôi có sự quan sát và óc phân tích về người và việc. Vì vậy, tôi biết rõ tổng giám đốc và là vị giám khảo thật sự của ngày hôm nay không phải là ông mà chính là ông già lao công, phục vụ nước này.

Cả 11 thí sinh trong phòng đều tròn mắt ngạc nhiên và nhìn về phía người phục vụ già với ánh mắt hoài nghi. Lúc này, ông già lao công mỉm cười hài lòng và nói:

- Rất giỏi! Anh sẽ là người đầu tiên được nhận vào làm việc tại công ty chúng tôi. Ngoài ra, tôi cũng thật sự muốn biết vì sao màn trình diễn của tôi lại có thể bị thất bại nhanh chóng như vậy.
Và em chê bai thế này :
Ui giời từ đầu đã thấy vô duyên khi ở một công ty lớn như vậy lại có người rót nước là ông già. Chỉ có thể là 1 cô gái trẻ thôi(Lớn là vì tuyển dụng tương đối khắt khe)
Còn câu chuyện này là câu chuyện hư cấu không có thực.
Với cái kinh nghiệm kiểu cậu kia thì chẳng ai cho rằng đến Cty thứ 19 cậu rút ra đc KL trong khi 18 lần trước cậu đều thất bại cả. Hơn nữa với số năm KN tương ứng với 18 cty đó chẳng ai nghĩ cậu có thể hiểu hết về những cty trước.
Lại một bài viết lá cải của mấy anh tàu khựa

Dạo này văn hóa phẩm báo chí vớ vẩn của Tàu Khựa hình như du nhập sang VN hay sao ấy. Mấy bài giảng đạo kiểu khác đời này toàn thấy ghi là báo Tàu Khựa (Không rõ cái thằng post bài này lấy nguồn ở đâu). Hồi trước em còn thấy có bài viết nói về lão già ăn xin có vợ con, nhà cửa đàng hoàng mà vẫn đi ăn xin lại còn thuyết giảng cái đống khỉ gió về kinh tế. Cái dạng như lão ăn xin kiểu đấy thì là lũ ăn hại, cặn bã của XH mà cũng lôi ra làm gương. Bức xúc về cái lũ trường em khen tấm tắc cái loại này.
Không biết ghét thế là đúng hay sai nhỉ ?? Cái bài em chê bai có sai hok nhỉ ??
 
Heheh, thằng đó lý sự cũng giỏi ấy nhỉ ;)) biết biến cái khuyết điểm thành ưu điểm, nhưng chi tiết nào khiến nó biết ông già đó là giám đốc nhỉ, chẳng lẽ lao công lúc nào cũng là cô gái trẻ, ông già ko làm đc hay sao? :| và bài học từ truyện này là gì?

Theo mình là thế này có đúng ko nhỉ :|
Câu chuyện rút ra từ truyện là đừng vội nhìn vào bề nổi của tảng băng trôi. Đừng vội phê phán 1 cách cảm tính, mà phải suy nghĩ 1 cách sâu sắc hơn. Bằng cấp nhiều cũng ko bằng kinh nghiệm thực tế mang lại :| Ko biết nghĩ vậy đúng ko :|
 
những câu chuyện kiểu này ko phải vấn đề là ở chỗ nó có thực hay không, mà ở chỗ nó muốn truyền tải thông điệp gì .
 
Heheh, thằng đó lý sự cũng giỏi ấy nhỉ ;)) biết biến cái khuyết điểm thành ưu điểm, nhưng chi tiết nào khiến nó biết ông già đó là giám đốc nhỉ, chẳng lẽ lao công lúc nào cũng là cô gái trẻ, ông già ko làm đc hay sao? :| và bài học từ truyện này là gì?

Theo mình là thế này có đúng ko nhỉ :|
Câu chuyện rút ra từ truyện là đừng vội nhìn vào bề nổi của tảng băng trôi. Đừng vội phê phán 1 cách cảm tính, mà phải suy nghĩ 1 cách sâu sắc hơn. Bằng cấp nhiều cũng ko bằng kinh nghiệm thực tế mang lại :| Ko biết nghĩ vậy đúng ko :|
Đa số các cty lớn đều là vậy(Thậm chí cả các công ty vừa vừa nho nhỏ). Ở đâu cũng vậy thôi, bạn cứ thử tưởng tượng có cái cảnh ông già đi rót nước trong 1 nơi mà sang trọng mà xem bạn sẽ nghĩ sao
.
___________Auto Merge________________

.
những câu chuyện kiểu này ko phải vấn đề là ở chỗ nó có thực hay không, mà ở chỗ nó muốn truyền tải thông điệp gì .
Bài học lấy cơ sở từ thực tế. Tách rời thực tế khỏi bài học là 1 sai lầm đấy :D:D
 
Một ông già đi rót nước trong cty lớncuxng hơi vô lý, nhưng cái chính là ổng làm vậy với mục đích gì, ổng muốn tìm hiểu đức tính gì ở những ứng cử viên dự tuyển. Mà ngoài đời cũng vậy, nếu gặp trường hợp đó thì cũng bán tính bán nghi, chứ ko dám khẳng định, trừ phi thằng kia biết rõ ý định giả dạng của ổng là gì, nên mới nói, chứ ko đơn giản là thấy phi logic rồi khẳng định đâu ;))
 
những câu chuyện kiểu này ko phải vấn đề là ở chỗ nó có thực hay không, mà ở chỗ nó muốn truyền tải thông điệp gì .

Bác này nói đúng. Còn chuyện ông gia ăn xin chính xác hơn là về một tay ăn xin thuyết giảng về vấn đề kinh tế thì phải công nhân tay đó nói khá đúng logic. Nhưng thực tế mình thấy ai trong lĩnh vực kinh doanh hay bất cứ việc gì mà thành công thì không thể nói vì sao mà mình thành công đựơc, thậm chí nói thẳng ra các cuốn sách nổii tiếng trên thế giới viết kinh nghiệm làm giàu của các doanh nhân đựơc coi là thành đạt nhất trên thế giới cũng chưa chắc chúng ta đã áp dụng đươc. Nói thật em thấy thấy trong kinh doanh tính gì thì tính làm gì thì làm nhưng muốn giàu thì nhất định là phải có duyên và may mắn. Mà hai thứ đó không phải ai cũng có, còn nhưng thứ còn lại vd như nỗ lực, thất bại để có kinh nghiệm nó là điều kiện gần như bắt buộc trên con đuờng làm giàu còn giàu hay không thì nó phụ thuộc vào hai cái còn lại.

Ps chủ thớt: theo em bác chủ thớt không nên nói thế, mấy câu chuyện như kiểu trên không thể quy đồng làm một đuợc. Các câu chuyện này thuờng mang tính truyền miệng thường có thể là một kinh nghiệm hay một ý tuởng của ai đó nhưng chưa thực hiện muốn đưa ra để có thể tham khảo ý kiến mọi nguời. Họ muốn biến ý tưởng của mình thành một cau truyện để dễ thu hút nguời khác. Vì thế có nhiều nguời đọc cảm thấy nó hợp với mình nên khen nó hay, không thể trách họ đuợc. Không phải câu truyện nào đối với một nguời đọc cảm thấy hay mà nguời khác đọc cũng cảm thấy hay. Nói chung đã viết ra là đã có tâm huyết vì thế nếu người đọc không thích thì đừng châm chích.

Dạo này văn hóa phẩm báo chí vớ vẩn của Tàu Khựa hình như du nhập sang VN hay sao ấy. Mấy bài giảng đạo kiểu khác đời này toàn thấy ghi là báo Tàu Khựa (Không rõ cái thằng post bài này lấy nguồn ở đâu). Hồi trước em còn thấy có bài viết nói về lão già ăn xin có vợ con, nhà cửa đàng hoàng mà vẫn đi ăn xin lại còn thuyết giảng cái đống khỉ gió về kinh tế. Cái dạng như lão ăn xin kiểu đấy thì là lũ ăn hại, cặn bã của XH mà cũng lôi ra làm gương. Bức xúc về cái lũ trường em khen tấm tắc cái loại này.
Không biết ghét thế là đúng hay sai nhỉ ?? Cái bài em chê bai có sai hok nhỉ ??
.

chả nhẽ theo bác nhưng nguời ăn xin là cặn bã của xã hội:-w. Em thật sự không nghĩ thế, dù sao họ cũng lao động, xin tiền lang thang khắp nơi hoặc phải ngồi những nơi bẩn thỉu, chịu ánh mắt nhìn khinh miệt của mọi nguời => cặn bã :((. Em thật sự...
 
.

Bài học lấy cơ sở từ thực tế. Tách rời thực tế khỏi bài học là 1 sai lầm đấy :D:D

thành thực mà nói chả hiểu cái câu của mình với câu này của bạn nó có gì gọi là mâu thuẫn với nhau =.=
 
Ps chủ thớt: theo em bác chủ thớt không nên nói thế, mấy câu chuyện như kiểu trên không thể quy đồng làm một đuợc. Các câu chuyện này thuờng mang tính truyền miệng thường có thể là một kinh nghiệm hay một ý tuởng của ai đó nhưng chưa thực hiện muốn đưa ra để có thể tham khảo ý kiến mọi nguời. Họ muốn biến ý tưởng của mình thành một cau truyện để dễ thu hút nguời khác. Vì thế có nhiều nguời đọc cảm thấy nó hợp với mình nên khen nó hay, không thể trách họ đuợc. Không phải câu truyện nào đối với một nguời đọc cảm thấy hay mà nguời khác đọc cũng cảm thấy hay. Nói chung đã viết ra là đã có tâm huyết vì thế nếu người đọc không thích thì đừng châm chích.
Thực ra những câu chuyện thế này dễ khiến cho ng ta bị ảo tưởng thì đúng hơn.
Nó thường đc dùng để khích lệ những ng hay thất bại hay yếu kém trong cuộc sống rằng 1 ngày nào đó cơ hội sẽ đến vs mình, và sẽ có ng nhìn ra đc năng lực của mình trong khi sự thực là năng lực của họ chỉ dừng lại ở mức TB.
Và nếu nói nó phi logic là rất đúng khi chẳng cần nghĩ đến chi tiết ông già, ngay cả cái chi tiết vòng phỏng vấn 11 ng mà tự dưng lọt ra thêm 1 thằng nữa cũng đủ thấy vô lí bỏ xừ rồi. Chủ 2pic nói đúng đấy, bài học xa rời thực tế sẽ khiến ng áp dụng nó trả giá đắt.
chả nhẽ theo bác nhưng nguời ăn xin là cặn bã của xã hội. Em thật sự không nghĩ thế, dù sao họ cũng lao động, xin tiền lang thang khắp nơi hoặc phải ngồi những nơi bẩn thỉu, chịu ánh mắt nhìn khinh miệt của mọi nguời => cặn bã . Em thật sự...
Ko biết cậu có đọc cái 2pic về lão ăn xin mà chủ thớt nói tới ko, nhưng tôi đọc qua rồi và thực sự thì tôi khinh cái thằng ăn xin đó ra mặt. Tất cả những điều viết trong bài đó thì bất kỳ 1 thằng sv KT nào cũng biết cả, thậm chí chỉ cần là ng chăm đọc mấy cái sách làm giàu thì trong đó cũng viết hết rồi, chẳng cần đến lựơt 1 thằng ăn xin giảng đạo đâu.
 
thành thực mà nói chả hiểu cái câu của mình với câu này của bạn nó có gì gọi là mâu thuẫn với nhau =.=
Theo mình hiểu thì bạn đang cho rằng không cần biết câu chuyện có thực hay không chỉ cần biết nội dung truyền tải.
Nhưng nếu không bắt nguồn từ thực tế thì sẽ trở thành chủ quan (Hay còn gọi là phản khoa học)- Bạn sẽ không biết nội dung truyền tải đúng hay sai đâu. Thực tế là thước đo tốt nhất cho những thứ như thế này
Bác notme nói chuẩn ý em đấy. Em không khinh ăn xin mà khinh cái thằng ăn xin trong câu chuyện đó thôi. Như kiểu nó lợi dụng lòng tốt của mọi người để làm lợi bất chính vậy. Bạn nhớ đến những thằng khỏe mạnh đi ăn xin đáng khinh như thế nào thì lão này còn hơn thế
 
Còn tùy việc , thấy nó có lý thì cứ nói . Đọc để tham khảo mà. . . . .
 
Thực ra những câu chuyện thế này dễ khiến cho ng ta bị ảo tưởng thì đúng hơn.
Nó thường đc dùng để khích lệ những ng hay thất bại hay yếu kém trong cuộc sống rằng 1 ngày nào đó cơ hội sẽ đến vs mình, và sẽ có ng nhìn ra đc năng lực của mình trong khi sự thực là năng lực của họ chỉ dừng lại ở mức TB.
Và nếu nói nó phi logic là rất đúng khi chẳng cần nghĩ đến chi tiết ông già, ngay cả cái chi tiết vòng phỏng vấn 11 ng mà tự dưng lọt ra thêm 1 thằng nữa cũng đủ thấy vô lí bỏ xừ rồi. Chủ 2pic nói đúng đấy, bài học xa rời thực tế sẽ khiến ng áp dụng nó trả giá đắt.
Mặt này em đồng ý với bác, câu chuyện trên thì em cộng nhận nó chả có ý nghĩa gì. Nhưng đó đơn giản chỉ là một câu chuyện, bác tò mò bác đọc, bác cảm thấy không hay bác chê=>quyền bác. Nhưng người đọc, cảm thấy hay, họ khen,=> quyền họ. Nếu đánh giá về trình độ chung thì em nhớ có bác nào đó hay để chữ ký có câu "chúng ta thua những thằng ngu chỉ vì nó quá đông" nhưng nói chung thường chân lý thuộc về số đông. Nếu còn người xem thì còn người viết, với lại bảo câu truyện trên toàn của 'tàu khựa" theo ý của chủ thớt thì em nghĩ không chuẩn lắm vì những chuyện này tìm ra xuất xứ chả khác gì mò kim đáy biển, chỉ cần biến tấu vài chi tiết đôi khi nó có khi xuất phát từ việt nam ấy chứ ;)).

Ko biết cậu có đọc cái 2pic về lão ăn xin mà chủ thớt nói tới ko, nhưng tôi đọc qua rồi và thực sự thì tôi khinh cái thằng ăn xin đó ra mặt. Tất cả những điều viết trong bài đó thì bất kỳ 1 thằng sv KT nào cũng biết cả, thậm chí chỉ cần là ng chăm đọc mấy cái sách làm giàu thì trong đó cũng viết hết rồi, chẳng cần đến lựơt 1 thằng ăn xin giảng đạo đâu.

Em cũng công nhận điểm này với bác, nhưng tại sao bác không nghĩ ông già ăn xin đó chính là tay nhân viên trong câu chuyện trên ;)) (không tìm được việc làm đi làm ăn xin ;))). Nhiều thứ đầy người biết nhưng không phải ai cũng làm được, mà không phải ai làm được cũng thành công:), cái chính đáng quan tâm đó là hiệu quả, hay đúng hơn nó là kết quả :'>. Tại sao bác không nghĩ một người ăn xin có khả năng thu nhập như thế nếu dựa vào phương pháp ăn xin của ông già đó, em thì nghĩ việc đó là rất có khả năng :'>
 
Trong bài viết ghi là của báo Tàu Khựa mà.
Cái kiểu mà "Quyền tôi quyền bác" thì em cũng phát ngôn nhiều rồi, chẳng qua cái mô tuýp : Một con người kì lạ so với hoàn cảnh thực tế gắn liền với một câu chuyện "Có vẻ" xuôi xuôi->Người ta tin răm rắp là nó đúng ->Khen tấm tắc người kia.
Rất may(Không biết gọi là may hay không may) là đa số sẽ quên béng câu chuyện và ý nghĩa của nó. Mà hình như thấy em chém gió cái topic đó nên bọn kia không vào khen nữa hay sao ấy. Mọi lần tụ tập đông lắm :)):))
 
Trong bài viết ghi là của báo Tàu Khựa mà.
ghi thế thôi bác à, còn xuất xứ truyện thì không chắc;)).
 
Theo mình hiểu thì bạn đang cho rằng không cần biết câu chuyện có thực hay không chỉ cần biết nội dung truyền tải.
Nhưng nếu không bắt nguồn từ thực tế thì sẽ trở thành chủ quan (Hay còn gọi là phản khoa học)- Bạn sẽ không biết nội dung truyền tải đúng hay sai đâu. Thực tế là thước đo tốt nhất cho những thứ như thế này
Bác notme nói chuẩn ý em đấy. Em không khinh ăn xin mà khinh cái thằng ăn xin trong câu chuyện đó thôi. Như kiểu nó lợi dụng lòng tốt của mọi người để làm lợi bất chính vậy. Bạn nhớ đến những thằng khỏe mạnh đi ăn xin đáng khinh như thế nào thì lão này còn hơn thế

tùy theo quan điểm mỗi người, có người cảm thấy học thêm đc 1 điều gì đó, có người không. có người nghĩ nó bổ ích, có người ngc lại. bác đâu thể đánh đồng ý bác lên ý người khác đc :| .

chuyện ngụ ngôn cũng đầy ra đó, đâu cần biết có thực hay ko !?
 
Back
Top