"Nữ hoàng Ai Cập" (Ouke no monshou) full vers (Jap) vô down gấp ...

Status
Không mở trả lời sau này.

BKUS2003

C O N T R A
Tham gia ngày
11/6/03
Bài viết
1,625
Reaction score
4,260
http://www.torrentreactor.net/find/ouke-no-monshou-manga

Link down full version bản tiếng Nhật bộ "Nữ hoàng Ai Cập" (Ouke no monshou) đấy. Được up lên vào ngày hôm nay, 17/12 (mới coóng nhé).

Ai có rảnh thì qua đây thử coi xem thế nào chứ mình chịu down hem có nổi. Nó có cái phần Usenet cho 14 ngày free mà chịu chết chả thể làm thế nào đăng ký đươc mới chán chứ (^_^). Đang tính mua 1 cái acc 3 ngày nhưng lại sợ mất luôn cả cái card Visa thì tiêu đời luôn. Ai down được thì chia sẻ với mọi người đi, anh chị em chắc chắn sẽ cộng rep cho tẹt ga (^_^).

Bộ này phải nói là cực kỳ củ khoai, tìm hoài không ra bất cứ link nào cho down luôn (bản đầy đủ, dù là tiếng Nhật), còn bọn trên mấy trang web Esthetique và Polisky thậm chí còn dịch từ bản tiếng Việt ra tiếng Anh cơ mới hài hước chứ (^_^). Down được 2 chapters từ irc.irchighway.net xong về mở ra thì thấy giống giống bản tiếng Việt mình đang có (71 tập Vietnamese + tập 72 Japanese), vô web thì mới ngã ngửa ra là họ lấy từ comic vuilen :D (họ đang tuyển người, ai rảnh thì dzô giúp họ dịch đi :D). Có thể là do bộ truyện này quá cũ (xuất bản ở Nhật từ 1976) nên không ở đâu có.

P/s: mình là con gái nên mới thích cái bộ này chứ anh mình (chủ acc bkus này) thì ghét đặc bộ này. 2 anh em dùng chung acc ở forum này vì tớ cũng là dân thích tìm hiểu về games (dù chơi dở tệ :hug:).
 
bộ này luôn đứng đầu mọi cuộc bình chọn shoujo nhảm nhất mọi thời đại =)).Cuối cùng men chết,carol về tương lai phát hiện anh raian là kiếp sau của anh men và ko phải là anh ruột nên 8-}
 
trời dịch từ bản tiếng việt ra tiếng anh:o, tội nghiệp họ quá=)), vớ ngay cái bản dịch tào lao của nxb Kim Đồng=)), vậy mà họ cũng nuốt được=))

.Cuối cùng men chết,carol về tương lai phát hiện anh raian là kiếp sau của anh men và ko phải là anh ruột nên

bó chiêu=))
 
bộ này luôn đứng đầu mọi cuộc bình chọn shoujo nhảm nhất mọi thời đại =)).Cuối cùng men chết,carol về tương lai phát hiện anh raian là kiếp sau của anh men và ko phải là anh ruột nên 8-}

Cái end này ở đâu ra thế, vẫn đang on-going cơ mà :))
 
truyện này coi lãng ban đầu thấy hay hay càng về sau từ tập 35 trở đi thì dở tệ đó là nhận xét của tớ dù là con trai bộ nào cũng đọc cả...s
 
Cái end này ở đâu ra thế, vẫn đang on-going cơ mà

Kết lâu roài mờ. Menph chết trận, con trai 2 người được Carol gửi lại cho ông tể tướng Imhotep, quay lại tương lai thì ông anh Raian nhớ lại quá khứ :D, bà mẹ xác nhận thêm Raian ko phải con đẻ của bà nên xxx ...

Công nhận bộ này nhảm thiệt, nhưng đọc rùi là phải đọc đủ bộ, ko nó cứ bứt rứt thế nào ấy. Khó chịu ra phết :;) dù đã biết cái kết của truyện củ khoai hết cỡ :o. Chẳng hạn không biết kết cục của vụ giả danh hoàng thân như thế nào X(? Anh hoàng tử si tình Izumin ra sao :x? Bà chị dâu Asisưi sống như thế nào :'>? Còn anh chàng tỷ phú Rapman người Ả Rập Xê Út thì sẽ có phản ứng sao trước cái kết quả xxx của cô vợ hụt =((? Đọc mà ko hết là nó cứ thế đây, nghe nó khó chịu lắm ... :hug:.
 
53 Volumes (Ongoing)
Lần sau tìm hiểu kĩ thông tin trước khi phát ngôn nhá, lắm tin vịt quá rồi đấy 8-}
 
Hic .Đọc truyện lúc đầu tưởng hay nào ngờ lúc sau thì chìm nghỉm. Lại còn cái kết thúc lãng xẹt nữa . Yêu cầu tg viết lại chuyện đe .
 
black_cat1 nói:
Lần sau tìm hiểu kĩ thông tin trước khi phát ngôn nhá, lắm tin vịt quá rồi đấy

Down rồi ah? Từ link torren tui đưa ở đầu bài? Cái link này down xong nó còn ghi rõ ra cho là 53 vol (org) ah?
tui down chưa bao giờ thấy ra cái này hết nhé. Hài thật. Nghe giống như trong mấy trang baka với gotlurk thế nhỉ? Chờ nạp tiền để down đã.

Còn nếu down từ đẩu từ đâu về rồi kêu tui nói láo thì tự coi lại mình đeeeeee....
 
Ngoài hai trang đấy ra thì hết chỗ tìm thông tin rồi à :-<
 
đề nghi các bác nào hay chế ending nhảm 8-} lên đây đọc cho sáng con mắt ra, truyện của người ta phát hành từ năm 1976 đến nay vẫn chưa hết 8-} cái này nhãm thiệt
lưu ý một chỗ
It has run in the monthly magazine Princess since 1976. In 1991, it received the 36th Shogakukan Manga Award for shōjo.[1] As of 2006, the collected volumes had sold 36 million copies in Japan, making it the third best-selling shōjo manga ever.[
tuyện này cũng nổi tiếng ở nhật lắm chứ bộ bán dc 36 triệu bản :o , đừng có xem thường
.
___________Auto Merge________________

.
sac quên đưa trang wed 8-}
http://en.wikipedia.org/wiki/Hosokawa_Chieko
 
Đừng bao giờ quan tâm taste của dân Jap, đầy cái bọn mình nuốt ko trôi bọn nó vẫn thấy hay như thường 8-}

Mà web chứ ko phải wed :))
 
Tớ nói thật cái manga này chưa ra hết, vẫn đang on-going

Ai đời vẫn tin vào cái External search results của thằng torrentreactor bao h [-(, toàn là láo cả, ko tin thì cậu thử search 1 manga chưa finish nào xem đoạn đấy nó có nói là full ko [-(.

Trc khi nói, tìm hiểu kĩ đã nhé [-(
 
Một bộ truyện dành cho những anh chàng bất ổn về tâm tính thích mặc váy, xài băng vệ sinh và nịt ngực phụ nữ. Dành cho những cô gái tiểu thư nhà giàu thích dũa móng tay làm đẹp, thích coi phim bộ, ăn không ngồi rồi mơ mộng dư nước mắt !
 
Hồi còn học tiểu học thấy tụi con gái đua nhau đọc cái này, tới h vẫn chưa end 8-}
 
Một bộ truyện dành cho những anh chàng bất ổn về tâm tính thích mặc váy, xài băng vệ sinh và nịt ngực phụ nữ. Dành cho những cô gái tiểu thư nhà giàu thích dũa móng tay làm đẹp, thích coi phim bộ, ăn không ngồi rồi mơ mộng dư nước mắt !
Hic yêu cầu bạn xem xét lại lời nói của bạn .Bạn là ai mà có thể đánh giá người khác như thế .
Mấy bạn ai bít thông tin mới về chuyện hoặc bản tiếng việt thì thông báo cho em nhé .
 
Một bộ truyện dành cho những anh chàng bất ổn về tâm tính thích mặc váy, xài băng vệ sinh và nịt ngực phụ nữ. Dành cho những cô gái tiểu thư nhà giàu thích dũa móng tay làm đẹp, thích coi phim bộ, ăn không ngồi rồi mơ mộng dư nước mắt !
Nên nghĩ kỹ trước khi nói, nói như bạn bất cứ thằng con trai nào đọc truyện này đều là đồng bóng à? Nữ đọc truyện này là kẻ vô công rỗi nghề à? Bạn là ai mà dám đưa ra những lời chê bai kẻ khác?

Riêng bộ truyện này thì mình không có ấn tượng gì, chỉ có kỷ niệm. Bởi lúc truyện mới phát hành, chị mình rất mê. Rồi khi chị mình qua nước ngoài lấy chồng, mình vẫn mua đủ từng tập dù chẳng có ai đọc.
 
Hic yêu cầu bạn xem xét lại lời nói của bạn .Bạn là ai mà có thể đánh giá người khác như thế .
Mấy bạn ai bít thông tin mới về chuyện hoặc bản tiếng việt thì thông báo cho em nhé .

Tại đọc lúc đầu thì còn được... Tầm từ vol 2x trở đi là Carol thành s*x slave hết đi từ tay anh này sang tay anh khác nên nó nhảm hẳn...

Mà mình thậm chí đọc cái truyện này đến vol 7x ở VN, cái tập gì mà Menf có thằng em hờ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top