Argon18
Mr & Ms Pac-Man
- 2/11/08
- 254
- 12
Mình năm nay 25, sắp tới sẽ có một bé gái 21 dọn vào ở chung phòng. Căn hộ 1 phòng ngủ, mình ở phòng khách, bé ấy ở phòng ngủ. Mình thắc mắc là sống chung với con gái (không phải là bồ) thì có những gì cần lưu ý? Khác như thế nào so với sống với con trai? Mình đã có 5 năm ở trọ với đủ loại con trai nên cũng có nhiều kinh nghiệm ở chung, nhưng chưa bao giờ ở với con gái.
Nói thêm một chút về hoàn cảnh: bé gái khá xinh mặc dù hơi thấp (1m57), có nhiều người thích. Mình nhìn thì cũng thích, nhưng vừa mới kết thúc một mối tình cho nên hiện giờ thấy hơi mệt mỏi nếu dính dáng cảm xúc nhiều với con gái. Quen với bé này cũng một năm, chưa phải quá thân nhưng cũng không phải xa lạ. Tụi mình đang sống ở nước ngoài nên không có nhiều bạn, nhìn từ phía bé ấy thì mình là lựa chọn duy nhất để có thể vừa được ở gần trường vừa được ở cùng người quen. Hợp đồng nhà 1 năm, mình thì vừa nghĩ vẩn vơ vừa lo ... vui thì không sao nhưng không vui thì phải chịu đựng 1 năm. Thế đó ... mọi người cho ý kiến
Nói thêm một chút về hoàn cảnh: bé gái khá xinh mặc dù hơi thấp (1m57), có nhiều người thích. Mình nhìn thì cũng thích, nhưng vừa mới kết thúc một mối tình cho nên hiện giờ thấy hơi mệt mỏi nếu dính dáng cảm xúc nhiều với con gái. Quen với bé này cũng một năm, chưa phải quá thân nhưng cũng không phải xa lạ. Tụi mình đang sống ở nước ngoài nên không có nhiều bạn, nhìn từ phía bé ấy thì mình là lựa chọn duy nhất để có thể vừa được ở gần trường vừa được ở cùng người quen. Hợp đồng nhà 1 năm, mình thì vừa nghĩ vẩn vơ vừa lo ... vui thì không sao nhưng không vui thì phải chịu đựng 1 năm. Thế đó ... mọi người cho ý kiến

Chỉnh sửa cuối:



.

.
Nhưng mà thực tế nhiều khi không như mơ. Chưa gì em nó đã ra luật là phải dọn nhà tuần 2 lần rồi
Định nghĩa "sạch" của con gái khá là khác với con trai.
