Guo Jia
C O N T R A
Còn phải hỏi à?Cái lão già đáng ghét sau mỗi lần kết thúc lão ta lại hiện ra chê này chê nọ,thật đáng ghét!
Vâng,đó là Xu Shao.
Thực ra lão ta có thân thế như thế nào?Có ai biết không vậy?
---
Trước khi tiêu diệt nốt thành cuối cùng,thống nhất trung nguyên,em có save lại.Sau đó về nước thử và chọn thử các vị trí Minister và người nối dõi(Heir)
và nhận thấy rằng hình như Bad,good hay best ending hoàn toàn phụ thuộc vào việc lựa chọn này,nó quyết định mình lần sau có những quyền lợi gì.
_Lần thứ nhất chọn,hai vị War Minister và Foreign Minister chả làm ăn được gì, người nối dõi và thừa tướng tranh giành nhau-->bầu trời tối sầm-->chả có quyền lợi gì ráo!
_Lần thứ hai chọn có khá hơn,hai vị WM,FM đánh được Xiao Ban và Da Wan gì đó ứng với hai bức tranh trên bản đồ,không có sự tranh giành xảy ra,bầu trời sáng ngời hy vọng---> nó cho 50 TP thay vì 35 lúc tạo tướng mới!
Nhưng lão Xu Shao lại chê là các chức mình chọn không biết thủy quân mà phương Nam có nhiều nước!
_Lần thứ 3 chọn lại,đánh thêm Nan Man,India và Japan,thêm một bức tranh nữa,bầu trời sáng sủa-->lần này có thêm 100 ability(thay vì 99 là max) lúc tạo tướng đồng thời có thể sửa các tướng thời xưa như Xiang Ji,Yue Fei...!
Nhưng lão Xu Shao lại chê là các Minister ít tài quá!Mà lúc đó nếu ngồi luyện thì tới bao giờ!
Thế là đành ngậm ngùi khóc một mình!
Xu Shao!Ông là ai?
Vâng,đó là Xu Shao.
Thực ra lão ta có thân thế như thế nào?Có ai biết không vậy?
---
Trước khi tiêu diệt nốt thành cuối cùng,thống nhất trung nguyên,em có save lại.Sau đó về nước thử và chọn thử các vị trí Minister và người nối dõi(Heir)
và nhận thấy rằng hình như Bad,good hay best ending hoàn toàn phụ thuộc vào việc lựa chọn này,nó quyết định mình lần sau có những quyền lợi gì.
_Lần thứ nhất chọn,hai vị War Minister và Foreign Minister chả làm ăn được gì, người nối dõi và thừa tướng tranh giành nhau-->bầu trời tối sầm-->chả có quyền lợi gì ráo!
_Lần thứ hai chọn có khá hơn,hai vị WM,FM đánh được Xiao Ban và Da Wan gì đó ứng với hai bức tranh trên bản đồ,không có sự tranh giành xảy ra,bầu trời sáng ngời hy vọng---> nó cho 50 TP thay vì 35 lúc tạo tướng mới!
Nhưng lão Xu Shao lại chê là các chức mình chọn không biết thủy quân mà phương Nam có nhiều nước!
_Lần thứ 3 chọn lại,đánh thêm Nan Man,India và Japan,thêm một bức tranh nữa,bầu trời sáng sủa-->lần này có thêm 100 ability(thay vì 99 là max) lúc tạo tướng đồng thời có thể sửa các tướng thời xưa như Xiang Ji,Yue Fei...!
Nhưng lão Xu Shao lại chê là các Minister ít tài quá!Mà lúc đó nếu ngồi luyện thì tới bao giờ!
Thế là đành ngậm ngùi khóc một mình!
Xu Shao!Ông là ai?

