Ookami no Kuchi: Wolfsmund A.K.A "Mõm sói" ► 18+ Bạo lực, đẫm máu, nóng bỏng..... dễ ức chế

  • Thread starter Thread starter atlans89
  • Ngày gửi Ngày gửi
Wolfram tạch rồi thì không biết những chap sau còn được kịch tính như những chap đầu không nhể
Thực ra nhân vật này được xây dựng rất tốt, có mỗi cái là không phải boss cuối
Mà truyện này không phải shounen nên tác giả không ngại việc giết nhân vật hoặc phá hỏng hình tượng nhân vật :))

Hình như cứ main villian nào lúc đầu càng được xây dựng bá đạo thì đoạn kết càng thê thảm hay sao ấy :v

Mấy chap mới này thấy cũng coá vẻ sẽ kịch tính mà :D Cảm giác như kiểu nâng cấp quân lên dần dần ấy, hồi đầu thì là peasant ko có hàng họ gì, về sau bắt đầu có hàng họ. Boss cũng khủng dần, boss đầu ít quân nhưng lắm vũ khí thủ thành, boss 2 thì lắm quân, lắm vũ khí công thành.
 
Hầy hầy, chờ mãi ko có chap mới, lên wiki đọc 1 hồi về mấy trận như Morgaten và Sempach mà hồi hộp oá :((((
 
thời này áo mạnh kinh nhỉ , trong khi đức nước lớn lại yếu nhỉ
mỗi chap 1 hay 2 char chết thảm , ức chế thiệt chớ
 
Thời này thì Áo là đế quốc số 1 châu Âu chứ đùa đâu :)) Thằng Pháp bị yếu đi sau chiến tranh 100 năm, Đức thì lúc ấy còn chưa thành lập, vẫn là các vương quốc riêng rẽ, Anh và Pháp thì còn đang oánh lộn suốt 100 năm. Mãi đến thời Louis XIV thì Áo mới lép vế dần, đến cuối thế kỷ 18,đầu thế kỷ 19 thì Đức có anh Frederick Đại đế, Pháp có Napoleon, lúc ấy Áo mới yếu hẳn :D
 
thời trong truyện là sau mông cổ đúng ko nhỉ , chắc lúc này có giáp full plate rồi nhỉ
 
Thời này thì Áo là đế quốc số 1 châu Âu chứ đùa đâu :)) Thằng Pháp bị yếu đi sau chiến tranh 100 năm, Đức thì lúc ấy còn chưa thành lập, vẫn là các vương quốc riêng rẽ, Anh và Pháp thì còn đang oánh lộn suốt 100 năm. Mãi đến thời Louis XIV thì Áo mới lép vế dần, đến cuối thế kỷ 18,đầu thế kỷ 19 thì Đức có anh Frederick Đại đế, Pháp có Napoleon, lúc ấy Áo mới yếu hẳn :D
Mình nhớ là thời đó Đức-Áo- Bắc Ý là một với cái tên Đế quốc La Mã thần thánh (Holy Roman Empire) chứ nhỉ? Sau này nhờ Napoleon mới giải tán.
 
Mình nhớ là thời đó Đức-Áo- Bắc Ý là một với cái tên Đế quốc La Mã thần thánh (Holy Roman Empire) chứ nhỉ? Sau này nhờ Napoleon mới giải tán.
trong truyện áo đánh với bavaria đó thôi , tuy trong đế chế nhưng vẫn là nhiều nước nhỏ
thế kỉ 14 mà lính vẫn mặc chainmail chưa thấy plate armor nhỉ
 
Nếu nói đúng ra thì Holy Roman Empire xuất hiện từ trước đó, và trong giai đoạn của truyện thì đang bành trướng. Tuy nhiên chính quyền trung ương không đủ mạnh, các lãnh chúa ở địa phương có quyền lực rất lớn, và oánh nhau liên tọi để tranh giành ngôi vua (chủ yếu là vua gốc Áo hoặc gốc Đức). Về sau này, đến thời Bismark mới chính thức hợp nhất được các công quốc nhỏ này lại thành 1 quốc gia lớn, thống nhất và tập trung quyền lực về trung ương :D
 
bộ này lâu có chap mới nhỉ , trận cuối quân ít hơn thắng mới độc nhỉ
 
1 phát end hết luôn trận Morgarten :4cool_oh:
 
end sớm nhỉ , chắc hết ý tưởng
 
thịt xong thằng bá tước là end đc rồi, kéo đến giờ là dài rồi còn gì
mà bá tước chết rồi cũng đếu yên, trận cuối bị lôi ra như cá khô :7cool_waaaht:
 
Back
Top