Langtu1005
Youtube Master Race
- 30/11/12
- 4
- 0
Chào các bác trong box Tâm sự! Lần này mình viết bài này chỉ mong các bác đánh giá hành động của mình có đúng như tiêu đề topic mà mình đã nói hay ko. Xin đừng gạch đá ......
Sau đây là câu chuyện của mình :
Mình quen em cách đây khoảng 2 năm về trước trong 1 lần mình đi giao hàng hộ thằng bạn (nó bán hàng qua mạng). Sau đó có add YH của em và nói chuyện vui vẻ nhưng thời gian đấy em đã có người yêu nên mình bỏ cuộc ko theo đuổi nữa. Bẵng đi một thời gian chừng 4 tháng trước đây mình có chat lại với em, lúc đấy nói chuyện rất vui vẻ... mình còn xin đc cả FB của em nữa. Add FB thì em tâm sự với mình nhiều hơn, em nói là em với người yêu đã ko còn yêu nữa h em muốn chia tay. Lúc đó mình chỉ khuyên nhủ em và làm cho em vui lên bằng một số câu chuyện cười cỗ lỗ mà mình có thể nghĩ ra.... Rồi 2 đứa thân nhau hơn, xưng nhau là anh em nuôi
. Thấy em vẫn còn buồn mình đã mời em vào trong 1 nhóm mà mình hay chơi thân trên FB để em có thêm bạn bè, cười đùa nhiều hơn và quên đi chuyện chia tay với ny.
Trong khoảng thời gian đó, do sợ cô đơn nên em đã nhận lời quen 1 đứa khác trong nhóm cộng tác viên cũ của em. Nhưng dần dần thấy không hợp nhau, xảy ra nhiều mâu thuẫn em tâm sự với mình khá nhiều về ng bạn trai mới này.... Và rồi em lại chia tay.
Nói sơ qua về nhóm của mình, do em có duyên nên đc khá nhiều người trong nhóm để ý và tán tình. Em chơi thân với mình và leader của nhóm( đi chơi với nhau khá nhiều). Lúc đầu vì mình chỉ coi em là cô em gái nên cũng chả có gì lắm.... Thậm chí trong thời gian đó mình còn nhờ em tư vấn chuyện tình cảm của mình với cô bé cùng lớp học của mình, mà mình đã đăng ở topic trước :http://forum.gamevn.com/showthread.php?996987-Xin-mot-loi-tu-van-tu-cac-bac-trong-chuyen-tinh-cam-. Em đưa ra cho mình nhiều lời khuyên để tiến tới với bé cùng lớp.
Nhưng rồi một lần sau khi mình với em tâm sự với nhau, em nói với mình rất nhiều chuyện mà chưa từng nói với ai cả. Sau buổi nói chuyện đó thì mình đèo em đi chơi với nhóm bạn, sau đó đưa em đi ăn do buổi tối hôm đấy em chưa ăn uống gì cả. Sau buổi tối hôm đấy bỗng mình chợt nhận ra là mình đã yêu em lúc nào không hay, lúc đầu thì mình nghĩ chỉ là do mình thương hại em nhưng không phải vậy, mà đó là tình yêu mà lâu lắm rồi mình đã muốn quên đi.
Cũng nói thêm về em, trong khoảng thời gian quen bạn trai mới em bị street rất nhiều. Nhiều hôm còn bỏ ăn uống, cả ngày chỉ sống bằng đồ uống mà thôi
.
Trở lại tiếp câu chuyện, do cảm giác yêu mà lâu lắm mình muốn quên đi nên lúc đầu mình sợ lắm .... Sợ cảm giác nhưng nhớ một người, sợ cảm giác đau khi bị từ bỏ nên mình đã đăng 1 vài stt lên FB của mình (theo thứ tự là sợ ........... , đối mặt hay chạy trốn ??? ....etc.....). Thật sự là lúc mình nhận ra mình yêu em, mình cảm thấy sợ hãi lắm… Sợ rất nhiều thứ, sợ bị từ chối, sợ phải yêu đơn phương, sợ cảm giác yêu thương……
Trong khoảng thời gian đó ngày nào em cũng 1 lần gọi điện và nhắn tin hỏi mình có chuyện gì nhưng mình ko trả lời. Sau 3 hôm mình trở lại bình thường, mình có chủ động hẹn em đi uống nước em lại bảo đi uống bia đi. Rồi tối hôm đấy mình với em đi uống bia với nhau, mình có nói với em là mình có yêu 1 người (dĩ nhiên là không nói ra trực tiếp là ai, quen người đó lâu rồi). Sau đó mình đèo em về, lúc đèo về em có dựa vào vai mình( chắc có lẽ là do say bia vì tối hôm đấy em uống khá nhiều), và lúc đó mình có nghe đc em nói 1 câu thật lòng: em chỉ muốn kiếm đc một người mà em yêu và yêu em thật lòng mà thôi. Khi đèo em về trước cổng nhà mình có nói với em là lần sau gặp lại sẽ cho em biết người trong lòng mình hiện tại là ai, và em có vẻ khá hào hứng vì điều đó.
Qua 2 hôm sau mình có gặp lại, hẹn nhau ở quán cafe cũ bọn mình hay đến. Mình có thổ lộ với em rằng mình yêu em. Vẻ mặt của em, theo mình cảm nhận thấy là có chút bất ngờ có chút cảm giác như là em đã đoán đc kết quả rồi hay gì gì đó. Sau đấy mình không gặp lại em trong 4-5 hôm, không liên lạc hay chat chit gì cả. Rồi tối 1 hôm mình đc em ntin là hiện tại em muốn giữ mối quan hệ anh em với mình thôi vì hiện tại em chưa muốn yêu tiếp. Hôm đấy mình buồn và chỉ ntin lại 1 câu là tùy em thôi ..... Vì lúc đó có lẽ là mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Nhưng người tính không bằng trời tính, lý trí đôi lúc cũng không thắng đc tình cảm. Khi không yêu đc đôi lúc ng ta sẽ làm những chuyện điên điên… Mình có hẹn gặp em (ngay sau hôm sinh nhật em – nói thêm là em và mình sinh cùng ngày luôn, cùng cung hoàng đạo với nhau
) tặng em 1 bó hoa mà em yêu thích rồi nói ý định của mình : tạm biệt em - ko muốn gặp lại em nữa – unfriend hoặc chặn nick FB, ko liên lạc lại 1 lần nào nữa. Lúc đó em rất shock trước quyết định của mình …. Mình có nói với em là ý định là như thế, nhưng về nhà không đủ can đảm để làm. Mình đã khóa FB lại 3 ngày, rời khỏi nhóm mình đang chơi. Sau 3 ngày mình mở lại FB ra thì đọc đc stt của em. Đại loại ý chính là “Đã hi vọng để rồi thất vọng thêm lần nữa…. đôi lúc sẽ phải học cách chấp nhận …. Và shock này nọ …etc”. Tối đó mình có nói chuyện điện thoại với em là quyết định của mình thật là ngu ngốc khi làm cả 2 thấy khó chịu và em nói tha thứ cho mình.
Nói đến đây có lẽ nhiều người sẽ nghĩ mình với em sẽ đến đc với nhau. Nhưng mong muốn là như vậy nhưng cũng chỉ là mong muốn chứ ko thành đc sự thật.
Trải qua 1 số chuyện, mình có quan tâm lo lắng cho em nhiều hơn nhưng mình lại cảm thấy em xa cách mình hơn. Chat với nhau h chỉ còn ầm ừ đc vài câu, nói quan tâm đến em thì đáp lại chỉ là 1 cái mặt :).
Cuối cùng cái gì đến cũng đến, em nói với mình là hiện tại em chưa đúng người, nếu có đúng thì không phải lúc để em yêu và chỉ coi mình là anh em mà thôi vì nếu chọn mình thì đã chọn từ đầu chứ không đợi đến bây h. Lại một lần nữa mình chấp nhận sự thật và lấy lại tinh thần, tầm hơn 2-3 ngày sau thì mình có nói lại với em là dù sao làm anh em cũng đc vui hơn chứ như thế kia thì có nói đc gì vui với nhau đâu. Tụi mình có gặp mặt nhau thêm 2 lần nữa, 1 lần là đi uống café nói chuyện bt, còn 1 lần là hôm 24 vừa rồi mình có rủ em đi chơi noel (đáng lẽ ra là đi vào ngày 23 nhưng em bận phải về quê nên ngày 24 mới đi đc).
Nhưng cảm giác yêu mà mình đã đè nén nó xuống lại 1 lần nữa trỗi dậy. Giờ đây cứ nhìn thấy nick FB của em, ảnh của em là mình lại có những ý nghĩ yếu đuối …. Muốn chạy lại bên em ôm em thật chặt, nắm chặt tay em, hôn em và nói yêu em. Có lẽ điều đó là không thể nên mình quyết định chạy trốn lần thứ 2 và có lẽ lần này là thật. Mình đã chặn FB của em, xóa tên em khỏi danh bạ ĐT của mình.
Vậy hành động của mình thực sự có phải là 1 thằng hèn hay ko khi chạy trốn khỏi tình yêu của mình, chạy trốn khỏi người mà mình yêu nhất?
Mong các bác cho ý kiến.
Cám ơn ai đã dành thời gian đọc hết bài post của mình và cho ý kiến :)
PS: Bài viết cũ của mình quen bé cùng lớp cũng chỉ là để chạy trốn khỏi em, chạy trốn cảm giác yêu mà thôi. Nếu ai bảo mình hoa tâm thì mình xin nói là không phải đâu nhé

Sau đây là câu chuyện của mình :
Mình quen em cách đây khoảng 2 năm về trước trong 1 lần mình đi giao hàng hộ thằng bạn (nó bán hàng qua mạng). Sau đó có add YH của em và nói chuyện vui vẻ nhưng thời gian đấy em đã có người yêu nên mình bỏ cuộc ko theo đuổi nữa. Bẵng đi một thời gian chừng 4 tháng trước đây mình có chat lại với em, lúc đấy nói chuyện rất vui vẻ... mình còn xin đc cả FB của em nữa. Add FB thì em tâm sự với mình nhiều hơn, em nói là em với người yêu đã ko còn yêu nữa h em muốn chia tay. Lúc đó mình chỉ khuyên nhủ em và làm cho em vui lên bằng một số câu chuyện cười cỗ lỗ mà mình có thể nghĩ ra.... Rồi 2 đứa thân nhau hơn, xưng nhau là anh em nuôi
. Thấy em vẫn còn buồn mình đã mời em vào trong 1 nhóm mà mình hay chơi thân trên FB để em có thêm bạn bè, cười đùa nhiều hơn và quên đi chuyện chia tay với ny.Trong khoảng thời gian đó, do sợ cô đơn nên em đã nhận lời quen 1 đứa khác trong nhóm cộng tác viên cũ của em. Nhưng dần dần thấy không hợp nhau, xảy ra nhiều mâu thuẫn em tâm sự với mình khá nhiều về ng bạn trai mới này.... Và rồi em lại chia tay.
Nói sơ qua về nhóm của mình, do em có duyên nên đc khá nhiều người trong nhóm để ý và tán tình. Em chơi thân với mình và leader của nhóm( đi chơi với nhau khá nhiều). Lúc đầu vì mình chỉ coi em là cô em gái nên cũng chả có gì lắm.... Thậm chí trong thời gian đó mình còn nhờ em tư vấn chuyện tình cảm của mình với cô bé cùng lớp học của mình, mà mình đã đăng ở topic trước :http://forum.gamevn.com/showthread.php?996987-Xin-mot-loi-tu-van-tu-cac-bac-trong-chuyen-tinh-cam-. Em đưa ra cho mình nhiều lời khuyên để tiến tới với bé cùng lớp.
Nhưng rồi một lần sau khi mình với em tâm sự với nhau, em nói với mình rất nhiều chuyện mà chưa từng nói với ai cả. Sau buổi nói chuyện đó thì mình đèo em đi chơi với nhóm bạn, sau đó đưa em đi ăn do buổi tối hôm đấy em chưa ăn uống gì cả. Sau buổi tối hôm đấy bỗng mình chợt nhận ra là mình đã yêu em lúc nào không hay, lúc đầu thì mình nghĩ chỉ là do mình thương hại em nhưng không phải vậy, mà đó là tình yêu mà lâu lắm rồi mình đã muốn quên đi.
Cũng nói thêm về em, trong khoảng thời gian quen bạn trai mới em bị street rất nhiều. Nhiều hôm còn bỏ ăn uống, cả ngày chỉ sống bằng đồ uống mà thôi
.Trở lại tiếp câu chuyện, do cảm giác yêu mà lâu lắm mình muốn quên đi nên lúc đầu mình sợ lắm .... Sợ cảm giác nhưng nhớ một người, sợ cảm giác đau khi bị từ bỏ nên mình đã đăng 1 vài stt lên FB của mình (theo thứ tự là sợ ........... , đối mặt hay chạy trốn ??? ....etc.....). Thật sự là lúc mình nhận ra mình yêu em, mình cảm thấy sợ hãi lắm… Sợ rất nhiều thứ, sợ bị từ chối, sợ phải yêu đơn phương, sợ cảm giác yêu thương……
Trong khoảng thời gian đó ngày nào em cũng 1 lần gọi điện và nhắn tin hỏi mình có chuyện gì nhưng mình ko trả lời. Sau 3 hôm mình trở lại bình thường, mình có chủ động hẹn em đi uống nước em lại bảo đi uống bia đi. Rồi tối hôm đấy mình với em đi uống bia với nhau, mình có nói với em là mình có yêu 1 người (dĩ nhiên là không nói ra trực tiếp là ai, quen người đó lâu rồi). Sau đó mình đèo em về, lúc đèo về em có dựa vào vai mình( chắc có lẽ là do say bia vì tối hôm đấy em uống khá nhiều), và lúc đó mình có nghe đc em nói 1 câu thật lòng: em chỉ muốn kiếm đc một người mà em yêu và yêu em thật lòng mà thôi. Khi đèo em về trước cổng nhà mình có nói với em là lần sau gặp lại sẽ cho em biết người trong lòng mình hiện tại là ai, và em có vẻ khá hào hứng vì điều đó.
Qua 2 hôm sau mình có gặp lại, hẹn nhau ở quán cafe cũ bọn mình hay đến. Mình có thổ lộ với em rằng mình yêu em. Vẻ mặt của em, theo mình cảm nhận thấy là có chút bất ngờ có chút cảm giác như là em đã đoán đc kết quả rồi hay gì gì đó. Sau đấy mình không gặp lại em trong 4-5 hôm, không liên lạc hay chat chit gì cả. Rồi tối 1 hôm mình đc em ntin là hiện tại em muốn giữ mối quan hệ anh em với mình thôi vì hiện tại em chưa muốn yêu tiếp. Hôm đấy mình buồn và chỉ ntin lại 1 câu là tùy em thôi ..... Vì lúc đó có lẽ là mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Nhưng người tính không bằng trời tính, lý trí đôi lúc cũng không thắng đc tình cảm. Khi không yêu đc đôi lúc ng ta sẽ làm những chuyện điên điên… Mình có hẹn gặp em (ngay sau hôm sinh nhật em – nói thêm là em và mình sinh cùng ngày luôn, cùng cung hoàng đạo với nhau
) tặng em 1 bó hoa mà em yêu thích rồi nói ý định của mình : tạm biệt em - ko muốn gặp lại em nữa – unfriend hoặc chặn nick FB, ko liên lạc lại 1 lần nào nữa. Lúc đó em rất shock trước quyết định của mình …. Mình có nói với em là ý định là như thế, nhưng về nhà không đủ can đảm để làm. Mình đã khóa FB lại 3 ngày, rời khỏi nhóm mình đang chơi. Sau 3 ngày mình mở lại FB ra thì đọc đc stt của em. Đại loại ý chính là “Đã hi vọng để rồi thất vọng thêm lần nữa…. đôi lúc sẽ phải học cách chấp nhận …. Và shock này nọ …etc”. Tối đó mình có nói chuyện điện thoại với em là quyết định của mình thật là ngu ngốc khi làm cả 2 thấy khó chịu và em nói tha thứ cho mình. Nói đến đây có lẽ nhiều người sẽ nghĩ mình với em sẽ đến đc với nhau. Nhưng mong muốn là như vậy nhưng cũng chỉ là mong muốn chứ ko thành đc sự thật.
Trải qua 1 số chuyện, mình có quan tâm lo lắng cho em nhiều hơn nhưng mình lại cảm thấy em xa cách mình hơn. Chat với nhau h chỉ còn ầm ừ đc vài câu, nói quan tâm đến em thì đáp lại chỉ là 1 cái mặt :).
Cuối cùng cái gì đến cũng đến, em nói với mình là hiện tại em chưa đúng người, nếu có đúng thì không phải lúc để em yêu và chỉ coi mình là anh em mà thôi vì nếu chọn mình thì đã chọn từ đầu chứ không đợi đến bây h. Lại một lần nữa mình chấp nhận sự thật và lấy lại tinh thần, tầm hơn 2-3 ngày sau thì mình có nói lại với em là dù sao làm anh em cũng đc vui hơn chứ như thế kia thì có nói đc gì vui với nhau đâu. Tụi mình có gặp mặt nhau thêm 2 lần nữa, 1 lần là đi uống café nói chuyện bt, còn 1 lần là hôm 24 vừa rồi mình có rủ em đi chơi noel (đáng lẽ ra là đi vào ngày 23 nhưng em bận phải về quê nên ngày 24 mới đi đc).
Nhưng cảm giác yêu mà mình đã đè nén nó xuống lại 1 lần nữa trỗi dậy. Giờ đây cứ nhìn thấy nick FB của em, ảnh của em là mình lại có những ý nghĩ yếu đuối …. Muốn chạy lại bên em ôm em thật chặt, nắm chặt tay em, hôn em và nói yêu em. Có lẽ điều đó là không thể nên mình quyết định chạy trốn lần thứ 2 và có lẽ lần này là thật. Mình đã chặn FB của em, xóa tên em khỏi danh bạ ĐT của mình.
Vậy hành động của mình thực sự có phải là 1 thằng hèn hay ko khi chạy trốn khỏi tình yêu của mình, chạy trốn khỏi người mà mình yêu nhất?
Mong các bác cho ý kiến.
Cám ơn ai đã dành thời gian đọc hết bài post của mình và cho ý kiến :)
PS: Bài viết cũ của mình quen bé cùng lớp cũng chỉ là để chạy trốn khỏi em, chạy trốn cảm giác yêu mà thôi. Nếu ai bảo mình hoa tâm thì mình xin nói là không phải đâu nhé

. Chúc may mắn
. Chuyện tc khó nói đc trc kết quả mà nó k phải vé số cào khi bạn tỏ tình là chiều có kq ngay, chỉ có thể trang bị cho mình , trau dồi cho mình khả năng chống sụp hố thôi . Cũng như tập xe phải té vài lần, tập bơi phải uống vài bụng nước