hugoking1
<b>Commander-in-Chief</b>
- 7/5/07
- 6,811
- 300
Em và chị ấy quen biết nhau cũng đã đc 2 năm rồi, qua vài lần cà phê và đi sinh nhật cùng bạn bè. Em biết chị ấy yêu đơn phương em, chị ấy hơn em 6 tuổi, chị ấy đã đi làm rồi (sn 86), chị ko đẹp cũng ko xấu, anh trai của chị là bạn của ba em. Qua tìm hiểu sơ bộ thì cũng có 1 anh rất yêu chị ấy, nhưng mà vì 1 vài lí do gì đấy mà 2 người ko đến với nhau (em cũng ko hiểu vì sao???). Nói thật với chị là em cũng ko biết mặt chị ấy, vì những lúc cà phê và gặp gỡ đấy em ko mang mắt kiếng (em bị cận 3 độ rưỡi), em nghĩ em còn bé lắm, chưa biết yêu là gì đâu, nhưng chị viết status facebook này kia thì em nghĩ chị rất yêu. Nhưng ngặt nỗi chị hay nói về mối tình cũ (là với anh ấy đấy), em cũng ghét lắm mặc dù ko có yêu gì cả. Em nhớ có câu gì đấy, là trong cuộc đời có 1 người ta yêu nhất, 1 người yêu ta nhất và 1 người ở mãi bên ta đến suốt cuộc đời. Em ko muốn mất chị ấy (người yêu ta nhất) đâu. Em phải làm sao đây ?
p/s : ai nghĩ em chém gió thì đừng nhọc công vào post bài trong topic này, nhé.
p/s : ai nghĩ em chém gió thì đừng nhọc công vào post bài trong topic này, nhé.
.[/spoil]
chuyện này nói ra thì biết chắc là chẳng ai tin, mình cũng ko biết phải làm sao giờ, vẫn còn ham chơi lắm.