Mr.Samurai
T.E.T.Я.I.S
- 25/8/06
- 551
- 34
Phải làm sao bây giờ?..:)..Có con bạn chơi cũng thân được 2 năm rồi. Tuy dạo này bận không gặp nhưng thỉnh thoảng vẫn nắm thông tin xem dạo này nó ra sao,thấy nó sống ổn,cũng cảm thấy vui,mình cũng có ny rồi với công việc bận rộn nên mình với nó cũng có khoảng cách,không còn được thoải mái như xưa nhưng vẫn quan tâm :)..Nhưng mọi chuyện vừa mới bắt đầu ngày hôm nay,trưa nay được về nhà không phải đi làm,chán chẳng có việc gì..Ngồi du học bên " Nga.." tình cờ vào muc Trồng rau củ quả..mình bất ngờ thấy hình nó và bài report về nó trên đó..Mình bàng hoàng nhận ra là con bạn thân..Có cảm giác gì đấy buồn lắm..Mình cũng hiểu rõ về con người nó,về tính cách và cả gia đình...Vậy mà bất ngờ quá.:)..Nên nói với nó hay không đây,mình chỉ sợ nó lại bị sốc..và còn nghĩ nhiều thứ khác nữa..Chán quá..:)
ps: Mod chuyển hộ sang bên TS cái,post nhầm sang TG rồi..
Chỉnh sửa cuối:


