- 13/12/08
- 415
- 38
Xin chào các bạn,mình với bạn gái mình đang có 1 chút trục trặc,tình hình là thế này:
Tụi mình quen nhau dc hơn 1 tháng rồi,tình càm cũng chỉ hơn mức thích thích 1 chút thôi.Bg mình rất trẻ con,hay dỗi,hay đa nghi mình vs người con gái khác.và thường k thích mình đi vs người con gái nào khác.Chẳng là có mấy lần mình có kể cho cô ấy về những ng con gái khác,ex và kể cả nhưg người xung quanh mình)mình vo tư kể cho cô ấy ngta wan tâm mình ntn mà k hỉu cảm giác của cô ấy.Tối wa mình có lỡ nt ntn :"mỗi tối a muốn nghe e chúc ngủ ngon để trước khi ngủ e là người cuối cùng a nghĩ tới :( " .Thế là cô ấy nt lại "a tham lam wa,giờ e có cảm giác xa lạ với a lắm,e k biết sao nữa??".Mình mới hỏi "e nói vậy k lẽ e k còn tình cảm với a" thì cô ấy trl "a đừng nói vậy,xug quanh có biết bao nhiu ng con gái,có e hay k cũng k ảnh hưởng gì,e k thấy dc tcam a dành cho e,cũng như tcam e ntn,giờ e rối lắm..." .
Nhận dc tn như vậy mình phóng xe đến thẳng nhà cô ấy bảo sẽ chờ cho đến khi cô ấy ra (vì trc đó k chịu ra).Lúc gặp mình nói nếu mình k thể tiếp tục vì e k còn tcam vs a thì a đành chấp nhận,còn nếu vì e k tin a,nghĩ a lúc nào cũng có nhìu ng xung quanh thì a k đành lòng đâu,vì e k tin a ,a pùn lắm".Nói xong mình về ,cô ấy bảo cho cô ấy thời gian suy nghĩ.
Vậy theo các bạn,trong thời gian này mình nên làm gì đây,kệ để mặc cô ấy suy nghĩ hay là nên thể hiện tình cảm cho cô ấy thấy,wan tâm cô ấy như bthuog.
P/S mình thề sẽ k bao giờ đem chuyện ng con gái khác kể cho cô ấy nữa,k biết có phải vì câu nói đó của mình mà cô ấy mới phản ứng như vậy ko ?? (dòng in đậm ấy)
Tụi mình quen nhau dc hơn 1 tháng rồi,tình càm cũng chỉ hơn mức thích thích 1 chút thôi.Bg mình rất trẻ con,hay dỗi,hay đa nghi mình vs người con gái khác.và thường k thích mình đi vs người con gái nào khác.Chẳng là có mấy lần mình có kể cho cô ấy về những ng con gái khác,ex và kể cả nhưg người xung quanh mình)mình vo tư kể cho cô ấy ngta wan tâm mình ntn mà k hỉu cảm giác của cô ấy.Tối wa mình có lỡ nt ntn :"mỗi tối a muốn nghe e chúc ngủ ngon để trước khi ngủ e là người cuối cùng a nghĩ tới :( " .Thế là cô ấy nt lại "a tham lam wa,giờ e có cảm giác xa lạ với a lắm,e k biết sao nữa??".Mình mới hỏi "e nói vậy k lẽ e k còn tình cảm với a" thì cô ấy trl "a đừng nói vậy,xug quanh có biết bao nhiu ng con gái,có e hay k cũng k ảnh hưởng gì,e k thấy dc tcam a dành cho e,cũng như tcam e ntn,giờ e rối lắm..." .
Nhận dc tn như vậy mình phóng xe đến thẳng nhà cô ấy bảo sẽ chờ cho đến khi cô ấy ra (vì trc đó k chịu ra).Lúc gặp mình nói nếu mình k thể tiếp tục vì e k còn tcam vs a thì a đành chấp nhận,còn nếu vì e k tin a,nghĩ a lúc nào cũng có nhìu ng xung quanh thì a k đành lòng đâu,vì e k tin a ,a pùn lắm".Nói xong mình về ,cô ấy bảo cho cô ấy thời gian suy nghĩ.
Vậy theo các bạn,trong thời gian này mình nên làm gì đây,kệ để mặc cô ấy suy nghĩ hay là nên thể hiện tình cảm cho cô ấy thấy,wan tâm cô ấy như bthuog.
P/S mình thề sẽ k bao giờ đem chuyện ng con gái khác kể cho cô ấy nữa,k biết có phải vì câu nói đó của mình mà cô ấy mới phản ứng như vậy ko ?? (dòng in đậm ấy)
, bây h không phải là lúc thể hiện tình cảm, bây h chỉ cần quan tâm thôi.