[Phỏng Vấn] Đi USA du học

  • Thread starter Thread starter bione
  • Ngày gửi Ngày gửi

bione

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
16/6/09
Bài viết
260
Reaction score
0
Số là nhà mình cũng tính nước cho mình đi theo họ hàng qua đó sinh sống và học luôn, thực chất thì qua tự học tự làm tự ăn, chỉ cho ở ké nhà thôi :)...nói sơ qua dự định là vậy.
Mình lập topic để hỏi ý anh em về vài vấn đề.
-Khi đi thì mình nên chuẩn bị cái gì :| ( thật sự quá bỏ ngỡ nên cũng không biết hỏi anh em về cái gì nữa ?)
- Mình nghe nói phỏng vấn đi US rất khó, có khi giấy tờ công chứng đầy đủ xác thực mà nó muốn đánh rớt là rớt T_T mình rất lo, vậy anh em có ý kiến gì để khi phỏng vấn ổn thõa không ạ ?
Chân thành cảm ơn
 
3/8 này mình cũng đi phỏng vấn đi Mỹ.
Có cách nào để đc đánh rớt ko ? hỏi thật đấy...
 
Những ngày đầu ở Đức của tôi
Nhiều hôm cả toa tàu giữa mùa đông tuyết trắng chỉ có một mình tôi, đi hai đến ba tiếng mới tới trường. Tôi chỉ ước ao gặp được một người Việt để nghe tiếng Việt, để tôi thấy ấm lòng. Tôi cứ ngồi nghĩ về nơi xa xôi. Tôi nghĩ về bạn bè tôi, tôi nghĩ về gia đình tôi, tôi nghĩ về mọi người, tôi nghĩ về Việt Nam. Càng nghĩ tôi càng mong một ngày về thăm quê, một ngày quay trở lại nơi tôi đã ra đi. Có lần tôi đã muốn khóc.
http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Nguoi-Viet-5-chau/2010/07/3BA1E1EA/
Đếm từng ngày trên đất Mỹ

Những ngày đầu ở Mỹ, thực đơn hàng ngày của Dương chỉ là một bát mỳ và một cốc nước. Dương không bao giờ quên ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ 9, 10, thứ n ở đó, mong về Hà Nội.

http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Nguoi-Viet-5-chau/2010/07/3BA1E105/

Đọc qua tham khảo chơi.
Nếu chịu đựng đc 1 năm đầu thì bạn sẽ vượt qua, còn không thì 3 tháng là bỏ về nước liền.
 
Đọc qua tham khảo chơi.
Nếu chịu đựng đc 1 năm đầu thì bạn sẽ vượt qua, còn không thì 3 tháng là bỏ về nước liền.

Nói thật mình đọc bài thứ hai mình có cảm giác như là tác giả hòa nhập hơi chậm. Xác định đi mỹ mà chả lẽ không có tiền mà phải ăn mỳ đến chục ngày , rồi chả lẽ không gọi đc cái taxi mà chuyển nhà . Đi ra market mất 1 tiếng thì có làm sao ? Ai ở nước ngoài mà không đi chợ 1 lần tích trữ đồ ăn 4 5 ngày ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn có từng trải qua cái đó chưa?
Ăn mì cả chục ngày rất là rất logic! Từ VN qua không quen biết ai, thuê đc căn phòng ở mà chưa chắc đã có bếp, nhà vệ sinh riêng. Có đi nữa thì chưa chắc có nổi xoong chén dĩa muỗng đũa ngay đó. Ngoài ra phải lo phương tiện đi lại, đi chợ mua thức ăn mấy ngày đầu rất khó khăn cho nên cái ấm điện với mấy tô mì ăn liền là lựa chọn duy nhất.

Ai ở nước ngoài mà không đi chợ 1 lần tích trữ đồ ăn 4 5 ngày ?
Thức ăn muốn trữ lâu phải có tủ lạnh, tác giả mới qua thì làm gì có liền cái đó?
 
.[GVN]Bel;15751473 nói:
3/8 này mình cũng đi phỏng vấn đi Mỹ.
Có cách nào để đc đánh rớt ko ? hỏi thật đấy...

đừng gở mồm thế........hàng trăm ng` (trong đó có mình) họ chuẩn bị tinh thần + tiền bạc để pv dù có đến lần 9 lần 10 cũng quyết tâm đậu visa đấy...........
k có ý j` , nhưng vì mình vừa rớt visa oan ức nên thấy câu này mình hơi thấy sao sao vậy thôi

còn muốn rớt ? chửi thề vào mặt thằng pv là bạn sẽ cả đời k bao h đặt dc chân sang nước mỹ vậy thôi
 
Không cái cậu #2 có phải là bữa viết bài về người yêu khi nhận tin đi rồi 2 đưa chia tay hay chờ đợi gì không đấy ? Xin lỗi, là con trai nên tôi phải chấp nhận là chở dựa gia đình, gác tình cảm qua 1 bên, lo cho sự nghiệp, sau này còn lo cho ba má mình nữa. Vài lời thôi
Ở đây mình không biết khi đi phỏng vấn thì cần gì ? anh em tự vấn khoản này xem? mình rất cần đậu
 
Bạn có từng trải qua cái đó chưa?
Ăn mì cả chục ngày rất là rất logic! Từ VN qua không quen biết ai, thuê đc căn phòng ở mà chưa chắc đã có bếp, nhà vệ sinh riêng. Có đi nữa thì chưa chắc có nổi xoong chén dĩa muỗng đũa ngay đó. Ngoài ra phải lo phương tiện đi lại, đi chợ mua thức ăn mấy ngày đầu rất khó khăn cho nên cái ấm điện với mấy tô mì ăn liền là lựa chọn duy nhất.


Thức ăn muốn trữ lâu phải có tủ lạnh, tác giả mới qua thì làm gì có liền cái đó?

Rồi cậu ah , mình sang ngày đầu tiên là phải hỏi chủ nhà với mấy thằng trung quốc đủ thứ từ chứ đâu thể ngồi chờ ai giúp mình được.Chỗ mình thuê nhà tập thể thì bét nhất cũng có 1 cái bếp để nấu , còn nhà vệ sinh riêng thì tất nhiên không dám mơ tới . :|
@Chủ thớt : Mình nghe mấy đứa bạn nói là phỏng vấn đi USA cũng hên xui lắm . Hồ sơ tốt vẫn đánh rớt như thường . :|
 
Bạn bè nhiều thằng đi lắm, học lực + khả năng tài chính gia đình dư dả rớt ào ào.Riêng có 1 thằng,phỏng vấn đúng 1 lần đậu mà trái ngược hoàn toàn với bọn kia,nó có đeo 1 cái nhẫn,thằng phỏng phấn hỏi nó bảo:"Đính hôn rồi,học xong về cưới liền." Rồi xong ok,nhanh gọn,hờ hờ,nó dc approve mà chính nó còn chưa tin.
 
đừng gở mồm thế........hàng trăm ng` (trong đó có mình) họ chuẩn bị tinh thần + tiền bạc để pv dù có đến lần 9 lần 10 cũng quyết tâm đậu visa đấy...........
k có ý j` , nhưng vì mình vừa rớt visa oan ức nên thấy câu này mình hơi thấy sao sao vậy thôi

còn muốn rớt ? chửi thề vào mặt thằng pv là bạn sẽ cả đời k bao h đặt dc chân sang nước mỹ vậy thôi

tình hình là mình đáng lẽ ra đc đc đi du học năm nay
nhưng bị ông bà già tự nhiên bắt ở nhà.... lí do k rõ lắm
mà tiền nộp rồi, nó bảo phỏng vấn phải trượt mới lấy lại đc tiền....
cách của cậu có vẻ thô bỉ quá :-<
Không cái cậu #2 có phải là bữa viết bài về người yêu khi nhận tin đi rồi 2 đưa chia tay hay chờ đợi gì không đấy ?
ko cậu nhầm rồi :D
 
.[GVN]Bel;15756099 nói:
tình hình là mình đáng lẽ ra đc đc đi du học năm nay
nhưng bị ông bà già tự nhiên bắt ở nhà.... lí do k rõ lắm
mà tiền nộp rồi, nó bảo phỏng vấn phải trượt mới lấy lại đc tiền....
cách của cậu có vẻ thô bỉ quá :-<

ko cậu nhầm rồi :D

trượt nó cũng k trả lại tiền đâu cậu :)
sry nếu tớ hơi nặng lời , vì tương lai của tớ phụ thuộc tất cả vào cái visa nên ..... :))

còn cách k thô bỉ thì cậu vào đấy cứ nói dối chém gió.... kết quả cũng như trên
 
Chỉnh sửa cuối:
Cắm mấy cái sổ đỏ + 1 cái bank account 3-4bil vào kiểu j chả qua? GPA cứ 8 trên 10 thì được mặc dù bọn nó chả mấy đứa thèm xem cái GPA của cậu. Trả lời tự tin rành mạch là OK.

1 năm chỉ đc xin visa 3 lần. Trượt 3 lần thì đợi năm sau đến hẹn lại lên nhé.
 
đâu, cái trung tâm tớ đi nó bảo trả mà, chỉ có điều k biết đánh trượt như nào ....
mình cũng muốn đi lắm chứ, chuẩn bị cả năm giời, h tự nhiên lại bị thế... :-<
 
.[GVN]Bel;15759910 nói:
đâu, cái trung tâm tớ đi nó bảo trả mà, chỉ có điều k biết đánh trượt như nào ....
mình cũng muốn đi lắm chứ, chuẩn bị cả năm giời, h tự nhiên lại bị thế... :-<

Cậu muốn trượt thì vào cứ tỏ thái độ , nó ngứa mắt là cho trượt thôi . Vào ngồi gác 2 chân lên , khoanh tay vào , nhìn thẳng vào mặt nó , trả lời kiểu nhát gừng . :))
 
Cắm mấy cái sổ đỏ + 1 cái bank account 3-4bil vào kiểu j chả qua? GPA cứ 8 trên 10 thì được mặc dù bọn nó chả mấy đứa thèm xem cái GPA của cậu. Trả lời tự tin rành mạch là OK.

1 năm chỉ đc xin visa 3 lần. Trượt 3 lần thì đợi năm sau đến hẹn lại lên nhé.

k có chuyện 1 năm chỉ dc 3 lần ....... đại sứ quán đã xác nhận :) bao nhiêu lần cũng dc , và thực tế mình thấy ai cũng thành công ở lần thứ 4
 
đi phỏng vấn lấy visa thì cái quan trọng nhất là "chứng minh tài chính" em ạ :)
 
Back
Top