NhuThiNgaVan
Donkey Kong
- 2/1/08
- 460
- 7
Bài báo dưới đây tôi tình cờ nhặt được trong một trang patch FE của Nhật, đọc xong dịch lại cho mọi người xem.
Fireemblem Seisen no Keifu là một phiên bản mà sau khi chơi xong vẫn còn nhiều điều bí ẩn đối với fan. Trong bài này chúng ta sẽ hỏi ông Kaga Shouzou thuộc công ty Inteligent System, cha đẻ của FF về những điều chưa được kể đến trong game.
Bí mật về long tộc và thần khí
Q: Hẳn là câu chuyện này có mối liên hệ với câu chuyện ở đại lục Akaneia trong phiên bản Fireemblem Monshou no Nazo trước đây?
A: Có đấy. Về mặt thời đại thì câu chuyện này diễn ra trước câu chuyện ở Akaneia trước đó khá lâu. Lúc đó đại lục Jugdrall là một quốc gia tiên tiến còn Akaneia thì chưa thể gọi là văn minh được. Trong thời kỳ này ở Akaneia, long tộc đã chia thành hai phe chống lại nhau là thần long tộc (chỉ Narga) và địa long tộc (chỉ Medius trong FE3) xoay quanh việc ứng đối với con người. Loputousu là một thành viên của địa long tộc.
Q: Thế quan hệ giữa Loputousu và Narga như thế nào?
A: Long tộc cổ đại là loài sở hữu những năng lực khủng khiếp đã xây dựng nên nền văn minh vĩ đại nhưng trong thời kỳ này đã đến gần mức thoái trào. Tức là vận mệnh của long tộc là phải diệt vong. Thần long vương Narga thuyết giảng cho các thành viên long tộc rằng vậnh mệnh của long tộc là phải diệt vong và thời đại tiếp theo phải nhường cho loài người. Nhưng một nhánh địa long tộc nghĩ rằng loài người chẳng khác gì phường sâu bọ nên phản đối với quyết định của thần long tộc mà bắt đầu cuộc chiến tiêu diệt loài người. Và cuộc chiến của Narga để ngăn chặn chuyện này được ghi trong thánh thư của Akaneia là "cuộc chiến của thần bảo vệ Narga".
Tư giáo Gale trong FE4 là một người đầy dã tâm và tin vào truyền thuyết "sở hữu sức mạnh phi thường và sinh mệnh bất tử khi uống máu sống của long tộc cổ đại" nên đã chu du khắp nơi trên thế giới và cuối cùng đặt chân đến Akaneia (đoạn này được tiết lộ trong đoạn hội thoại giữa Levin và Celice trong chương cuối, FE4). Và ở đó ông ta gặp một thành viên của địa long tộc là Loputousu và đã kết giao "giao ước máu".
Q: Tại sao Narga lại giúp sức cho người Jugdrall?
A: Trong một thời gian dài Narga không hề hay biết rằng Loputousu đã nhúng tay vào lục địa khác. Và khi biết được sự tồn tại của đế quốc Loputo (do Gale xây dựng với sự giúp đỡ của Loputousu) thì Narga đã cùng 11 người đồng chí của mình (long tộc) quyết định ban cho con người sức mạnh của mình dưới hình thức các thần khí để lấy lại cân bằng cho thế giới.
Q: Các thần khí có hiệu quả như thế nào?
A: Long tộc có năng lực đưa sức mạnh và ý chí của mình vào những viên ngọc rồng (mà con người gọi là "thánh ngọc" như trong FE3)
Trong thần kiếm Falcion và pháp thuật cấp cao Aura (FE3) cũng như 13 thần khí ở Jugdrall (FE4) đều có trang trí một viên ngọc trên mỗi thứ. Và tất cả đều là ngọc rồng. Con người có được sức mạnh phi thường nhờ vào những viên ngọc rồng này nhưng đồng thời cũng có nguy cơ bị ý chí của ngọc rồng chi phối. Thông thường thì chỉ có những người đã kết giao "giao ước máu" với long tộc mới sử dụng được ngọc rồng nhưng những viên thánh ngọc trong FE là ngoại lệ do đã được giải phong ấn.
Q: Chúng tôi hiểu Narga nhưng tại sao đến Holsety cũng hợp tác với con người?
A: Ba long tộc Narga, Loputousu và Holsety có vị trí hơi khác biệt so với những long tộc khác. Đầu tiên, rõ ràng ý chí của Loputousu là "lợi dụng tư giáo Gale mà báo thù loài người". Sự căm nghét loài người của Loputousu và oán niệm (ý chí) của hắn được phong ấn trong thánh thư đen (Loputousu) và ý chí đó sẽ chi phối người nào giải phóng được nó, tức là những kẻ thừa hưởng dòng máu của tư giáo Gale, người có mầm mống của "giao ước máu" trong người. Nói cách khác thì sức mạnh và ý chí của Loputousu được hồi sinh nhờ vào người mang nó.
Để đối phó với điều này, Narga đã đưa sức mạnh và ý chí của mình vào trong "thánh thư ánh sáng" và truyền lại cho thánh giả Heim. Vì Narga rất sợ can thiệp vào thế giới loài người nên có thể hiểu đây là một quyết định đắng cay với Narga .
Còn Holsety thì tuổi đời hãy còn trẻ nên ta có thể thấy được sự hảo cảm và mối quan tâm quá mức cần thiết đối với con người. Holsety muốn đi bảo vệ hết con người trên trái đất này nhưng bị Narga phát hiện được nên phải trở về xứ sở của mình. Nhưng ý chí của Holsety được truyền mạnh mẽ vào trong quyển sách ma thuật Holsety. Tuy là chuyện không nên làm nhưng Holsety đã ban tặng không những sức mạnh của mình cho người sử dụng mà còn tác động đến ý chí của thuật sĩ. Còn 10 thần khí khác thì chỉ ban cho thuật sĩ sức mạnh của mình chứ không có chuyện tác động tới nhân cách của họ, vì vậy mà trừ 3 loại thần khí là Narga, Loputousu và Holsety ra thì 10 thần khí còn lại đều mang tên khác so với tên trên tấm bản đồ 12 thần khí (như Neir-->Swanchika, Tordo --> Thor Hammer, Hezul ---> Mistoltin....)
Q: Làm cách nào phân biệt được người có khả năng sử dụng thần khí?
A: Đâu đó trên thân thể họ xuất hiện những vết chàm được gọi là dấu ấn thánh. Đây chính là chứng cớ của giao kèo với long tộc. Nhưng vết chàm này rất khác nhau giữa từng cá nhân, sự khác biệt rất lớn. Có người mang vết chàm từ nhỏ nhưng cũng có người đến già mới xuất hiện. Và sự xuất hiện này không liên quan gì tới là con trưởng hay con trai gì cả. Nó hoàn toàn không có quy tắc gì cả, và đôi khi cũng có những người trực hệ nhưng không được thừa hưởng. Chẳng hạn như vương tộc Nodion vốn chỉ là một nhánh phụ của hắc kỵ sĩ Hezul (trực hệ, nhánh chính là vương gia Agusty, tức là vua Shargall) nhưng lại là người duy nhất được thừa hưởng Mistoltin (long tộc giao ước với Hezul).
Q: Levin ở nửa sau của game có phải là Holsety không?
A: Như đã nói trước đây, Holsety có tác động đến ý chí của người sử dụng thần khí. Khi Levin nhận được sách ma thuật Holsety cũng là lúc có thêm một con người khác trú ngụ bên trong anh ta. Tôi không thể nói rõ được Levin ở nửa sau là ai nhưng rõ ràng là anh ta đã có những mặt rất khác với Levin trước đây. Ngay cả chuyện sống chết của Levin sau trận chiến ở Barhara cũng không rõ ràng.
Q: Celice có thêm dòng command "oriru" (xuống ngựa), nó mang ý nghĩa gì?
A: Lý do rất đơn giản, nói ra thật xấu hổ (cười). Đó chỉ là "show hàng" thôi. Tôi biết ngay từ đầu rằng sẽ có nhiều fan nữ rất thích cảnh chiến đấu của Celice (quá đẹp) dưới ngựa nên tuyệt đối sẽ không cho Class Change. Vì vậy nên ban đầu tôi định cho toàn bộ nhân vật đều có thể lên xuống ngựa (như FE3) nhưng vì dung lượng giới hạn nên không làm được. Và command này ở Celice là chút tiếc nuối.
(Còn nữa)
Fireemblem Seisen no Keifu là một phiên bản mà sau khi chơi xong vẫn còn nhiều điều bí ẩn đối với fan. Trong bài này chúng ta sẽ hỏi ông Kaga Shouzou thuộc công ty Inteligent System, cha đẻ của FF về những điều chưa được kể đến trong game.
Bí mật về long tộc và thần khí
Q: Hẳn là câu chuyện này có mối liên hệ với câu chuyện ở đại lục Akaneia trong phiên bản Fireemblem Monshou no Nazo trước đây?
A: Có đấy. Về mặt thời đại thì câu chuyện này diễn ra trước câu chuyện ở Akaneia trước đó khá lâu. Lúc đó đại lục Jugdrall là một quốc gia tiên tiến còn Akaneia thì chưa thể gọi là văn minh được. Trong thời kỳ này ở Akaneia, long tộc đã chia thành hai phe chống lại nhau là thần long tộc (chỉ Narga) và địa long tộc (chỉ Medius trong FE3) xoay quanh việc ứng đối với con người. Loputousu là một thành viên của địa long tộc.
Q: Thế quan hệ giữa Loputousu và Narga như thế nào?
A: Long tộc cổ đại là loài sở hữu những năng lực khủng khiếp đã xây dựng nên nền văn minh vĩ đại nhưng trong thời kỳ này đã đến gần mức thoái trào. Tức là vận mệnh của long tộc là phải diệt vong. Thần long vương Narga thuyết giảng cho các thành viên long tộc rằng vậnh mệnh của long tộc là phải diệt vong và thời đại tiếp theo phải nhường cho loài người. Nhưng một nhánh địa long tộc nghĩ rằng loài người chẳng khác gì phường sâu bọ nên phản đối với quyết định của thần long tộc mà bắt đầu cuộc chiến tiêu diệt loài người. Và cuộc chiến của Narga để ngăn chặn chuyện này được ghi trong thánh thư của Akaneia là "cuộc chiến của thần bảo vệ Narga".
Tư giáo Gale trong FE4 là một người đầy dã tâm và tin vào truyền thuyết "sở hữu sức mạnh phi thường và sinh mệnh bất tử khi uống máu sống của long tộc cổ đại" nên đã chu du khắp nơi trên thế giới và cuối cùng đặt chân đến Akaneia (đoạn này được tiết lộ trong đoạn hội thoại giữa Levin và Celice trong chương cuối, FE4). Và ở đó ông ta gặp một thành viên của địa long tộc là Loputousu và đã kết giao "giao ước máu".
Q: Tại sao Narga lại giúp sức cho người Jugdrall?
A: Trong một thời gian dài Narga không hề hay biết rằng Loputousu đã nhúng tay vào lục địa khác. Và khi biết được sự tồn tại của đế quốc Loputo (do Gale xây dựng với sự giúp đỡ của Loputousu) thì Narga đã cùng 11 người đồng chí của mình (long tộc) quyết định ban cho con người sức mạnh của mình dưới hình thức các thần khí để lấy lại cân bằng cho thế giới.
Q: Các thần khí có hiệu quả như thế nào?
A: Long tộc có năng lực đưa sức mạnh và ý chí của mình vào những viên ngọc rồng (mà con người gọi là "thánh ngọc" như trong FE3)
Trong thần kiếm Falcion và pháp thuật cấp cao Aura (FE3) cũng như 13 thần khí ở Jugdrall (FE4) đều có trang trí một viên ngọc trên mỗi thứ. Và tất cả đều là ngọc rồng. Con người có được sức mạnh phi thường nhờ vào những viên ngọc rồng này nhưng đồng thời cũng có nguy cơ bị ý chí của ngọc rồng chi phối. Thông thường thì chỉ có những người đã kết giao "giao ước máu" với long tộc mới sử dụng được ngọc rồng nhưng những viên thánh ngọc trong FE là ngoại lệ do đã được giải phong ấn.
Q: Chúng tôi hiểu Narga nhưng tại sao đến Holsety cũng hợp tác với con người?
A: Ba long tộc Narga, Loputousu và Holsety có vị trí hơi khác biệt so với những long tộc khác. Đầu tiên, rõ ràng ý chí của Loputousu là "lợi dụng tư giáo Gale mà báo thù loài người". Sự căm nghét loài người của Loputousu và oán niệm (ý chí) của hắn được phong ấn trong thánh thư đen (Loputousu) và ý chí đó sẽ chi phối người nào giải phóng được nó, tức là những kẻ thừa hưởng dòng máu của tư giáo Gale, người có mầm mống của "giao ước máu" trong người. Nói cách khác thì sức mạnh và ý chí của Loputousu được hồi sinh nhờ vào người mang nó.
Để đối phó với điều này, Narga đã đưa sức mạnh và ý chí của mình vào trong "thánh thư ánh sáng" và truyền lại cho thánh giả Heim. Vì Narga rất sợ can thiệp vào thế giới loài người nên có thể hiểu đây là một quyết định đắng cay với Narga .
Còn Holsety thì tuổi đời hãy còn trẻ nên ta có thể thấy được sự hảo cảm và mối quan tâm quá mức cần thiết đối với con người. Holsety muốn đi bảo vệ hết con người trên trái đất này nhưng bị Narga phát hiện được nên phải trở về xứ sở của mình. Nhưng ý chí của Holsety được truyền mạnh mẽ vào trong quyển sách ma thuật Holsety. Tuy là chuyện không nên làm nhưng Holsety đã ban tặng không những sức mạnh của mình cho người sử dụng mà còn tác động đến ý chí của thuật sĩ. Còn 10 thần khí khác thì chỉ ban cho thuật sĩ sức mạnh của mình chứ không có chuyện tác động tới nhân cách của họ, vì vậy mà trừ 3 loại thần khí là Narga, Loputousu và Holsety ra thì 10 thần khí còn lại đều mang tên khác so với tên trên tấm bản đồ 12 thần khí (như Neir-->Swanchika, Tordo --> Thor Hammer, Hezul ---> Mistoltin....)
Q: Làm cách nào phân biệt được người có khả năng sử dụng thần khí?
A: Đâu đó trên thân thể họ xuất hiện những vết chàm được gọi là dấu ấn thánh. Đây chính là chứng cớ của giao kèo với long tộc. Nhưng vết chàm này rất khác nhau giữa từng cá nhân, sự khác biệt rất lớn. Có người mang vết chàm từ nhỏ nhưng cũng có người đến già mới xuất hiện. Và sự xuất hiện này không liên quan gì tới là con trưởng hay con trai gì cả. Nó hoàn toàn không có quy tắc gì cả, và đôi khi cũng có những người trực hệ nhưng không được thừa hưởng. Chẳng hạn như vương tộc Nodion vốn chỉ là một nhánh phụ của hắc kỵ sĩ Hezul (trực hệ, nhánh chính là vương gia Agusty, tức là vua Shargall) nhưng lại là người duy nhất được thừa hưởng Mistoltin (long tộc giao ước với Hezul).
Q: Levin ở nửa sau của game có phải là Holsety không?
A: Như đã nói trước đây, Holsety có tác động đến ý chí của người sử dụng thần khí. Khi Levin nhận được sách ma thuật Holsety cũng là lúc có thêm một con người khác trú ngụ bên trong anh ta. Tôi không thể nói rõ được Levin ở nửa sau là ai nhưng rõ ràng là anh ta đã có những mặt rất khác với Levin trước đây. Ngay cả chuyện sống chết của Levin sau trận chiến ở Barhara cũng không rõ ràng.
Q: Celice có thêm dòng command "oriru" (xuống ngựa), nó mang ý nghĩa gì?
A: Lý do rất đơn giản, nói ra thật xấu hổ (cười). Đó chỉ là "show hàng" thôi. Tôi biết ngay từ đầu rằng sẽ có nhiều fan nữ rất thích cảnh chiến đấu của Celice (quá đẹp) dưới ngựa nên tuyệt đối sẽ không cho Class Change. Vì vậy nên ban đầu tôi định cho toàn bộ nhân vật đều có thể lên xuống ngựa (như FE3) nhưng vì dung lượng giới hạn nên không làm được. Và command này ở Celice là chút tiếc nuối.
(Còn nữa)
Bir rất thích bài phỏng vấn này vì được biết thêm những chi tiết "ẩn" mà NXS mới nắm được.
mà có điều mới chơi nên cũng không hiểu gì lắm! ::( cái này có cốt truyện hay đại loại là làm game này từ 1 bộ truyện tranh nào không ta? Nếu đọc chắc sẽ hiểu nhiều hơn!
:p
