Jaguar™
<b><font color=red>Sorrowful Farewell</font></b>
Sáng nay vừa đi phát truyền đơn xong.
Về nhà nằm suy ngẫm tự nhiên thấy ớn vụ phỏng vấn quá.
Giới thiệu thêm chút thì mình mới ra trường xong, chưa có chút kinh nghiệm làm việc nào. Chuyên ngành đào tạo: Kiến trúc
Bản thân thì tự thấy mình hơi nhát, khá là kém trong mấy vụ giao tiếp kiểu phỏng vấn thế này. Nên rất chi là lo lắng, đêm không ăn ngày không ngủ :(
Lý do chính là sợ không biết người ta sẽ hỏi cái gì, và nên trả lời ra làm sao...
Vậy bác nào đã đi làm, hoặc đã phỏng vấn nhưng chưa được đi làm... thì tuyên truyền giúp mình với.
Thường thì đi phỏng phấn sẽ hỏi cái gì? Rồi nên trả lời ra sao? Nhất là cái vụ tiền lương thỏa thuận, vụ này nằm vặn óc mấy hôm, suy tính mấy tình huống có thể xảy ra để trả lời thử nhưng vẫn thấy không ổn.
Giờ mà vào họ hỏi "Bạn mong muốn số tiền lương là bao nhiêu?" thì chắc mình đổ mồ hôi dẫn tới mất nước mà chết quá
Các bạn giúp mình vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Về nhà nằm suy ngẫm tự nhiên thấy ớn vụ phỏng vấn quá.
Giới thiệu thêm chút thì mình mới ra trường xong, chưa có chút kinh nghiệm làm việc nào. Chuyên ngành đào tạo: Kiến trúc
Bản thân thì tự thấy mình hơi nhát, khá là kém trong mấy vụ giao tiếp kiểu phỏng vấn thế này. Nên rất chi là lo lắng, đêm không ăn ngày không ngủ :(
Lý do chính là sợ không biết người ta sẽ hỏi cái gì, và nên trả lời ra làm sao...
Vậy bác nào đã đi làm, hoặc đã phỏng vấn nhưng chưa được đi làm... thì tuyên truyền giúp mình với.
Thường thì đi phỏng phấn sẽ hỏi cái gì? Rồi nên trả lời ra sao? Nhất là cái vụ tiền lương thỏa thuận, vụ này nằm vặn óc mấy hôm, suy tính mấy tình huống có thể xảy ra để trả lời thử nhưng vẫn thấy không ổn.
Giờ mà vào họ hỏi "Bạn mong muốn số tiền lương là bao nhiêu?" thì chắc mình đổ mồ hôi dẫn tới mất nước mà chết quá

Các bạn giúp mình vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chỉnh sửa cuối:
.
...bác cứ tâm niệm pv đậu thì tốt, k đậu thì kệ mịa nó chứ có phải thi cử gì đâu mà rớt thì đóng tiền học lại mà run , bác cứ thật bình tĩnh trả lời ng ta như nc với bạn bè vậy thoai, bác càng trịnh trọng, càng sách vở, và nhất là k tự tin thì khó đậu lắm ...nhiều nv nhân sự cũng từng thổ lộ cách trả lời câu hỏi pv k quan trọng bằng cái thái độ khi pv đâu bạn ,chúc may mắn :)
, ai đời lại bảo không thích FPS mới ngu chứ 
), sáng nay vừa có bà chị gọi điện chiều lên gameloft phỏng vấn luôn (tuần trước làm bài test rồi), giờ ko biết chuẩn bị sao đây nữa
. Bạn hiểu ý mình cứ? Đừng kể, nhưng hãy chứng minh nó!
) thì hãy nhìn thẳng vào giữa hai lông mày của họ ý
.
). Đơn giản vì hiện giờ bạn đang là ứng viên cuối cùng và duy nhất của công ty sau khi qua các vòng tuyển dụng. Bây giờ, công ty nó mà từ chối bạn thì nó sẽ tuyển lại từ đầu, rất nhiêu khê và tốn kém lắm á (đăng báo, hình, thời gian,v.v...), nếu là trong đàm phán thì bạn đang ở thế trên
, ngược lại, hãy tỏ thái độ trầm ngâm (giống như vừa xem JAV vừa trầm ngâm vậy
.