ndd211
Mr & Ms Pac-Man
Có chuyện này xin các đồng đạo chỉ giáo.
Tính mình cũng introvert, tự kỉ, ít giao tiếp.
Chuyện gái gú thì cũng không mấy thành công và kinh nghiệm gần như không có.:(
Vừa rồi đi dự lễ tốt nghiệp gặp được 1 em khóa dưới khá ngoan ngoãn, dễ thương, năng nổ công tác của trường, nhiều bạn bè, đã có công việc ổn định, nói chung là hơn mình nhiều về mặt xã hội... Mình tranh thủ làm quen, 1 thời gian sau thì rủ đi cafe để tìm hiểu, em ấy cũng nhận lời. Hôm hẹn cũng không nói gì thú vị lắm, quanh quẩn xã giao mấy vấn đề trường lớp, công việc, gia đình...
Sau hôm ấy có rủ em ấy đi lần nữa (vì không thì cũng chẳng biết tiếp cận kiểu gì) nhưng đều bị từ chối với lí do có việc khác (em ấy cũng bận, rảnh mỗi chủ nhật). Vì atsm và ham muốn có gấu lên cao nên mình cứ kiên trì mời mọc mãi, cuối cùng ẻm nhắn là nếu không có việc gì thì không cần gặp để khỏi mất thời gian, 2 người cũng không có điểm gì chung để mà nói chuyện, có việc gì thì nhắn tin off cho em ấy qua fb. Mình không chịu nên đôi co một hồi rồi cũng nặng lời với nhau. Em ấy chốt hạ là anh nên tìm người khác mà tâm sự đi. Sau đó cũng unfriend mình trên fb luôn.
Mấy hôm sau thì mình nhắn trên fb xin lỗi em ấy, em ấy cũng nhắn lại là hôm ấy có chuyện không vui nên lỡ lời, bảo mọi chuyện qua rồi thì mình nên quên hết đi. Mình sợ không còn cơ hội nên viết 1 bài dài nói hết cảm nghĩ và mục đích của mình gửi cho em, nhưng cũng không thấy trả lời.
Sau đó vì... tiếc nên mình lại muốn tiếp tục theo đuổi em ấy. Có điều không biết phải làm gì để thành công. Ai có ý kiến gì thì góp ý với.

Tính mình cũng introvert, tự kỉ, ít giao tiếp.
Chuyện gái gú thì cũng không mấy thành công và kinh nghiệm gần như không có.:(Vừa rồi đi dự lễ tốt nghiệp gặp được 1 em khóa dưới khá ngoan ngoãn, dễ thương, năng nổ công tác của trường, nhiều bạn bè, đã có công việc ổn định, nói chung là hơn mình nhiều về mặt xã hội... Mình tranh thủ làm quen, 1 thời gian sau thì rủ đi cafe để tìm hiểu, em ấy cũng nhận lời. Hôm hẹn cũng không nói gì thú vị lắm, quanh quẩn xã giao mấy vấn đề trường lớp, công việc, gia đình...
Sau hôm ấy có rủ em ấy đi lần nữa (vì không thì cũng chẳng biết tiếp cận kiểu gì) nhưng đều bị từ chối với lí do có việc khác (em ấy cũng bận, rảnh mỗi chủ nhật). Vì atsm và ham muốn có gấu lên cao nên mình cứ kiên trì mời mọc mãi, cuối cùng ẻm nhắn là nếu không có việc gì thì không cần gặp để khỏi mất thời gian, 2 người cũng không có điểm gì chung để mà nói chuyện, có việc gì thì nhắn tin off cho em ấy qua fb. Mình không chịu nên đôi co một hồi rồi cũng nặng lời với nhau. Em ấy chốt hạ là anh nên tìm người khác mà tâm sự đi. Sau đó cũng unfriend mình trên fb luôn.

Mấy hôm sau thì mình nhắn trên fb xin lỗi em ấy, em ấy cũng nhắn lại là hôm ấy có chuyện không vui nên lỡ lời, bảo mọi chuyện qua rồi thì mình nên quên hết đi. Mình sợ không còn cơ hội nên viết 1 bài dài nói hết cảm nghĩ và mục đích của mình gửi cho em, nhưng cũng không thấy trả lời.
Sau đó vì... tiếc nên mình lại muốn tiếp tục theo đuổi em ấy. Có điều không biết phải làm gì để thành công. Ai có ý kiến gì thì góp ý với.


Còn mình thì mù tịt về tình cảm của đối phương.
