Ping- cuốn sách đã thay đổi cuộc sống của tôi

cám ơn. ngoài quyển này còn những truyện nào hay các bạn có thể giới thiệu không? vì truyện nào cũng thấy betseller mà không biết cuốn nào hay
 
Hồi trước mua cuốn "Cổ học tinh hoa" về đọc. Ban đầu thấy nhiều cái ý nghĩa càng về sau càng thấy nhảm Sh!t. Từ đây+Vài cuốn sách vô duyên nữa rút ra kl *** bao giờ mua quyển sách dạng dạy người ta cách làm người nữa. Chỉ tin vào sách khoa học thôi.
Nếu nói về dạy người thì tốt nhất mua sách triết (Trên đời nhiều loại triết học lắm cố mà tìm 1 loại phù hợp với quan điểm của mình) về mà đọc;;). nhiều cuốn bestseller e đọc thấy vô bổ lắm. Tin hay hok là ở các bác, em chỉ nêu ra quan điểm chứ hok phán xét gì đâu à nha
 
cám ơn. ngoài quyển này còn những truyện nào hay các bạn có thể giới thiệu không? vì truyện nào cũng thấy betseller mà không biết cuốn nào hay

the road :)
 
Đúng là cái đó đọc phát chán đi được. Nhưng chỉ chán về cách thể hiện cũ kĩ thôi còn nội dung thì tương tự mấy cuốn sách thời nay.
BTW : Từ h o k bị chuyển thành *** à ??
 
Đúng là cái đó đọc phát chán đi được. Nhưng chỉ chán về cách thể hiện cũ kĩ thôi còn nội dung thì tương tự mấy cuốn sách thời nay.
BTW : Từ h o k bị chuyển thành *** à ??

Ủng hộ nick ông này :hug:
BTW : Từ h o k bị chuyển thành *** à ??
khuyên ông cẩn thận với ngôn ngữ 9x thời nay nhé . Sinbad mới lên admin đang thử đao, bị chém oan lúc nào ko biết đâu :))
 
--Lúc còn pé sao thích đọc sách , báo lắm thấy cuốn sách nào về Lịch sử , địa lý , KHKT là chụp lấy đọc cho hết ngay . Nhưng sao càng lớn lại càng lười đọc... Giờ đa số chỉ còn đọc báo về tin túc mỗi ngày . Down cuốn này về rồi , để khi nào có hứng thú thì đọc thử . ;)) ;))

giống ông này, lúc nhỏ học cấp 2 - 3 thì thích đọc sách thật. Lại còn nhịn tiền sáng để mua sách. Sao giờ thì đọc mấy cái cuốn triết lý dạy làm người nhãm shiiit gì đó đọc không nổi :( , được 15' là ngủ rất ngon. Nhưng đọc truyện hay sách giải trí thì đc. Chả hiểu sao
 
giống ông này, lúc nhỏ học cấp 2 - 3 thì thích đọc sách thật. Lại còn nhịn tiền sáng để mua sách. Sao giờ thì đọc mấy cái cuốn triết lý dạy làm người nhãm shiiit gì đó đọc không nổi :( , được 15' là ngủ rất ngon. Nhưng đọc truyện hay sách giải trí thì đc. Chả hiểu sao

sách triết lý thì buồn ngủ bt
tôi thấy sách giáo khoa là dễ buồn ngủ nhất
có đêm nọ mất ngủ, dậy cầm quyển Lý đọc đc 10 phút, xong rồi ngủ đến sáng luôn :))
 
Ping - cuốn sách nói những điều xa vời quá.

Ít ra tập 1 con cú dẫn đường cho ping,
tập 2 ping dạy lại 2 con ếch nhỏ.

Thế ai dẫn đường cho tui.
 
xin lỗi mấy bạn đọc sách triết học hay cổ học thì có bao giờ nghĩ xem cái mục đích cuối của nó nói đến hay chỉ tìm cái gì hay hay đọc thấy vui hợp với suy nghĩ của mình thì đọc ?
suy nghĩ của con người giờ ngày càng thực dụng và thiển cận,cuốn theo những cái ham vui phù phiếm .thuốc đắng giã tật sự thật khó nghe nhưng mấy ai chịu nhận điều này
 
Cuốn sách rất là hay, mình cám ơn ^^
 
Back
Top