Protégé - (Môn Đồ) Lưu Đức hòa Cổ Thiên Lạc

congtao

Mario & Luigi
mondodo0.jpg

Plot:
Protégé (Những tay chuyên nghiệp), là bộ phim của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng đã giành giải Dựng phim xuất sắc nhất trong Giải Thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 27.
The protégé được xây dựng dựa theo cuốn tài liệu do một thanh tra cảnh sát mật đã nghỉ hưu cung cấp. Phim do Peter Chan - người từng thành công với Perhaps Love (Nếu như yêu) sản xuất. The protégé thành công tại Hong Kong không chỉ nhờ kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên ngôi sao mà còn do chính sách tuyên truyền quảng cáo rầm rộ mà Peter Chan đã dày công thực hiện.
Một cảnh sát chìm tên Nick (Ngô Ngạn Tổ) đã phải mất 8 năm mới đột nhập được vào một tổ chức buôn bán thuốc phiện, phát triển “sự nghiệp” từ một tên báo thuốc phiện dạo trên đường trở thành một trong những nhà quản lý của tổ chức mafia này. Bạn hàng “sộp” nhất của Nick chính là Jong (Lưu Đức Hoa) - một trong những tay chơi heroin sừng sỏ trong giới xã hội đen Hong Kong.
[video]-Eg0FR-XMDI&feature=related[/video]
Mp4 dành cho iphone nhưng chất lượng ngang dvdrip, sub việt trong phim luôn
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=436044655cda5895ab1eab3e9fa335ca6c7103da%C2%A0%C2%A0898d04b7
Một bộ rất hay ý nghĩa ko thể bỏ qua
 
phim này hay lắm đấy :X , Lưu đức hòa phim này làm trùm ma túy đóng ngon lành cực ra dáng boss lắm
 
Chỉnh sửa cuối:
Cổ Thiên Lạc , Viên Vịnh Nghi , Lưu Đức Hoa , Ngô Ngạn Tổ , cái bìa đĩa đá thấy toàn sao khủng của Hồng Kông rồi :| .
 
Cổ Thiên Lạc , Viên Vịnh Nghi , Lưu Đức Hoa , Ngô Ngạn Tổ , cái bìa đĩa đá thấy toàn sao khủng của Hồng Kông rồi .
Phim này Cổ Thiên Lạc đóng cực đạt 1 thằng khốn nạn, phim hay thì hay nhưng nhiều khi thấy cách xây dựng niềm tin với boss tầm thường quá, nếu không nói là dễ dàng.
 
Phim này ấn tượng nhất cái ending...

Phim hay, công nhận hay.

NHưng đoạn cuối, sau khi mọi chuyện đã kết thúc, mình lại thấy mơ hồ.

Cảnh sát chìm Nick (Ngô Ngạn Tổ), đoạn cuối tự nhiên thấy khó hiểu, mơ hồ.


[spoil]Nick tiếp tục làm trùm?? Như đúng với tên phim "Môn đồ".

Hay đơn giản đoạn cuối chỉ là anh ta làm bẫy đưa th chồng cũ vào tù.

Đoạn cuối lúc Nick chuẩn bị chích, nhưng ko đc vì em bé gái xuất hiện. Sao anh ta làm vậy, đơn giản là muốn xem cảm giác thôi à??[/spoil]


À, mà cái link 1giay trên kia đoạn cuối bị mất, phải lên youtube để xem mấy phút cuối.
Phim này Cổ Thiên Lạc đóng cực đạt 1 thằng khốn nạn, phim hay thì hay nhưng nhiều khi thấy cách xây dựng niềm tin với boss tầm thường quá, nếu không nói là dễ dàng.

Phim chiếu lúc đã có đc niềm tin từ ông trùm rồi, trong phim nó có kể, trùm với nick gặp nhau như thế nào, đã cứu mạng boss, rồi cứu từ cảnh sát gì gì nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Là bị người ta đòi nợ và chém, rồi vào tù cưới anh Hòa vượt ngục, rồi cứu đợt truy quét, rồi...nhưng mà cái khúc mà giải sự nghi ngờ bên Thái nhìn ảo vô cùng, thường những hạng máu mặt cở đi buôn xuyên lục địa thì nằm vùng như anh Tổ chả là gì cả, trừ khi anh Tổ ăn ở và never liên lạc cho cấp trên cho đến lúc quyết định. Cả lúc bị bắt thậm chí Hòa còn không tin nổi người mình chuẩn bị giao nghề lại phản cơ mà. Cái chính là ngày trước nhớ anh Tổ có đóng phim gì đó lấy lòng tin đến nổi giết và thủ tiêu đồng đội.
[spoil]Nick tiếp tục làm trùm?? Như đúng với tên phim "Môn đồ".
[/spoil]
[spoil] Tổ được giao nhiệm vụ tiếp tục kế thừa Hòa để tiến sâu hơn vào đường dây trắng, nhưng Tổ mệt mỏi vì những gì vừa trải qua , có lẽ anh cũng có tình cảm thực sự khi ở gần Hòa và chỉ có cái chết để Tổ thoát khỏi những ức chế của mình. Cô bé đã ngăn tổ lại là một bước nhân văn lớn của phim. Tiếc cho bé vợ của Lạc, ngon!
[/spoil]
 
Phim này còn có em Hà Mỹ Điền cũng nổi tiếng 1 thời, mặc bộ bikini dáng ngon phết.Còn Viên Vịnh Nghi đóng phim này sao thấy dáng mập quá.Vợ anh Lạc nhìn xinh phết nhưng mà anh Lạc đóng cái vai khốn nạn quá
 
Viên Vịnh Nghi đóng phim này sao thấy dáng mập quá
Bà chị đang bầu mà bạn, nên mập là chuẩn rồi.
Công nhận phim đỉnh, xem đã.
à mà mấy bạn nghe đoạn nói chuyện giữa anh Hòa với tay trùm Thái, sẽ thấy tiếng Thái dùng hàng ngày nghe ko chối đâu :))
 
ko biết lý do vì sao a Tổ lại gài bẫy a Lạc, mặc dù côn đồ nhưng ko đáng phải gài vào tội nặng như thế
 
Hủy cả đời 2 mẹ con một lúc , khiến cô gái kia dồn phải chết! Mém chút anh Tổ quên mất đứa nhỏ không thì cũng tự sát dồi!
 
ko biết lý do vì sao a Tổ lại gài bẫy a Lạc, mặc dù côn đồ nhưng ko đáng phải gài vào tội nặng như thế

trả thù mà :-s mà kô vào đi tù nữa mà gài cho chết luôn mới gớm
 
Cảnh sát cũng là người thường, dù sao anh Tổ cũng yêu mẹ con nhà em Phấn rồi, giết cũng là phải, mà thực ra cũng là giao cho công lý chứ mấy :))
 
nhìn khúc lúc mà cổ thiên lạc ngồi sợ , công nhận đỉnh thật
 
Phải nói là mấy diễn viên đóng phim này thể hiện tâm lý rất hay.Từ anh Tổ anh Hoa tới anh Lạc.Nhất là chỗ anh Lạc bị gài,thấy thể hiện nỗi sợ thể hiện thấy rất thực
 
Thì mới kêu Lạc đóng hay mà, còn Hòa thì trong các vai từng đóng về boss thì vai này khá nhẹ nhàng, không hổ báo và cáo bằng trước đây, khúc cuối lúc vẫn còn tin về Tổ thì tội thật.
 
Mã:
http://www.mediafire.com/?mm0gdhzkkmt
http://www.mediafire.com/?mimjjmonjte
http://www.mediafire.com/?utziwoyolga
http://www.mediafire.com/?dmmxmzijdrm
http://www.mediafire.com/?qoowzwcmmit
http://www.mediafire.com/?jtwhwdjnhte#2
http://www.mediafire.com/?tijtnoetmye#2
http://www.mediafire.com/?2zzy1t3miyg
http://www.mediafire.com/?mkzemwom5ij#2
http://www.mediafire.com/?nydgrzf4zul#2

Pass MF: www.1giay.net

nè bạn. down về xem bị lỗi đoạn cuối ko nhé, mấy phút cuối bên mình ko có :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top