gái đen
Youtube Master Race
- 11/7/10
- 37
- 1
Tình hình là mình mới mở một câu lạc bộ về Prank.
Câu lạc bộ mới thành lập được 2 tuần, số thành viên đã được khoảng 20 người, và mới meeting lần đầu. Các thành viên tỏ ra rất sôi nổi và đóng góp không ít, làm mình có vẻ yên tâm.
Đến trước lần meeting thứ 2, mình có chiêu mộ được một vài thành viên mới => mất bao nhiêu công và tiền đt để hẹn chúng nó đến trụ sở, vì mỗi đứa có một thời gian biểu khác nhau mà. Thế là hẹn hò xong xuôi rồi thì thằng Phó đội trưởng nó alo cho mình: "hôm nay tao bị giáo viên đt về nhà, đek đi đc đâu", và kéo theo đó là 5 - 6 thằng nghỉ vì thằng Phó không đi. Vậy nên lại ai về nhà nấy hết. Mất cả hứng.
Không biết làm thế nào để quản lý được một nhóm 20 - 30 người nhỉ? Thật nhức đầu.
Btw, ai ở HN muốn tìm hiểu về clb thì có thể pm [email protected] (mượn quảng cáo tí
).
Câu lạc bộ mới thành lập được 2 tuần, số thành viên đã được khoảng 20 người, và mới meeting lần đầu. Các thành viên tỏ ra rất sôi nổi và đóng góp không ít, làm mình có vẻ yên tâm.
Đến trước lần meeting thứ 2, mình có chiêu mộ được một vài thành viên mới => mất bao nhiêu công và tiền đt để hẹn chúng nó đến trụ sở, vì mỗi đứa có một thời gian biểu khác nhau mà. Thế là hẹn hò xong xuôi rồi thì thằng Phó đội trưởng nó alo cho mình: "hôm nay tao bị giáo viên đt về nhà, đek đi đc đâu", và kéo theo đó là 5 - 6 thằng nghỉ vì thằng Phó không đi. Vậy nên lại ai về nhà nấy hết. Mất cả hứng.
Không biết làm thế nào để quản lý được một nhóm 20 - 30 người nhỉ? Thật nhức đầu.
Btw, ai ở HN muốn tìm hiểu về clb thì có thể pm [email protected] (mượn quảng cáo tí
).

Rút bớt xuống tầm 10 người là đẹp đi đâu tập họp cũng dễ, đông quá chờ đợi mệt lắm