BaByLinh9x
Dragon Quest
- 2/10/07
- 1,208
- 2
Chuyện là con bạn mình mới nói cho mình biết là con em nó thích mình còn mình thì bồ kết con em nó từ lâu rồi thế là con bạn mình mới đưa số dt của nó cho mình rồi bảo cưa đi , hôm qua tối thứ 7 đến đón nàng đi xem phim xem xong lượn lờ 1 lúc rồi về .
Trên đường về gặp lũ bạn ( toàn là bạn xã hội) trong đó 1 thằng nói con đó ngày trước là ny cũ nó , rồi nó kể nó làm chuyện này chuyện kia rồi nói mình là con bò đi nhai lại thức ăn của nó
... lúc đó mình tức lắm chỉ muốn
vào mặt nó . Về nhà nằm nghĩ khuôn mặt ngây thơ trong trắng mà lại làm những chuyện như thế là mình tức ko chịu dc, hẹn em nó về nt mà tức ko buồn đụng vào dt nữa nên đi ngủ luôn.
Từ sáng đến giờ muốn gọi cho em ý mà cứ nghĩ đến lời bọn kia nói nên lại thôi , theo anh em tớ nên làm như thế nào
Trên đường về gặp lũ bạn ( toàn là bạn xã hội) trong đó 1 thằng nói con đó ngày trước là ny cũ nó , rồi nó kể nó làm chuyện này chuyện kia rồi nói mình là con bò đi nhai lại thức ăn của nó
... lúc đó mình tức lắm chỉ muốn
vào mặt nó . Về nhà nằm nghĩ khuôn mặt ngây thơ trong trắng mà lại làm những chuyện như thế là mình tức ko chịu dc, hẹn em nó về nt mà tức ko buồn đụng vào dt nữa nên đi ngủ luôn. Từ sáng đến giờ muốn gọi cho em ý mà cứ nghĩ đến lời bọn kia nói nên lại thôi , theo anh em tớ nên làm như thế nào

...... Vì chính bản thân cậu không chấp nhận được chuyện đó kia mà
.......... Cậu đã có câu trả lời cho chính mình, lên đây hỏi chỉ là cái cớ để cậu cảm thấy mình hành động như vậy là đúng, không trái lương tâm
........

. Tớ là tớ cũng chẳng buồn suy vòng vòng nữa. Tổ nhức óc. Thời này thì cứ đơn thân farm đến cuối đời là ổn 
. Đứa còn chưa chắc nó đã ngoan, mà đứa mất cũng chưa chắc mất dạy. Cái chính là nó yêu bác thật lòng và bác cũng vậy. Thế là ôk rồi...Mà bác nhịn cũng tài, thằng đó nói thế phải e á, bụp nó cái đã 
thì biết làm thế nào 