sesshiro
Mario & Luigi
- 15/8/07
- 840
- 15
Chả là trường mình mới tổ chức lễ chia tay hôm qua. Mình đi xe đạp đến trường rồi ăn chơi thác loạn ở quán Karaoke nên để xe ở trường qua đêm luôn (cũng tại chán đời). Sáng hôm nay nhờ ông già chở lên trường xin xe. Ông bảo vệ bắt về làm đơn, có chữ kí của phụ huynh + GVCN rồi nhận, ông già mình điên máu quá nên đứng chửi thằng cha đó luôn, tới mức Phó HT phải can thiệp. Ông già trước khi về còn chỉ thằng mặt thằng cha đó nói "còn gặp tao" (nói khí không phải chứ ổng cũng thuộc hàng máu mặt trong giang hồ, hồi nhỏ sống khổ cực nên ghét bị người ta làm khó). Giờ mình chỉ lo là làm quá lên khéo lại dính tới vụ thi TN (mình thi trường đó luôn). Nói thiệt là mình đau đầu vì t/c rồi, giờ dính vào vụ này nên càng lo thêm. Liệu BGH có vì chuyện này mà làm khó mình trong vụ thi TN ko, tại mình lỡ nói tên lớp cho ông bv rồi 



