Raging Fire (2021) - Nộ Hỏa - Chung Tử Đơn, Tạ Đình Phong, Lữ Lương Vĩ, Nhậm Đạt Hoa

Vừa coi xong. Phim 7/10 thôi.
Đoạn rượt nhau trên xe giống phim siêu anh hùng.
Phim coi dễ đoán được cái kết. Mặc dù vậy nhưng vẫn thích team A Ngao thắng hơn. Đoạn cuối lúc anh Đơn chống lệnh mà vẫn ko bị bắt tại chỗ thì ảo quá.
Thú vị là biết đc ở Hongkong có cái luật cảnh sát chỉ được giữ 48h, sau đó ko chứng minh đc có tội thì mọi nghi ngờ trước và sau đó đều ko có tác dụng. Không biết chi tiết này là thật hay trong phim chém ra.
 
Vừa coi xong. Phim 7/10 thôi.
Đoạn rượt nhau trên xe giống phim siêu anh hùng.
Phim coi dễ đoán được cái kết. Mặc dù vậy nhưng vẫn thích team A Ngao thắng hơn. Đoạn cuối lúc anh Đơn chống lệnh mà vẫn ko bị bắt tại chỗ thì ảo quá.
Thú vị là biết đc ở Hongkong có cái luật cảnh sát chỉ được giữ 48h, sau đó ko chứng minh đc có tội thì mọi nghi ngờ trước và sau đó đều ko có tác dụng. Không biết chi tiết này là thật hay trong phim chém ra.
Xem phim hình sự HK từ năm 9x đã thấy bọn giang hồ dùng cái luật 48 tiếng thả nếu ko có bằng chứng nên chắc thật
 
Vừa coi xong. Phim 7/10 thôi.
Đoạn rượt nhau trên xe giống phim siêu anh hùng.
Phim coi dễ đoán được cái kết. Mặc dù vậy nhưng vẫn thích team A Ngao thắng hơn. Đoạn cuối lúc anh Đơn chống lệnh mà vẫn ko bị bắt tại chỗ thì ảo quá.
Thú vị là biết đc ở Hongkong có cái luật cảnh sát chỉ được giữ 48h, sau đó ko chứng minh đc có tội thì mọi nghi ngờ trước và sau đó đều ko có tác dụng. Không biết chi tiết này là thật hay trong phim chém ra.
Chắc là thật. Hongkong theo luật của tụi Anh nên tuân thủ luật pháp lắm. Luật sư là vua của mọi nghề.
Bắt tạm giam 48h mà ko có bằng chứng & giấy bắt của toà thì phải thả. Cảnh sát chỉ là hành pháp, ko chơi luật rừng đc. Bên bị bắt nó gọi luật sư đem luật ra bóp là cảnh sát ko chết cũng bị thương.
Nói chung là thượng tôn pháp luật, như tụi Anh quốc. Hiện tại thì ko biết....
 
Hình như nước nào cũng có luật này mà. Tạm giam quá thời hạn không tìm ra chứng cứ phạm tội thì thả ra, chừng nào có thêm chứng cứ mới thì bắt lại
https://www.vksndtc.gov.vn/tin-tuc/...uoi-theo-thu-tuc-to-tung-hinh--d10-t5616.html

Năm là, thời hạn tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự là ba ngày và có thể gia hạn hai lần mỗi lần không quá ba ngày. Còn thời hạn tạm giữ theo thủ tục hành chính là 12 giờ và có thể kéo dài đến 24 giờ; đối với người vi phạm quy chế biên giới hoặc vi phạm hành chính ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo thì thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng không được quá 48 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm.
 
Mấy trang online có dịch rồi, vậy mà chưa có file sub riêng :))
 
mấy trang online nó làm kiếm tiền nên năng suất cao hơn dịch free nhiều
 
Lâu rồi mới thấy có film Hongkong coi hay. Film này hay 1 phần vì anh Đơn ko còn quá bá nữa. Có mấy cảnh + điểm nhấn cho thấy thanh tra Đơn cũng là con ng chứ ko phải siêu sư phụ Ip-Man.
Chỉ ko hiểu đám ng anh Phong IQ lên xuống thất thường. Trận đầu thì bày binh bố trận tỉ mỉ. Trận cuối cướp bank mà chẳng có kế hoạch backup để bỏ trốn, chặn hậu, chẳng thể hiện sự tính toán gì hết. !nghi

Lúc thì thể hiện nghĩa khí!wait, lúc thì như giang hồ trẩu gặp ai cũng đòi giết ....!bem2

Mà đám anh Phong đi tù là đúng rồi, có ra tù thì hận tên giám đốc Police chứ hận anh Đơn là sao??!!logic

Thằng Phong cái cướp ngân hàng sau là nhằm trả thù ông giám đốc chứ không phải vì tiền, trận sau nó tính khô máu mà. Dùng mọi biện pháp kể cả chơi lựu đạn.

Cái nữa không phải trẩu đâu, kế hoạch trả thù cho anh em ai cũng đồng lòng tự nhiên lòi ra 1 thằng bóp team vậy ai mà chả ghét.

Trong phiên toà giết nghi phạm làm nguyên team bị bắt tù (do thằng Phong với team bị ép) mà cũng do thằng Phong đập chết. Đáng ra thằng Phong bị tội tù cao hơn team nhưng ngồi chung luôn. Khúc thằng Đơn lên toà nói cũng bị luật sư nói ép. Mà trước đó thằng sếp tổng (ép team mà không nhận), thằng ngân hàng (cứu không trả ơn nói đỡ để luật pháp khoan hồng, ít ra phải nói là tui biết ơn vì cứu tui, còn tui không có ở hiện trường không biết) => thứ hạng địa vị cao trong xã hội ăn cháo đá bát, thượng đội hạ đạp mới lên được vị trí tiên sinh. Nhân chứng tại hiện trường là thằng Đơn cũng nói luôn nhưng nói thật. => Team coi thằng Đơn là điều kiện tiên quyết để lật nhưng sau cũng không thể, nên có khúc thằng Phong chiếu cận mặt thất vọng tràn trề, thằng Phong khúc đó đóng hay.
 
Thành Long ngoại trừ 1 phim là Người Ngoại Quốc thì ko đóng kiểu serious như Đan ,phim của Long ít giết người khủng bố kiểu này.Thấy Kiệt và Đan ,Kinh đa dạng vai hơn ở vai trò diễn viên võ thuật
 
Vừa coi xong. Phim 7/10 thôi.
Đoạn rượt nhau trên xe giống phim siêu anh hùng.
Phim coi dễ đoán được cái kết. Mặc dù vậy nhưng vẫn thích team A Ngao thắng hơn. Đoạn cuối lúc anh Đơn chống lệnh mà vẫn ko bị bắt tại chỗ thì ảo quá.
Thú vị là biết đc ở Hongkong có cái luật cảnh sát chỉ được giữ 48h, sau đó ko chứng minh đc có tội thì mọi nghi ngờ trước và sau đó đều ko có tác dụng. Không biết chi tiết này là thật hay trong phim chém ra.
Xem được gần cuối thì thôi vì thấy a Đơn giả nhân giả nghĩa quá. Không giúp được gì cho đám đàn em còn nói thiện với chẳng ác.
 
Xem được gần cuối thì thôi vì thấy a Đơn giả nhân giả nghĩa quá. Không giúp được gì cho đám đàn em còn nói thiện với chẳng ác.
đúng chuẩn mấy thằng quân tử tàu còn gì
 
đúng chuẩn mấy thằng quân tử tàu còn gì
Mồm thì cứ oang oang thằng Ngao là mày giết anh em mày cơ à? Thế đẩy mây thằng đệ vào tù cho bọn tù nó thông thì khác quái gì giết :)). Xong còn ông đàn anh uất quá tự sát trước cửa đồn cs nữa thì sao? Đúng kiểu tốt nói mồm.
 
Back
Top