Có 1 người con trai và 1 người con gái rất iu nhau, họ dự định sẽ kết hôn....Nhưng có 1 rào cản khá lớn từ 2 phía, đó là vấn đề tôn giáo.Gia đình cô gái là đạo thiên chúa gốc,nếu chàng trai kết hôn với cô gái thì chàng trai phải theo đạo và nếu ko theo đạo thì ko thể kết hôn.Còn về mặt chàng trai thì là con 1 và là cháu trai duy nhất của 1 dòng họ, nếu theo đạo thì sẽ không thờ ông bà tổ tiên nhưng chàng trai là con 1 cháu 1 nên có nhiệm vụ gánh hết các bàn thờ,nhiệm vụ nặng nề, vã lại chàng trai rất thương ba mẹ nên sau này nếu ko thờ phụng họ thì ai sẽ lo?
Một bên là tình yêu, một bên là gia đình chàng trai chẳng biết phải làm sao để vẹn cả 2 đường, khi 2 đứa tâm sự chyện này với nhau là lại cãi nhau và nước mắt rơi.
Ai vào cho ý kiến chàng trai này phải làm sao đây?
Một bên là tình yêu, một bên là gia đình chàng trai chẳng biết phải làm sao để vẹn cả 2 đường, khi 2 đứa tâm sự chyện này với nhau là lại cãi nhau và nước mắt rơi.
Ai vào cho ý kiến chàng trai này phải làm sao đây?




