4eyes
The Warrior of Light
- 22/3/03
- 2,184
- 0
Ai mê game ninja Tenchu thì không thể không mua game này . Câu chuyện diễn ra ở thời chiến quốc. Câu chuyện bắt đầu ở 1 trận đánh mà lần đầu tiên quân của clan Shingen Takeda dùng súng máy đánh bại quân đội của Oda Nobunaga( hè hè hơi xạo phải không). Vì thấy súng máy uy lực quá khủng khiếp, có thể huỷ hoại văn hoá Nhật đã xây dựng từ hàng ngàn năm và có thể gây tác hại nếu rơi vào tay kẻ xấu nên Shingen Takeda quyết định huỷ khẩu súng và bản thiết kế. Ngay trong đêm đó 1 trong hai người thiết kế bị mất tích, người kia bị ninja ám sát, con gái của người này bị bắt và bị treo tàn nhẫn trên cây. 1 master ninja của clan Takeda đã cứu sống cô gái, cô gái lớn lên với nỗi hận thù về cái chết của người cha trong lòng và được huấn luyện để trở thành 1 ninja lạnh lùng. Cuộc tranh giành bản thiết kế vẫn tiếp tục, và Kurenai( tên của cô gái) phải lựa chọn 2 con đường, 1 là đoạt bản thiết kế trả về cho clan Takeda( chủ nhân cũ và cũng là chủ nhân của cô gái), 2 là làm theo lời di huấn của sư phụ huỷ diệt bản thiết kế. Trong quá trình đó bí mật về cái chết của cha cô cũng dần dần sáng tỏ.
Game này thật ra rất hay, nhưng 1 thiếu sót lớn khiến game chỉ còn khá hay đó là camera của game ::(, lâu lâu nó sẽ khiến bạn lên cơn tăng xông vì cái góc quay camera khốn khiếp X( . Ngoài điểm yếu trên thỉ những điều còn lại khá hoàn hảo. Về đồ hoạ thì game có đồ hoạ đẹp, cô nàng Kurenai ăn mặc chiếc kimono màu đỏ có 1 thân hình rất đẹp không thua cô nàng Ayame( không tin bạn cứ cho nó đứng dựa lưng vô tường mà xem #
, rất hoàn hảo đúng không nào #
), khuôn mặt cũng dễ thương nên sẽ giúp bạn xả stress rất nhiều mỗi khi gặp những vấn đề hóc búa #
. Khác với Tenchu bạn sẽ làm nhiệm vụ cả sáng lẫn tối. Về độ khó thì cái game này thật sự rất khó, nó khó hơn Tenchu nhiều lần về stealth kill, chướng ngại vật, những con trùm mắc dịch không thể nào khó hơn, nhưng nó lại dễ hơn Tenchu khi đánh nhau với lính lúc bị phát hiện. Trong Tenchu bị 3 tên lính vây quanh đồng nghĩa với 1 đống rắc rối. Còn trong Red ninja bạn chỉ khó khăn khi phải đánh với nhiều lính trong mấy màn đầu, khi bạn đã có weight wire( vũ khí của Akemi tặng) thì chuyện bị bao vây sẽ dễ thở hơn. Stealth kill của Red ninja cũng khó và thật hơn, bạn không thể cứ vù vù chạy sau lưng đối phương mà đâm lén như trong Tenchu mà đối tượng không hề hay biết, ở đây mỗi cử động mỗi bước chạy của bạn đều gây ra tiếng động, và tuỳ trường hợp bạn phải tính toán chạy và đâm thật đúng thời điểm. Bạn có thể stealth kill tầm gần, tầm xa với vũ khí của mình, và nói trước game này cấm trẻ em chơi bởi vì mức độ giết người bạo lực của nó đó
. Game này cung cấp thêm 1 cách mới để stealth kill đó là dụ dỗ lính gác
, như đã nói Kurenai là 1 cô gái dễ thương và có 1 thân hình đẹp, do đó bạn có thể dùng vũ khí này để dụ mấy chú hám gái tới gần, và khi chú ta mải mê tìm cách ôm Kurenai mà quên phòng bị thì....... #
. Tuy nhiên không phải tên nào cũng dại gái, do đó nhớ cẩn thận khi dùng trò này. Trí thông minh của bọn lính trong game rất tốt, bọn nó biết lùng sục và la toáng lên gọi đồng đội khi phát hiện bạn và mặc dù xung quanh bạn chỉ có 1 tên lính nhưng khi hắn la toáng lên thì bạn sẽ thấy xung quanh mình là 5 hay 6 tên trang bị vũ khí tận răng , bọn lính cũng khá tinh mắt do đó nếu cứ ẩn nấp như trong tenchu thì cơ hội stealth kill chỉ là con số 0, không chỉ thế trong game nếu bạn ngâm mình trong nước lạnh lâu thì sẽ chậm linh hoạt và nếu nặng thì chết cóng, do đó trong những màn phải lội trong nước lạnh bạn phải tìm chỗ sưởi ấm, khi từ dưới vùng nước lạnh lên Kurenai sẽ ôm người run cầm cậm rất vui . Các đòn Combo trong game không nhiều, chỉ có 2 đòn combo và cũng không đẹp mắt như Tenchu, nhưng để bù lại Kurenai có những động tác hành động rất đẹp, như nhảy đạp tường, chạy đứng trên tường, treo người lên trần nhà, chạy trên nước... Trong Tenchu bạn được trang bị 1 cái móc, và điều vô lý là chỗ nào bạn cũng có thể móc để leo, nhưng trong Red ninja thì không phải chỗ nào cũng móc được, và bạn có thể đu đưa trên dây khi móc lên trần nhà. Các bẫy và chướng ngại vật trong game rất khó chịu. Và boss tức những con trùm thật sự rất chua rất khó . Tớ chỉ giới thiệu sơ qua thế bởi vì tớ cũng chưa hoàn tất hết game này, mới chỉ tới màn 4 , nhưng cũng thấy khá hay mà trong box này không thấy giới thiệu .
Tiện đây xin hỏi có ai ở đây chơi giết được con nhỏ gọi rắn ở màn 4 chỉ tui đi, tui bó tay rồi. Sao tui giết hoài hông được, đánh vô body nó thì mất được 1 khúc máu, phải tấn công lên đầu và chân mới làm mất máu 2 khúc còn lại nhưng bị nó đỡ hoài, mà con bé Akemi lại trúng độc sắp chết mới ác chứ >_<
Game này thật ra rất hay, nhưng 1 thiếu sót lớn khiến game chỉ còn khá hay đó là camera của game ::(, lâu lâu nó sẽ khiến bạn lên cơn tăng xông vì cái góc quay camera khốn khiếp X( . Ngoài điểm yếu trên thỉ những điều còn lại khá hoàn hảo. Về đồ hoạ thì game có đồ hoạ đẹp, cô nàng Kurenai ăn mặc chiếc kimono màu đỏ có 1 thân hình rất đẹp không thua cô nàng Ayame( không tin bạn cứ cho nó đứng dựa lưng vô tường mà xem #
, rất hoàn hảo đúng không nào #
), khuôn mặt cũng dễ thương nên sẽ giúp bạn xả stress rất nhiều mỗi khi gặp những vấn đề hóc búa #
. Khác với Tenchu bạn sẽ làm nhiệm vụ cả sáng lẫn tối. Về độ khó thì cái game này thật sự rất khó, nó khó hơn Tenchu nhiều lần về stealth kill, chướng ngại vật, những con trùm mắc dịch không thể nào khó hơn, nhưng nó lại dễ hơn Tenchu khi đánh nhau với lính lúc bị phát hiện. Trong Tenchu bị 3 tên lính vây quanh đồng nghĩa với 1 đống rắc rối. Còn trong Red ninja bạn chỉ khó khăn khi phải đánh với nhiều lính trong mấy màn đầu, khi bạn đã có weight wire( vũ khí của Akemi tặng) thì chuyện bị bao vây sẽ dễ thở hơn. Stealth kill của Red ninja cũng khó và thật hơn, bạn không thể cứ vù vù chạy sau lưng đối phương mà đâm lén như trong Tenchu mà đối tượng không hề hay biết, ở đây mỗi cử động mỗi bước chạy của bạn đều gây ra tiếng động, và tuỳ trường hợp bạn phải tính toán chạy và đâm thật đúng thời điểm. Bạn có thể stealth kill tầm gần, tầm xa với vũ khí của mình, và nói trước game này cấm trẻ em chơi bởi vì mức độ giết người bạo lực của nó đó
. Game này cung cấp thêm 1 cách mới để stealth kill đó là dụ dỗ lính gác
, như đã nói Kurenai là 1 cô gái dễ thương và có 1 thân hình đẹp, do đó bạn có thể dùng vũ khí này để dụ mấy chú hám gái tới gần, và khi chú ta mải mê tìm cách ôm Kurenai mà quên phòng bị thì....... #
. Tuy nhiên không phải tên nào cũng dại gái, do đó nhớ cẩn thận khi dùng trò này. Trí thông minh của bọn lính trong game rất tốt, bọn nó biết lùng sục và la toáng lên gọi đồng đội khi phát hiện bạn và mặc dù xung quanh bạn chỉ có 1 tên lính nhưng khi hắn la toáng lên thì bạn sẽ thấy xung quanh mình là 5 hay 6 tên trang bị vũ khí tận răng , bọn lính cũng khá tinh mắt do đó nếu cứ ẩn nấp như trong tenchu thì cơ hội stealth kill chỉ là con số 0, không chỉ thế trong game nếu bạn ngâm mình trong nước lạnh lâu thì sẽ chậm linh hoạt và nếu nặng thì chết cóng, do đó trong những màn phải lội trong nước lạnh bạn phải tìm chỗ sưởi ấm, khi từ dưới vùng nước lạnh lên Kurenai sẽ ôm người run cầm cậm rất vui . Các đòn Combo trong game không nhiều, chỉ có 2 đòn combo và cũng không đẹp mắt như Tenchu, nhưng để bù lại Kurenai có những động tác hành động rất đẹp, như nhảy đạp tường, chạy đứng trên tường, treo người lên trần nhà, chạy trên nước... Trong Tenchu bạn được trang bị 1 cái móc, và điều vô lý là chỗ nào bạn cũng có thể móc để leo, nhưng trong Red ninja thì không phải chỗ nào cũng móc được, và bạn có thể đu đưa trên dây khi móc lên trần nhà. Các bẫy và chướng ngại vật trong game rất khó chịu. Và boss tức những con trùm thật sự rất chua rất khó . Tớ chỉ giới thiệu sơ qua thế bởi vì tớ cũng chưa hoàn tất hết game này, mới chỉ tới màn 4 , nhưng cũng thấy khá hay mà trong box này không thấy giới thiệu .Tiện đây xin hỏi có ai ở đây chơi giết được con nhỏ gọi rắn ở màn 4 chỉ tui đi, tui bó tay rồi. Sao tui giết hoài hông được, đánh vô body nó thì mất được 1 khúc máu, phải tấn công lên đầu và chân mới làm mất máu 2 khúc còn lại nhưng bị nó đỡ hoài, mà con bé Akemi lại trúng độc sắp chết mới ác chứ >_<

, có thằng anh quá tham vọng và 1 thằng chồng kém cỏi :(, hic hồng nhan bạc mệnh. Hông biết sau này loạt game Oni nó cho em này chết ra sao đây >.<, trong lịch sử Oichi chết trong biển lửa, sao thằng Hydeyoshi yêu Oichi vậy mà lại cho chết trong biển lửa?